Gian nan mới có 'Khải hoàn'

Một mùa giải đầy thử thách với những sự cố trên đường đua, nhưng cũng chính lúc ấy, mỗi runner cảm nhận được tình người ấm áp nơi vùng đất thiêng Quảng Trị. Trên mảnh đất lịch sử, nơi cha ông từng hành quân gian khổ, hôm nay chúng ta sải bước để tri ân, để tự hào và để thấu hiểu rằng: Không gian nan, làm sao có khải hoàn?. Báo Tiền Phong xin trân trọng chia sẻ những cảm xúc của chị Trần Thị Phượng (Đà Nẵng) khi tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2025.

Chị Trần Thị Phượng trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2025.

Chị Trần Thị Phượng trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2025.

Cũng là runner, với sự cố thiếu nước những km đầu khi tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, hẳn là không có runner nào vui.

Nhưng nghĩ lại, thì đây lại là trải nghiệm khó quên, nhất là khi chạy cùng giải chạy mừng 50 năm non sông thống nhất, lại còn được sải bước trên những chặng đường “đất lửa”, ngay mảnh đất bị chia cắt 21 năm ròng.

50 năm trước, thế hệ ba mẹ mình, hành quân chẳng những thiếu nước uống, mà còn thiếu cả cơm ăn, cả sắn khoai cũng làm gì có. Uống nước suối, tắm mưa rừng, sốt rét rừng! Hôm nay, đường race thiếu nước một chút, đã là gì?

50 năm trước, các bác, các chú chân không giày, đường rừng giẫm gai, trượt vấp gốc cây chân bật máu. Hôm nay đường thiếu đèn một chút, đá sỏi một chút, gồ ghề một chút, đã là gì?

Chị Trần Thị Phượng ấn tượng với tình cảm nồng ấm của người dân Quảng Trị.

Chị Trần Thị Phượng ấn tượng với tình cảm nồng ấm của người dân Quảng Trị.

50 năm trước, mắc võng nằm ngủ giữa sương đêm, mang súng đạn băng trong mưa rừng tối trời tối đất. Hôm nay có mưa một chút, tối một chặng, đã là gì?

50 năm trước, thế hệ cha anh vóc người bé nhỏ mang thùng hàng mấy chục cân, trèo lên những chặng núi “dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm”. Hôm nay đường dốc một chút, đã là gì?

Và rồi, có gia đình anh chị trong làng mang nước mời uống – lúc đó vui quá, vội quá chẳng kịp hỏi tên – giờ ngồi nghĩ lại sao thấy giống ngày xưa, dân làng đón bộ đội hành quân qua xóm!

Vất vả một chút, đổi lấy trải nghiệm không thể nào có lại lần thứ hai, trên mảnh đất tuyến đầu đạn lửa, chạy giữa màu bình yên của đất trời hòa bình, giữa khí thế hào hùng của 50 năm non sông thống nhất. Đáng lắm chứ?

Không gian nan, làm sao có "Khải hoàn"?

Trần Thị Phượng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gian-nan-moi-co-khai-hoan-post1730041.tpo