Giải cứu nam thanh niên mắc kẹt 8 ngày giữa dòng sông mùa lũ dữ

May mắn sống sót kì diệu là những điều mà người dân trên địa bàn nói về trường hợp anh Phan Minh Thắng (SN 2004, trú thôn Hà Lòng 1, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) khi được lực lượng Công an giải cứu.

Như CAND Online đã thông tin, khoảng 14h55’ ngày 24/9, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã giải cứu thành công anh Phan Minh Thắng bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại sông Ayun, đoạn khu vực cầu Lơ Pang, thuộc xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang.

 Lực lượng Công an dùng xe chuyên dụng chở nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Lực lượng Công an dùng xe chuyên dụng chở nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau 1 ngày được giải cứu, anh Phan Minh Thắng vẫn còn khá mệt và chưa hết bàng hoàng về quãng thời gian bị mắc kẹt giữa sông. Nằm trên giường bệnh, anh Thắng cho hay, ngày 16/9, sau khi đi làm ở quán cà phê, tôi đi ra sông Ayun coi câu cá. Lúc này, có 2 người không quen biết đang câu cá ở bãi bồi giữa sông nên đi theo. Thời điểm đó, nước sông cạn nên có thể đi bộ ra giữa sông được. Ở bãi bồi được một thời gian, tôi ngủ thiếp đi, 2 người đi câu cá ra về lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy nước lũ trên sông đã dâng cao, bãi bồi bị ngập trong nước nên phải trèo lên nằm trên cây dại để tránh nước dâng. Những ngày qua, tôi chỉ uống nước sông qua ngày chứ không có gì để ăn. Đến hôm qua, khi leo xuống cây để uống nước thì tôi mệt lả nên nằm tại chỗ, may mắn được người dân phát hiện và báo cho cơ quan Công an giải cứu.

Lực lượng Công an giải cứu người gặp nạn giữa dòng sông mùa lũ dữ.

Lực lượng Công an giải cứu người gặp nạn giữa dòng sông mùa lũ dữ.

Người nhà anh Thắng cho biết, Thắng có hoàn cảnh gia đình đáng thương. Mẹ mất sớm, bố đã bỏ đi từ lâu nên Thắng ở chung và được chị họ nuôi dưỡng. Hằng ngày, Thắng đi làm bưng bê, phụ bán cà phê tại quán cà phê trên địa bàn và đến tối là về nhà.

Tuy nhiên, vào ngày 16/9, anh Thắng đi làm nhưng không về nhà. Gia đình đã tìm cách liên lạc, hỏi thăm bạn bè nhưng không ai biết Thắng đã đi đâu. Thời gian gần đây, Thắng cũng không có biểu hiện gì bất thường. Đến ngày 23/9, gia đình đến cơ quan Công an trình báo anh Thắng mất tích.

Theo các bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Mang Yang, anh Thắng được Cơ quan Công an giải cứu và đưa đến cấp cứu tại bệnh viện lúc 15h40’ ngày 24/9 trong tình trạng người lạnh, mạch - huyết áp tụt, mệt, da xanh, hạ đường huyết.

Anh Thắng đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Mang Yang.

Anh Thắng đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Mang Yang.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu truyền dịch và sưởi ấm. Kết quả xét nghiệm xác định, anh Thắng bị nhiễm trùng, bạch cầu tăng, viêm họng và loét 2 bàn chân.

Bác sĩ Bùi Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mang Yang cho hay, đến sáng nay, bệnh nhân đã ăn được cháo, có thể nói chuyện nhưng chưa đi lại được, mạch, huyết áp và đường huyết đã ổn định. Dự kiến trong khoảng 3 ngày nữa, bệnh nhân có thể xuất viện về nhà.

Kể về quá trình giải cứu người bị nạn, Đại úy Vũ Đăng Cảnh - Phó trưởng Công an xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang kể: Khu vực Thắng bị trôi xuống ít người qua lại. Qua khai thác sơ bộ, chúng tôi được biết cách đó 2 ngày Thắng có kêu cứu nhưng người trong làng tưởng có chuyện gì không hay nên bỏ chạy. Đến chiều 24/9, một nhóm thanh niên đi câu ở khu vực này đã nghe được tiếng kêu cứu của Thắng nên trình báo cơ quan Công an.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đinh Hồng Phương - Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang thông tin thêm: Ngay sau khi nhận được tin báo người bị nạn, 2 lãnh đạo Công an huyện đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn. Đồng thời, huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đăk Djrăng và xã Lơ Pang cùng 3 cán bộ được đào tạo nghiệp vụ cứu nạn của Công an huyện đến hiện trường cứu nạn.

Vị trí người bị nạn cách trụ sở xã khoảng 5km, vắng người qua lại. Thời điểm phát hiện nạn nhân, nước trên sông Ayun vẫn đang còn chảy xiết, lòng sông có nhiều ghềnh đá và rộng khoảng 20m nên rất nguy hiểm cho công tác cứu nạn.

Cũng theo Thiếu tá Phương, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân bơi giỏi, thông thạo địa hình để bơi ra khu vực bãi bồi để giải cứu nạn nhân. Do nhiều ngày nhịn đói, mắc mưa nên cơ thể anh Thắng đã suy kiệt, không còn đứng vững nên rất khó cho công tác cứu nạn.

“Sau khi tiếp cận được nạn nhân, lực lượng Công an đã mặc áo phao và dùng dây buộc, kéo anh Thắng vào bờ an toàn. Lúc này, tình hình sức khỏe anh Thắng rất yếu nên lực lượng Công an đã dùng xe chuyên dụng để đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Mang Yang để cấp cứu”, Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang nói thêm.

Thông qua vụ việc này, Công an huyện Mang Yang khuyến cáo người dân không nên đánh bắt cá, vớt củi hay có các hoạt động vui chơi gần khu vực các sông, suối trong thời gian địa bàn đang xảy ra mưa lớn.

Chí Hào

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giai-cuu-nam-thanh-nien-mac-ket-8-ngay-giua-dong-song-mua-lu-du-i745140/