Giải bóng đá báo chí Nam Trung Bộ: Hào hứng, chất lượng, nhiều ý nghĩa

Cầu thủ hai đội CLB Báo chí Khánh Hòa và FC Báo chí Bình Định tranh bóng trong trận tranh cúp vô địch - Ảnh: DUY THANH

Giải bóng đá giao hữu lần đầu tiên được tổ chức nhưng gây bất ngờ cho cả người xem lẫn… người trong cuộc vì chất lượng chuyên môn khá, góp phần thắt chặt tình cảm giữa những người làm báo trong khu vực với nhau.

Sáng 9/6, trên sân vận động Tuy Hòa đã diễn ra Giải bóng đá giao hữu báo chí Nam Trung Bộ. Tham dự giải có 4 đội gồm FC Báo chí Bình Định, CLB Báo chí thường trú tỉnh Khánh Hòa, CLB Doanh nhân trẻ Phú Yên và đội chủ nhà - liên quân CLB Báo chí Phú Yên và Tổng công ty Thành Trung. Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế và Phan Đình Phùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên Phạm Văn Bảy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên Phan Xuân Luật, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Phú Yên Đào Phạm Hoàng Quyên cùng nhiều đại biểu, phóng viên, biên tập viên, doanh nhân… đã đến dự khán các trận đấu của giải.

Tăng cường sức khỏe, thắt chặt tình cảm

Giải đấu được tổ chức theo thể thức như King’s Cup của Thái Lan. Các đội bốc thăm đấu loại trực tiếp, hai đội thắng tranh chung kết, hai đội thua tranh hạng ba. Sân Tuy Hòa được chia thành hai sân bóng 7 người, các trận đấu được tổ chức cùng lúc, mỗi trận kéo dài 50 phút. Ở hai trận đấu loại trực tiếp, CLB Báo chí thường trú tỉnh Khánh Hòa thắng liên quân CLB Báo chí Phú Yên 2-1, còn FC Báo chí Bình Định thắng CLB Doanh nhân trẻ Phú Yên 2-0.

Trong trận tranh hạng ba, liên quân CLB Báo chí Phú Yên thắng CLB Doanh nhân trẻ Phú Yên 3-2. Ở trận tranh cúp vô địch, dù bị CLB Báo chí thường trú Khánh Hòa dẫn trước 0-1, nhưng FC Báo chí Bình Định đã lội ngược dòng ngoạn mục, thắng giòn giã 3-1 chung cuộc, đoạt cúp vô địch.

Được sự tài trợ kinh phí chính của Tổng công ty Thành Trung cùng các đồng tài trợ là Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên, Công ty CP Việt Long Phú Yên, Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên, Ban tổ chức đã trao giải thưởng khá cao.

Theo đó, giải nhất gồm cúp vô địch, huy chương vàng và 5 triệu đồng, giải nhì gồm huy chương bạc và 3 triệu đồng, giải ba gồm huy chương đồng và 2 triệu đồng, giải phong cách 1 triệu đồng. Ngoài ra, chị Tạ Thị Mỹ Hòa, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Công báo UBND tỉnh Phú Yên, quyết định dùng tiền cá nhân 1 triệu đồng tặng cho cầu thủ… dễ thương nhất giải do Ban tổ chức bầu chọn.

Nhà báo Tấn Lộc, phóng viên thường trú tại Nam Trung Bộ của báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức, cho biết giải đấu được tổ chức từ sáng kiến của CLB Báo chí Phú Yên, nhằm tạo sân chơi thể thao cho các lãnh đạo văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và các báo, đài địa phương ở ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

“Giải bóng đá được tổ chức không chỉ để anh em làm báo ở 3 tỉnh rèn luyện sức khỏe, giao lưu thể thao mà còn là cơ hội để thắt chặt tình cảm giữa những người làm báo trong khu vực. Đây cũng là dịp anh em làm báo giao lưu với anh em doanh nhân trẻ tại Phú Yên”, nhà báo Tấn Lộc nói.

Chất lượng khá cao

Đưa đến giải lực lượng hùng hậu nhất gồm… 31 người cả cầu thủ, HLV và các cổ động viên “nam phụ lão ấu” là FC Báo chí Bình Định. Còn CLB Báo chí Phú Yên mới thành lập cách đây vài tháng, vừa chơi bóng chuyền, vừa chơi bóng đá, lực lượng còn mỏng nên liên quân với lực lượng gồm cán bộ văn phòng của Tổng công ty Thành Trung - đơn vị tài trợ chính của giải, trong đó Chủ tịch HĐQT của tổng công ty là ông Đỗ Minh Khôi cũng là cầu thủ tiền đạo của đội. CLB Doanh nhân trẻ Phú Yên có nhiều cầu thủ… bụng bự nhưng chạy rất hăng…

Gần 100 cổ động viên đã hào hứng cổ vũ cho các đội tham gia giải đấu. Chị Lê Hằng, cổ động viên của CLB Doanh nhân trẻ Phú Yên, nói rằng chị khá bất ngờ khi thấy các nhà báo và doanh nhân chơi bóng khá… điệu nghệ như những cầu thủ có nghề. “Nhà báo và doanh nhân đá banh thiệt… dễ thương. Các anh chơi nhiệt tình, lăn xả nhưng rất hữu nghị và tôn trọng đối phương. Hầu như không thấy có pha bóng nào chơi xấu nhau, đó chính là vẻ đẹp của giải đấu này”, chị Hằng nói.

Còn nhà báo Lê Doãn Công, phóng viên Báo điện tử Dân Trí thường trú tại Bình Định, bộc bạch: “Cách tổ chức của chủ nhà Phú Yên rất bài bản. Chúng tôi học hỏi được nhiều điều từ khâu tổ chức giải để sắp tới có thể nhận đăng cai giải đấu này”.

Ông Phan Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Phú Yên, theo dõi giải đấu từ đầu đến cuối và nhận xét: “Đến tôi cũng ngạc nhiên vì các cầu thủ là nhà báo, doanh nhân nhưng rất khỏe, chơi bóng rất có đường nét. Các đội FC Bình Định, CLB Báo chí thường trú Khánh Hòa có trình độ nhỉnh hơn nhờ thường xuyên tập luyện, thi đấu. Chất lượng giải đấu theo tôi là rất khá”.

Giải bóng đá giao hữu báo chí Nam Trung Bộ lần thứ I đã khép lại, nhưng mở ra một tương lai mới cho tinh thần thể thao của những nhà báo ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Giải nhiều ý nghĩa, nên duy trì hàng năm

Theo dõi tất cả các trận đấu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải đấu, đồng thời cho rằng Ban tổ chức nên duy trì giải này hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. “Sân chơi này rất có ý nghĩa đối với các nhà báo trong khu vực, đồng thời còn kết nối rất tốt giữa hai giới nhà báo và doanh nhân trẻ. Do vậy theo tôi, giải cần được duy trì, nâng cao chất lượng hơn nữa, có thể mở rộng thêm số đội tham dự và nên được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh với nhau”, đồng chí Phan Đình Phùng nói.

DUY THANH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/221884/giai-bong-da-bao-chi-nam-trung-bo--hao-hung-chat-luong-nhieu-y-nghia.html