Gian nan đưa trẻ đến trường vùng cao Quảng Nam

Với quyết tâm xóa mù chữ, các thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đến từng thôn bản vận động phụ huynh đưa con đến trường. Đây là điểm sáng giúp hàng trăm con em đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận con chữ.

Trường Trà Nam ở lưng chừng đồi, bốn bề mây phủ. Đồng bào thường gọi thầy Võ Đăng Chín bằng biệt danh "thầy giáo gàn" dưới chân núi Ngọc Linh. Từng có việc làm ổn định tại TP.HCM nhưng thầy về quê làm nghề “gõ đầu trẻ”, rồi được điều động làm hiệu trưởng trường này. Trường có 3 điểm ở các thôn, phải đi bộ hơn 2 giờ mới đến, khó khăn cho giáo viên bám bản. Các em thường xuyên bỏ học, tỷ lệ mù chữ cao. Thầy Chín đến từng bản làng để vận động đưa con em về trường chính học bán trú.

Trước đây, việc đi bộ 2 tiếng để vận động học trò là một thách thức với cô Nguyễn Thị Thu Hà. Với tình yêu con trẻ, công việc này đã diễn ra hơn 10 năm. Niềm vui của cô là được lên lớp, dạy dỗ các em trưởng thành.

Nhà trường bố trí cho 10 phụ huynh luân phiên ăn, ở tại đây để dọn dẹp, chăm sóc học sinh.

Học sinh ở vùng cao thường bỏ học vào sau Tết hoặc mùa thu hoạch lúa rẫy. Nhờ sự kiên trì vận động nên mô hình “Cô giáo như mẹ hiền - phụ huynh như bảo mẫu” được đánh giá cao, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt hơn 43%. Đây là con số ấn tượng đối với vùng cao khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/gian-nan-dua-tre-den-truong-vung-cao-quang-nam-235216.htm