Giàng Cồ Quân – cậu trò nhỏ 'mít ướt' với Học bổng 'Học không bao giờ cùng'

Nói chuyện được khoảng 5 phút, Giàng Cồ Quân, cậu học trò dân tộc Mông bé nhỏ lã chã nước mắt, lần đầu tiên xa nhà, được về Hà Nội nhận Học bổng 'Học không bao giờ cùng', nghe nhắc đến gia đình thế là đang vui bỗng dưng... khóc.

Cậu học trò nhỏ Giàng Cồ Quân - 1 trong 15 học sinh, sinh viên, người lớn nhận Học bổng "Học không bao giờ cùng" của tỉnh Lào Cai.Ảnh: Đỗ Tho

Cậu học trò nhỏ Giàng Cồ Quân - 1 trong 15 học sinh, sinh viên, người lớn nhận Học bổng "Học không bao giờ cùng" của tỉnh Lào Cai.Ảnh: Đỗ Tho

"Con cũng muốn giúp các bạn nhỏ học tốt, để nhận được học bổng Học không bao giờ cùng - như con"

Trong Hội trường buổi lễ trao Học bổng "Học không bao giờ cùng", cậu trò nhỏ Giàng Cồ Quân xúng xính trong bộ y phục dân tộc Mông, ngồi hàng đầu, mắt tròn xoe nhìn sân khấu rực rỡ ánh đèn và giọng hát lời ca của các anh chị học sinh Hà Nội. Khi được mời ra phía ngoài hội trường để hỏi chuyện, Quân chớp chớp đôi mắt tròn trong veo đầy lo ngại, ngước nhìn "ông Yên" – người phụ trách đoàn học sinh, sinh viên tỉnh Lào Cai nhận học bổng "Học không bao giờ cùng" của Hội Khuyến học Việt Nam.

Chỉ khi "ông Yên" gật đầu và nói sẽ đi cùng Quân ra ngoài, cậu trò nhỏ mới an tâm đứng dậy theo chân phóng viên.

Kéo cậu bé vào góc sảnh, nơi ít tiếng ồn nhất, cậu bé vẫn đầy lo lắng, miệng trả lời nhưng mắt dính chặt vào "ông Yên".

Người ông đứng gật gật đầu nhìn Giàng Cồ Quân dặn dò: "Con ơi, nhớ trả lời cô có chữ ạ nhé!".

Và sau đây là cuộc trao đổi ngắn của phóng viên Công dân và Khuyến học với Giàng Cồ Quân (ngắn vì được khoảng 5 phút thì... "sinh chuyện"):

- Cô chào con, con giới thiệu về con cho cô nghe nào?

+ Con tên Giàng Cồ Quân, con sinh năm 2012, con đang học lớp 6.

- Quân ơi, con là 1 trong 463 học sinh và người lớn trên khắp đất nước hôm nay vinh dự được nhận Học bổng "Học không bao giờ cùng", con thấy vui không?

+ Con thấy vui!

- Được biết kết quả học tập của con rất tốt, con cho cô biết cụ thể đi?

+ Từ lớp 1 đến lớp 5 con đều là học sinh xuất sắc ạ. Năm lớp 6 thì không được tốt bằng...

- Cô được nghe các bác nói là con học rất tốt, chắc là con phải dành rất nhiều thời gian học bài mới có được kết quả tốt như vậy?

+ Vâng, con dành nhiều thời gian trong ngày để học, con rất thích học.

- Vậy con thích nhất môn học nào?

+ Con thích môn toán.

- Nếu bây giờ được chia vui khi nhận học bổng "Học không bao giờ cùng" với người nào đó ngoài gia đình, con sẽ chia vui cùng ai?

+ Con chia vui với cô Loan.

- Cô Loan là ai vậy?

+ Cô giáo toán của con. Cô dạy con chinh phục rất nhiều bài toán khó.

- Con chia sẻ về gia đình của mình đi?

+ Gia đình con không có gì. Bố mẹ con lao động kiếm tiền bằng đôi tay. Con có anh, chị, anh học xong rồi, chị đang học lớp 9.

- Ở nhà mọi người giúp con học như thế nào?

+ Con tự học, bố mẹ con không biết chữ, bố chỉ nói là: học tốt lên để mai ngày giúp ích cho xã hội, còn anh chị con cũng bận...

- Ôi, đang nói chuyện vui mà, sao con lại khóc?

+ Con nhớ nhà.

- Con xuống Hà Nội để nhận học bổng, vinh dự lắm, vui lắm, xong con lại về với gia đình, con cười đi…

+ Con chưa đi xa nhà bao giờ... (nước mắt vẫn rơi lã chã)

- Nhận học bổng xong là con lại về với gia đình rồi, sẽ rất vui. Con có muốn sau này lại tiếp tục được nhận học bổng "Học không bao giờ cùng" nữa không?

+ Con có.

- Vậy con phải làm gì nhỉ?

+ Con tiếp tục học chăm chỉ, con thích học, con thích chinh phục những bài toán khó.

- Con mơ ước lớn lên sẽ làm gì?

+ Con muốn làm thầy giáo, để giúp các em nhỏ học tốt, giống như cô Loan giúp con. Bố con nói, đi học để có kiến thức, làm kinh tế sẽ tốt hơn.

- Đúng rồi, mình học tốt, cuộc sống sẽ tốt hơn, và mình còn giúp mọi người cùng tốt hơn đúng không con?

+ Vâng, con cũng muốn giúp các bạn nhỏ học tốt, để nhận được học bổng như con.

