Giấc mơ dang dở của nữ sinh nghèo

Trên đường trở về sau khi làm thủ tục nhập học, em Thào Thị Vân (15 tuổi) tử vong sau vụ tai nạn giao thông, còn người cha bị thương nặng. Sau biến cố, gia đình vốn nghèo khó càng thêm chới với.

Chuyến nhập học cuối cùng

Căn nhà gỗ của gia đình anh Thào A Xèo (38 tuổi, trú thôn 14, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) nằm cuối thôn. Bốn phía ngôi nhà được che chắn bằng những tấm tôn đã bạc màu, nền xi măng cũ kỹ, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá.

Anh Thào A Xèo nằm trên giường với vết thương đang dần lành, nhưng nỗi đau mất con vẫn ám ảnh.

Anh Thào A Xèo nằm trên giường với vết thương đang dần lành, nhưng nỗi đau mất con vẫn ám ảnh.

Trên chiếc giường gỗ kê sát vách, anh Xèo nằm nghiêng, một tay vẫn còn băng bó. Vết thương đang dần lành, nhưng mỗi lần nhắc đến con gái, người cha lại lặng đi, đôi mắt đỏ hoe.

Anh Xèo kể, ngày 3/8, anh chở con gái là Thào Thị Vân lên phường Buôn Ma Thuột làm thủ tục nhập học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Suốt quãng đường đi, Vân ríu rít kể với bố về những ngày sắp tới. Em vui vì sắp được tiếp tục học văn hóa và theo đuổi niềm yêu thích âm nhạc.

Hoàn tất thủ tục, hai cha con lên xe trở về nhà. Khi đến khu vực ngã tư Y Ngông - 30/4, thuộc phường Buôn Ma Thuột, xe máy của hai cha con va chạm với một xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến Vân tử vong, anh Xèo bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một ngày sau, hay tin con gái không qua khỏi, anh Xèo xin rời bệnh viện để trở về nhìn mặt con lần cuối. "Lúc đó tôi đau lắm, chỉ biết uống thuốc giảm đau để cố về với con. Về đến nhà, tôi nằm trên giường nhìn con rồi gần như ngã quỵ, chẳng còn tâm trí nghĩ đến bản thân nữa", anh nghẹn giọng.

Do quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái, anh Xèo không trở lại bệnh viện mà ở nhà điều trị. Hằng ngày, chị Hoàng Thị Sải (36 tuổi), vợ anh, tự lau rửa, băng bó vết thương và mua thuốc cho chồng uống.

"Tôi không ngờ chuyến đi ấy lại là lần cuối hai bố con được ở bên nhau", anh Xèo nói rồi quay mặt vào phía trong.

Khó khăn chất chồng

Chị Sải kể, từ nhỏ, Vân đã thích ca hát và chơi đàn. Mỗi khi trường hoặc thôn tổ chức văn nghệ, em đều xin tham gia. Chiếc đàn piano của Vân vẫn nằm ở một góc nhà. Từ ngày em mất, không còn ai chạm vào những phím đàn ấy nữa.

Sau khi học xong THCS, Vân mong được tiếp tục học văn hóa, đồng thời theo đuổi đam mê âm nhạc. Với gia đình quanh năm sống bằng việc làm thuê, cho con lên thành phố học là quyết định không dễ dàng. Dù vậy, vợ chồng anh Xèo vẫn dự tính nhận thêm việc, bớt từng khoản chi tiêu để lo cho con.

Trước khi tai nạn xảy ra, cuộc sống của gia đình anh Xèo đã bấp bênh, không có việc làm ổn định, thu nhập chủ yếu dựa vào những ngày hai vợ chồng đi làm thuê, làm mướn.

Nay con gái không còn, anh Xèo bị thương, chưa thể lao động, chị Sải phải nghỉ việc để chăm chồng. Nguồn thu của gia đình gần như bị cắt đứt, trong khi tiền thuốc men và sinh hoạt hằng ngày vẫn phải lo.

Từ ngày Vân mất, chị Sải không có một giấc ngủ trọn vẹn. Ban ngày, chị quanh quẩn bên giường chăm chồng. Đêm xuống, khi mọi người đã ngủ, chị lại lặng lẽ ra phía sau nhà khóc một mình.

Thào Quý An (12 tuổi), em trai Vân, từ ngày chị mất cũng ít nói hẳn. Cậu bé quanh quẩn bên cha, khi lấy nước, lúc đưa thuốc, phụ mẹ những việc vừa sức. "Trước đây, chị thường chở em đi học rồi chỉ em làm bài. Bây giờ không còn chị nữa, ngày nào em cũng nhớ chị", An nói, mắt nhìn xuống nền nhà.

Cần lắm sự sẻ chia

Nói về những ngày phía trước, anh Xèo trầm ngâm: "Gia đình vừa trải qua mất mát quá lớn, bản thân tôi lại nằm một chỗ nên chưa thể tính được gì. Bây giờ, vợ chỉ biết chăm tôi, lo cơm nước qua ngày. Khi nào sức khỏe hồi phục, vợ chồng tôi mới dám nghĩ tiếp...".

Ông Sùng A Sinh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 14, xã Ea Rốk cho biết, gia đình anh Xèo đã sinh sống tại địa phương hơn 10 năm. Do ít đất sản xuất, thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu dựa vào việc làm thuê. Dù cuộc sống thiếu thốn, anh chị vẫn cố gắng nuôi hai con ăn học.

Theo ông Sinh, Vân là học sinh ngoan, học giỏi và có năng khiếu âm nhạc, nhất là chơi đàn. Tai nạn xảy ra đúng ngày em lên Buôn Ma Thuột làm thủ tục nhập học đã khiến giấc mơ đến trường mãi dang dở.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Ngoài ra, một nhóm thiện nguyện cũng vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình trang trải chi phí mai táng cho Vân.

"Những hỗ trợ đó phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, khi anh Xèo chưa thể lao động, chị Sải phải ở nhà chăm chồng, gia đình vẫn rất cần sự sẻ chia của cộng đồng để từng bước ổn định cuộc sống sau biến cố", ông Sinh chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Thào A Xèo, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi trực tiếp về số tài khoản của anh Xèo: 0833369580, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Hoặc gửi qua Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ anh Xèo ở Đắk Lắk).

Ngọc Hùng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/giac-mo-dang-do-cua-nu-sinh-ngheo-192260910153120657.htm