Giấc mơ đại học của nữ sinh người Thái xứ Thanh

Ở trọ cách nhà hơn 40km, những bữa cơm tuy chỉ có đậu phụ nhưng vẫn không ngăn được nữ sinh Phạm Thị Như Quỳnh theo đuổi ước mơ làm cô giáo.

Em Phạm Thị Như Quỳnh, ở bản Pu, xã Trung Thành (Thanh Hóa).

Em Phạm Thị Như Quỳnh, ở bản Pu, xã Trung Thành (Thanh Hóa).

Những ngày bình thường, căn phòng trọ cách nhà hơn 40km là nơi Phạm Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa), cùng ba người bạn đồng cảnh ngộ san sẻ những bữa cơm chỉ có cơm trắng, bát canh rau và vài miếng đậu phụ. Chỉ đến những dịp nghỉ lễ, Tết, nữ sinh người Thái mới có cơ hội trở về nhà, quây quần bên bố mẹ và ông bà.

Ít ai biết rằng, phía sau thành tích học tập đáng tự hào của cô học trò vùng cao là chuỗi ngày vượt qua biết bao thiếu thốn, vất vả để giữ vững ước mơ trở thành cô giáo.

Chắt chiu theo đuổi con chữ

Sinh ra trong một gia đình người Thái ở bản Pu, xã Trung Thành, Phạm Thị Như Quỳnh đã sớm quen với cuộc sống nhiều khó khăn. Gia đình có 6 thành viên nhưng nguồn thu nhập chủ yếu chỉ trông vào vài sào ruộng của người bố 41 tuổi. Trong khi đó, mẹ em thường xuyên đau ốm, phải đi viện điều trị; ông bà tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động.

Quỳnh và em trai đều học xa nhà. Em trai của Quỳnh hiện học lớp 10 tại Trung tâm GDNN - GDTX Quan Hóa. Vì vậy, chỉ vào những dịp nghỉ lễ hoặc Tết, các thành viên trong gia đình mới có dịp sum họp đông đủ.

Mỗi lần trở về, niềm vui đoàn tụ luôn xen lẫn nỗi trăn trở khi Quỳnh chứng kiến ông bà ngày một già yếu, mẹ thường xuyên đau ốm phải đi viện điều trị, còn người bố gầy gò, sạm nắng vẫn lặng lẽ bám ruộng nương để gánh vác kinh tế gia đình.

Những nhọc nhằn hằn rõ trên gương mặt của bố mẹ càng thôi thúc nữ sinh dân tộc Thái nỗ lực học tập, bởi em tin chỉ có tri thức mới có thể giúp gia đình vơi bớt khó khăn và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Phạm Thị Như Quỳnh, Trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa).

Phạm Thị Như Quỳnh, Trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa).

Do nhà cách trường hơn 40km, Quỳnh cùng 3 nữ sinh có hoàn cảnh tương tự thuê chung một phòng trọ nhỏ để thuận tiện cho việc học. Để tiết kiệm chi phí, các em góp tiền mua thực phẩm rồi thay nhau nấu ăn.

Những bữa cơm hiếm khi có thịt, cá; cơm trắng, bát canh rau và đĩa đậu phụ đã trở thành thực đơn quen thuộc. Ai cũng cố gắng chắt chiu từng khoản chi để giảm bớt gánh nặng cho gia đình ở quê. Mỗi tháng, Quỳnh chỉ chi khoảng 1,5 triệu đồng cho cả tiền thuê trọ và tiền ăn.

Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Quỳnh chưa bao giờ coi hoàn cảnh là lý do để buông xuôi. Sau mỗi bữa cơm đạm bạc, nữ sinh lại cặm cụi bên bàn học trong căn phòng trọ chật chội. Tiếng quạt cũ chạy đều giữa mùa hè, ánh đèn học và những trang sách trở thành người bạn đồng hành trên hành trình chinh phục tri thức. Với Quỳnh, học tập không chỉ là trách nhiệm của một học sinh mà còn là con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình.