- Con đáng yêu quá, bây giờ con nói một câu gì đó thật vui nào?

+ Con rất vui và tự hào được xuống Hà Nội, được nhận học bổng ạ!

- Tất cả mọi người đều vui và tự hào về con đấy! Lát lên sân khấu nhận phần thưởng con nhớ cười vui nhé!

+ Vâng! (đưa tay quẹt nước mắt).

Cậu học trò Giàng Cồ Quân và ông Đặng Xuân Yên, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đỗ Tho

Cậu học trò Giàng Cồ Quân và ông Đặng Xuân Yên, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đỗ Tho

Giàng Cồ Quân - 1 trong 15 học sinh, sinh viên, người lớn của tỉnh Lào Cai vinh dự được nhận học bổng "Học không bao giờ cùng"

Giàng Cồ Quân, cậu học trò nhỏ dân tộc Mông, học lớp 6A2 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tung Chung Phố, thôn Séo Tủng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Giàng Cồ Quân thuộc gia đình hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khi Quân lên 5 tuổi, mẹ em đã bỏ nhà đi. Kể từ đó gánh nặng đặt lên vai bố Quân. Vì hoàn cảnh khó khăn, lo cho 3 con ăn học, bố Quân thường xuyên phải đi làm ăn xa nhà, không có điều kiện để chăm lo học hành cho các con.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu bé Giàng Cồ Quân luôn cố gắng vươn lên trong học tập, hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện từ lớp 1 đến lớp 5. Quân đạt Giải Ba cuộc thi viết đúng - viết đẹp cấp huyện năm học 2020- 2021 và đạt Giải Khuyến khích cuộc thi viết đúng - viết đẹp cấp huyện năm học 2021-2022; 2022- 2023. Năm học 2023- 2024, Quân đạt kết quả học lực khá, kết quả rèn luyện tốt.

Trong lớp Giàng Cồ Quân được giao giữ chức vụ tổ trưởng. Ở vai trò này, cậu học trò nhỏ bé rất tích cực giúp đỡ các bạn trong lớp học tập. Bạn nào chưa hiểu bài, Quân sẵn sàng giành thời gian để hướng dẫn cho bạn cách làm.

Giàng Cồ Quân là người thân thiện với bạn bè, tuy hơi ít nói nhưng em được các bạn đánh giá rất chân thành và ấm áp. Các thầy cô đánh giá Quân luôn thể hiện vai trò của một học sinh gương mẫu và trách nhiệm đối với công việc của tổ, của lớp, của trường.

Mặc dù nhà ở cách xa trường nhưng hôm nào Giàng Cồ Quân cũng đến sớm để thực hiện và nhắc nhở các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của lớp.

Các thầy cô giáo và các bạn đều bày tỏ sự yêu quý Giàng Cồ Quân, em là một tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập.

Ông Đặng Xuân Yên, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai cho biết, trong đoàn học sinh và người lớn của tỉnh Lào Cai về Hà Nội nhận Học bổng "Học không bao giờ cùng", ông rất quý cậu học sinh Giàng Cồ Quân bé nhỏ, nhút nhát, có thành tích học tập đáng nể. Cậu bé lần đầu tiên xa nhà, nên luôn bám dính lấy "ông Yên".

Ông Đặng Xuân Yên chia sẻ, không chỉ có Giàng Cồ Quân, trong số 15 người là học sinh, sinh viên, người lớn nhận Học bổng "Học không bao giờ cùng" năm 2024 của tỉnh Lào Cai, nhiều em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng núi khó khăn tại Lào Cai luôn được Hội Khuyến học dành cho sự quan tâm đặc biệt. Hệ thống Hội Khuyến học trong tỉnh Lào Cai luôn xác định mục tiêu quan trọng là hỗ trợ, khuyến khích các em học sinh con các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, được học tập bằng những việc làm cụ thể như trao các suất học bổng để tạo điều kiện cho các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

"Chúng tôi tìm và đồng hành với những học sinh nghèo hiếu học như Giàng Cồ Quân, hay em Sùng Thị Mải, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học và Trung học cơ sở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà cũng thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố bị dị tật, em gái bị bỏng từ nhỏ - nhưng em Mải đã nỗ lực học tập, đạt Giải Khuyến khích cuộc thi Học sinh giỏi lớp 9 (vượt lớp) cấp huyện và được dự thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Hay, em Vàng Thị Xuân, Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai, bố mất, mẹ bỏ đi không rõ, em Xuân cũng ở với bác, nỗ lực học tập vươn lên, đạt học sinh giỏi... Những suất học bổng từ Quỹ Khuyến học, từ các nhà hảo tâm đã thực sự là nguồn động lực lớn, chắp cánh cho các em học sinh nghèo ở miền núi chúng tôi được vươn cao, vươn xa hơn" – giọng ông Yên đầy tâm huyết.

- Con chào cô ạ, đi - ông Yên cúi xuống dặn Quân rồi quay sang phân bua – thằng bé nhút nhát, vẫn còn nói trống không nên tôi cứ dặn dò vậy!

Người cán bộ khuyến học tỉnh Lào Cai nheo mắt cười rồi kéo tay cậu trò nhỏ Giàng Cồ Quân dắt vào hội trường, kịp giờ Ban tổ chức đọc danh sách Đoàn học sinh, sinh viên và người lớn tỉnh Lào Cai vinh dự lên nhận Học bổng "Học không bao giờ cùng".

Trần Vũ

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/giang-co-quan-cau-tro-nho-mit-uot-voi-hoc-bong-hoc-khong-bao-gio-cung-179240717011433146.htm