Giận vợ, nam thanh niên uống thuốc rầy rồi dọa nhảy lầu tự tử

Nam bệnh nhân 34 tuổi vừa được cứu sống sau khi uống thuốc rầy tiếp tục lên lầu 3 của bệnh viện la hét và nhảy xuống. Rất may lực lượng cứu hộ đã trải nệm phao bên dưới.

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vào khoảng 9h ngày 6/12.

 Lực lượng cứu hộ đã dùng phao hơi cứu sống nam bệnh nhân nhảy lầu. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lực lượng cứu hộ đã dùng phao hơi cứu sống nam bệnh nhân nhảy lầu. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lúc này, một nam bệnh nhân ở trần, cầm cây nhọn leo ra ban công lầu 3 la hét dọa nhảy xuống. Các bác sĩ đã dùng nệm lót bên dưới đồng thời gọi lực lượng cứu hộ.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt đặt phao bơm tại khu vực bệnh nhân đang dọa nhảy xuống.

Sau khoảng 20 phút la hét, nam bệnh nhân nhảy xuống phao thì bị cảnh sát khống chế và bàn giao cho bệnh viện.

Theo bệnh viện, bệnh nhân tên Phạm Văn Tâm (34 tuổi, ngụ tại Bến Tre). Trước đó, anh này giận vợ nên đã uống thuốc rầy tự tử và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sáng nay, anh Tâm đang nằm tại phòng bệnh thì bất ngờ leo qua cửa sổ ra lan can tiếp tục ý định tự vẫn.

Bệnh viện đã đưa bệnh nhân Tâm vào khoa Tâm thần để theo dõi, điều trị.

 Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gian-vo-nam-thanh-nien-uong-thuoc-ray-roi-doa-nhay-lau-tu-tu-post1022150.html