Ước mơ trở thành cô giáo

Sự nỗ lực bền bỉ của Quỳnh đã được đền đáp bằng những thành tích đáng tự hào. Suốt 12 năm học, em luôn giữ vững tinh thần học tập nghiêm túc, không ngừng vươn lên.

Năm học lớp 12, Phạm Thị Như Quỳnh đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành giải Ba môn Địa lí cấp tỉnh. Đặc biệt, em còn vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là dấu mốc ý nghĩa đối với nữ sinh dân tộc Thái, đồng thời là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của em trong học tập, hoạt động tập thể và tu dưỡng bản thân.

Trường THPT Quan Hóa - nơi Phạm Thị Như Quỳnh theo học.

Trường THPT Quan Hóa - nơi Phạm Thị Như Quỳnh theo học.

Ước mơ lớn nhất của Quỳnh là trở thành giáo viên Địa lí để sau này trở về cống hiến cho quê hương. Em đã đăng ký xét tuyển vào Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với điểm xét tuyển đạt 24,6 và điểm đánh giá năng lực 17,85, quy đổi tương đương 25,5 điểm (chưa tính điểm ưu tiên), cơ hội bước chân vào giảng đường đại học đang rộng mở trước mắt nữ sinh.

Đằng sau những con số ấy là biết bao ngày tháng vượt khó, là những lần cân nhắc từng khoản chi tiêu, là những bữa cơm đạm bạc và nỗi lo về học phí, chi phí sinh hoạt khi chuẩn bị bước vào đại học. Tuy vậy, Quỳnh vẫn luôn giữ niềm tin rằng tri thức sẽ giúp em thay đổi cuộc đời.

"Em mong sau này trở thành giáo viên Địa lí để được đứng trên bục giảng, truyền tình yêu môn học này cho học sinh vùng cao như chính các thầy cô đã truyền cảm hứng cho em", Quỳnh chia sẻ.

Theo cô Hà Lương Thúy Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Phạm Thị Như Quỳnh là học sinh tiêu biểu của lớp về cả học lực lẫn phẩm chất đạo đức.

"Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em Quỳnh luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Em không chỉ duy trì danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền mà còn giành giải Ba môn Địa lí cấp tỉnh. Trong lớp, Quỳnh luôn gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động và được thầy cô, bạn bè yêu mến", cô Hà nhận xét.

Ông Lê Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Hóa, cho biết Phạm Thị Như Quỳnh là học sinh có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong học tập cũng như các hoạt động tập thể.

Ước mơ của Như Quỳnh sau này sẽ trở thành cô giáo.

Ước mơ của Như Quỳnh sau này sẽ trở thành cô giáo.

"Việc được kết nạp vào Đảng ngay khi còn học THPT là phần thưởng xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ của em. Với bản lĩnh, tinh thần vượt khó và lý tưởng sống đẹp ở tuổi 18, em Quỳnh là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều học sinh noi theo", ông Thanh chia sẻ.

Con đường phía trước của nữ sinh người Thái vẫn còn không ít thử thách. Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học sẽ còn là hành trình dài với nhiều áp lực về kinh tế. Thế nhưng, nghị lực, tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến đang giúp Quỳnh từng bước tiến gần hơn tới ước mơ trở thành cô giáo.

Câu chuyện của Phạm Thị Như Quỳnh là minh chứng cho nghị lực vượt khó, khát vọng học tập của học sinh miền núi. Từ những bữa cơm đạm bạc trong căn phòng trọ nhỏ, nữ sinh người Thái đang từng bước viết tiếp ước mơ trở thành cô giáo, mang tri thức trở về quê hương và truyền cảm hứng cho những học sinh có hoàn cảnh giống mình.

Thế Lượng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giac-mo-dai-hoc-cua-nu-sinh-nguoi-thai-xu-thanh-post783857.html