Giảm án cho 3 bị cáo vụ xô xát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

HĐXX đồng tình với VKS, chấp nhận kháng cáo cho 2 vợ chồng được hưởng án treo, giảm án cho con gái họ.

Ngày 9-9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo cho hai vợ chồng Liêu Tuấn Trọng (sinh năm 1971), Huỳnh Thị Cẩm Hương (sinh năm 1974) chuyển hình phạt từ 6 tháng tù sang cho hưởng án treo; bị cáo Liêu Thanh Thảo (sinh năm 1998, con gái của hai bị cáo Trọng và Hương) được giảm một phần hình phạt từ 9 tháng xuống còn 6 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Đây là vụ án mà ba bị cáo trên đã xô xát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xảy ra hồi tháng 9-2021 tại phường 4, quận 8. Sau khi xử sơ thẩm, các bị cáo đã đến xin lỗi bị hại và được bãi nại. Ngoài ra, bị cáo Trọng bị đột quỵ, sức khỏe yếu và không thể tự chăm sóc bản thân.

Xét tình tiết vụ án, ban đầu một người trong tổ y tế đã đồng ý cho gia đình ba bị cáo tự test. Nhưng sau khi người bố lấy bộ kit test thì một người khác giật lại mới xảy ra tranh cãi. Từ đó dẫn đến vụ án đáng tiếc.

Tại phiên phúc thẩm đại diện VKS cho rằng mức án sơ thẩm đối với ba bị cáo có phần nghiêm khắc và HĐXX đồng tình nên sửa án như trên.

Hồ sơ thể hiện ngày 24-9-2021, Trung tâm y tế phường phân công Ngô Quốc Phong và Nguyễn Hoàng Nam (tình nguyện viên chống dịch) đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Khi đến trước nhà số 618/18 Phạm Thế Hiển, ông Trọng đến yêu cầu lấy kit test nhanh COVID-19 về nhà tự xét nghiệm. Lý do là theo ông Trọng tổ xét nghiệm không đảm bảo an toàn.

Do việc tự lấy không đảm bảo kết quả, anh Phong không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh cãi. Ông Trọng nắm áo anh Phong kéo lại đòi xem bảng tên để phản ánh khiến anh Phong bị té ngã. Cả hai xảy ra xô xát nên anh Nam lại can ngăn.

Lúc này, Thảo và Hương chạy đến dùng ghế nhựa đánh, hất bàn lấy mẫu xét nghiệm vào người anh Phong và anh Nam. Những người này làm đồ bảo hộ, khẩu trang của anh Phong và Nam bị rách, 20 bộ kit xét nghiệm rớt xuống đất không còn giá trị sử dụng.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/giam-an-cho-3-bi-cao-vu-xo-xat-voi-nhan-vien-lay-mau-xet-nghiem-covid-19-post697831.html