Giải mã MU: Amorim cần trả Bruno Fernandes về vị trí số 10

Chiến thắng 2-1 của MU trước Crystal Palace chỉ ra một sự thật: Ruben Amorim đang lãng phí tài năng của Bruno Fernandes ở vị trí phòng ngự. Đã đến lúc trả anh về vai trò số 10 để tối ưu sức mạnh.

Chiến thắng che mờ vấn đề cốt lõi

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Crystal Palace giúp những áp lực bủa vây Manchester United tạm lắng xuống, nhưng nó cũng phơi bày một vấn đề chiến thuật lớn mà HLV Ruben Amorim không thể tiếp tục làm ngơ. Ba điểm tại Selhurst Park là quý giá, song màn trình diễn, đặc biệt trong hiệp một, cho thấy MU vẫn còn cách rất xa hình hài của một đội bóng ổn định.

Crystal Palace không quá vượt trội, nhưng sự mệt mỏi sau lịch thi đấu dày đặc đã khiến họ sa sút trong hiệp hai. Khi đối thủ xuống sức, MU mới có đủ không gian để Joshua Zirkzee và Mason Mount tỏa sáng, khởi đầu cho màn lội ngược dòng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào kết quả, ban huấn luyện sẽ bỏ lỡ một dấu hiệu quan trọng xuất hiện ngay từ phút 23 – thời điểm cho thấy một điều chỉnh đơn giản có thể đưa MU tiến xa hơn.

Bruno Fernandes là quân bài quan trọng của MU.

Bruno Fernandes là quân bài quan trọng của MU.

Khoảnh khắc phút 23 và lỗ hổng chiến thuật

Tâm điểm của mọi phân tích vẫn là Bruno Fernandes. Không thể phủ nhận sự cống hiến không ngừng nghỉ của anh, sẵn sàng thi đấu ở mọi vị trí mà HLV yêu cầu. Trước Palace, chính anh đã đặt dấu giày vào cả hai bàn thắng. Nhưng hai khoảnh khắc xuất sắc đó đang che mờ sự thật rằng Fernandes bị "bóp nghẹt" trong vai trò một tiền vệ lùi sâu – vị trí vốn không phải sở trường của anh.

Tình huống ở phút 23 là minh chứng rõ nhất. Sau một đường chuyền lỗi, MU mất bóng ở giữa sân. Bản năng tấn công khiến Fernandes lao lên pressing ngay lập tức, bỏ lại phía sau một khoảng trống mênh mông trước vòng cấm. Chỉ một đường chuyền đơn giản của đối thủ đã loại bỏ anh khỏi pha bóng, buộc Casemiro phải căng mình đuổi theo trong vô vọng. Ngay lập tức, Daichi Kamada có bóng trước vòng cấm trong tư thế cực kỳ thuận lợi.

May mắn cho MU, cú dứt điểm của Kamada đã bị thủ môn Senne Lammens cản phá. Tuy nhiên, tình huống này tái hiện chính xác những bàn thua "truyền thống" của MU trong nhiều năm qua. Một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa sẽ giữ vị trí và cắt bóng. Khi bị vượt qua, Fernandes lại đứng ngang hàng với tiền đạo Joshua Zirkzee thay vì bảo vệ khu vực trung tâm – một bằng chứng cho thấy anh đang bị đặt sai vai trò.

Lời giải đơn giản cho Ruben Amorim

Hệ quả không chỉ nằm ở khâu phòng ngự. Việc kéo Fernandes xuống quá thấp khiến hệ thống tấn công của MU mất đi một nguồn sáng tạo quan trọng. Không có một "số 10" đúng nghĩa, Quỷ đỏ trở nên lệ thuộc vào những khoảnh khắc tự phát của cá nhân.

HLV Amorim cần bố trí Fernandes ở vị trí số 10.

HLV Amorim cần bố trí Fernandes ở vị trí số 10.

Giải pháp thực chất lại vô cùng đơn giản: đưa Bruno Fernandes trở lại vị trí số 10, nơi anh có thể phát huy hết khả năng kết nối tuyến giữa và hàng công, tạo đột biến và dẫn dắt lối chơi. Khi đó, Kobbie Mainoo có thể đá cặp cùng Casemiro, tạo nên sự cân bằng cần thiết ở khu trung tuyến.

Ở phía trên, MU có thể vận hành một tam giác tấn công linh hoạt gồm Fernandes, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Benjamin Sesko sẽ đóng vai trò tiền đạo cắm cổ điển, trong khi Zirkzee trở thành một phương án xoay tua chất lượng. Ruben Amorim không cần một cuộc cải tổ lớn. Chỉ một thay đổi nhỏ - trả người đội trưởng về vị trí quen thuộc - cũng đủ giúp MU vận hành trơn tru hơn, giảm thiểu lỗ hổng phòng ngự và mở khóa toàn bộ sức sáng tạo. Chiến thắng trước Palace là một tín hiệu tích cực, nhưng để vươn lên một tầm cao mới, quyết định này cần được đưa ra càng sớm càng tốt.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giai-ma-mu-amorim-can-tra-bruno-fernandes-ve-vi-tri-so-10-406420.html