Giám đốc Sở Mật vụ thừa nhận 'thất bại' tại phiên điều trần vụ ám sát ông Trump

Chưa có ai bị sa thải hoặc bị kỷ luật vì sự cố an ninh nghiêm trọng xảy ra tại buổi vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania.

Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle tại phiên điều trần ngày 22/7 (Ảnh: Getty)

Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle tại phiên điều trần ngày 22/7 (Ảnh: Getty)

Vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được coi là sự thất bại lớn nhất của Sở Mật vụ trong nhiều thập kỷ qua, nhưng chưa có ai bị truy cứu trách nhiệm, Giám đốc Kimberly Cheatle phát biểu trước Quốc hội.

Một kẻ ám sát đã bắn nhiều phát đạn vào ông Trump trong một buổi vận động ở Butler, Pennsylvania vào đầu tháng này. Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa suýt mất mạng, nhưng hai người khác bị thương và một người đã thiệt mạng.

“Sở Mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ các nhà lãnh đạo của đất nước. Ngày 13/7, chúng tôi đã thất bại”, bà Cheatle nói với Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày 22/7.

“Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ lỗ hổng an ninh nào”, bà Cheatle nói với các nhà lập pháp, gọi vụ nổ súng ở Butler là "thất bại nghiêm trọng nhất của Sở Mật vụ trong nhiều thập kỷ qua".

Hầu hết các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và ít nhất một thành viên đảng Dân chủ đã chỉ ra rằng Giám đốc Sở Mật vụ đã từ chức sau vụ ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Vì vậy, việc bà Cheatle chỉ nhận "trách nhiệm hoàn toàn" mà không từ chức được coi là điều bất thường.

Bà Cheatle hứa sẽ làm việc cùng với cuộc điều tra để tìm hiểu điều gì đã xảy ra và làm mọi cách để đảm bảo điều đó không xảy ra lần nữa, nhưng đã tiết lộ rằng không một nhân viên Sở Mật vụ nào bị kỷ luật hay sa thải vì vụ việc ở Butler.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các nhân viên của Sở Mật vụ. Họ xứng đáng được chúng ta ủng hộ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ”, bà Cheatle nói với các thành viên Quốc hội.

"Tôi nghĩ rằng tôi là người phù hợp nhất để dẫn dắt Sở Mật vụ vào thời điểm này", bà Cheatle nói tại một điểm khác trong phiên điều trần.

Khi được yêu cầu giải thích về nhận xét liên quan đến “mái nhà dốc” mà bà đã nói với ABC News tuần trước, bà Cheatle cho biết Sở Mật vụ “muốn các mái nhà phải không có vật cản” để việc giám sát từ trên cao dễ dàng hơn. Tuy nhiên, họ vẫn đang xem xét ai đảm nhận công việc giám sát từ trên cao đó.

Do cuộc điều tra đang tiếp tục, bà Cheatle từ chối trả lời hầu hết các câu hỏi của các nhà lập pháp về vụ ám sát hụt. Bà không tiết lộ có bao nhiêu vỏ đạn được tìm thấy trên mái nhà của tòa nhà mà kẻ ám sát, Thomas Crooks, đã bắn từ đó, cũng như không cho biết liệu Sở Mật vụ có cử người bảo vệ ở đó hay không, và lý do tại sao.

Bà Cheatle cũng nói rằng nếu Sở Mật vụ biết có một “mối đe dọa” thực sự, chứ không chỉ là nghi ngờ, họ đã không cho ông Trump lên sân khấu.

FBI đang dẫn đầu cuộc điều tra hình sự về vụ ám sát hụt. Tổng Thanh tra An ninh Nội địa đã mở ba cuộc điều tra khác nhau về sự việc, và có vẻ như Quốc hội cũng đang chuẩn bị tiến hành một cuộc điều tra.

Thu Quyên

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/giam-doc-so-mat-vu-thua-nhan-that-bai-tai-phien-dieu-tran-vu-am-sat-ong-trump-post176719.html