Giảng đường mùa cao điểm
Mỗi mùa hạ đến, trong tiếng ve râm ran, sắc phượng hồng rực rỡ và cái nắng 'đặc sản' của vùng đất Sơn Tây (Hà Nội), đó cũng là thời điểm các lớp học viên năm cuối ở Học viện Biên phòng bước vào mùa ôn thi tốt nghiệp - mùa cao điểm, theo cách nói vui của cả thầy và trò nơi đây.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Học viện Biên phòng giao nhiệm vụ ôn, thi tốt nghiệp cho các cán bộ, học viên Tiểu đoàn 3. Ảnh: Phương Loan
Mang về "hơi thở" của biên cương
Sau 2 tháng rưỡi thực tập tại Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, 325 học viên (khóa 36 Đại học Biên phòng: 291 học viên, khóa 5 Đại học Luật: 20 học viên và khóa 2 văn bằng hai Đại học Luật: 14 học viên) đã trở lại Học viện Biên phòng. Nhìn những chàng học viên với nước da sạm nắng gió biên thùy, gương mặt rắn rỏi, ánh mắt lấp lánh niềm vui, những người thầy và đội ngũ cán bộ quản lý rất vui mừng. Các học viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt thực tập, được các đơn vị cơ sở đánh giá cao. Một số học viên đã biết vận dụng linh hoạt kiến thức lý luận được trang bị tại nhà trường để xử lý các tình huống (phòng, chống buôn lậu, đấu tranh với đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy...), lập những thành tích đáng biểu dương.
Trong quá trình thực tập ở đơn vị cơ sở, ngoài thực hiện nhiệm vụ trên các cương vị công tác (đội trưởng, trạm trưởng), các nhóm học viên đều phải viết các chuyên đề theo chuyên ngành. 100% các học viên đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, một số chuyên đề được đánh giá tốt, thể hiện rõ khả năng quan sát thực tế, thu thập, phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu... phục vụ cho những nội dung cuối cùng của khóa học cũng như công tác sau khi tốt nghiệp ra trường.
Trở lại Học viện Biên phòng sau một thời gian dài xa thầy cô và giảng đường, Thượng sĩ Phạm Đình Chân, học viên lớp b3c9d3, chuyên ngành Quản lý biên giới, khóa 36 Đại học Biên phòng chia sẻ: “Em rất vui khi trở lại Học viện để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp. Hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ ở Đồn Biên phòng Tam Quang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã cho em nhiều trải nghiệm quý báu. Em luôn trân trọng, biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Nơi đây đã cho em thực sự hiểu sâu sắc hơn phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
Một số học viên khóa 36 Đại học Biên phòng còn chia sẻ thêm về những vất vả ở địa bàn như tham gia đấu tranh với các loại tội phạm. Có đồng chí kể về kỷ niệm đáng nhớ, gần 10 ngày ngủ lán, vượt núi băng rừng tuần tra gần 70km đường biên hiểm trở trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Chính những khó khăn, thử thách đó đã tiếp tục tôi luyện “ý chí thép” cho những học viên trẻ, chỉ một thời gian ngắn nữa, các đồng chí sẽ là những hạt nhân xung kích trên biên cương của Tổ quốc.
Thượng tá Lại Văn Khiết, giảng viên Khoa Biên phòng, là một trong 4 cán bộ, giảng viên được giao nhiệm vụ đưa các học viên đi thực tập, cho biết: “Hầu hết các học viên đều chấp hành tốt quy định, năng nổ tham gia vào hoạt động tại các đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ thực tập, được các đơn vị cơ sở đánh giá cao. Có 95/325 học viên được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh khen thưởng”.
Gần một tuần trở về “lò luyện thép”, nhưng những câu chuyện nơi biên thùy vẫn được các học viên kể cho nhau nghe trong lúc giải lao, sau giờ thể thao hay trong những phút giây rảnh rỗi. Mỗi câu chuyện là một cách nhìn, một tình yêu với vùng đất biên cương. Ở trong những giọng nói trẻ trung ấy như có tiếng ào ạt của suối, sông, âm vang của núi rừng, "hơi thở" của biên cương. Và ở trong đó cũng chan chứa nỗi nhớ, niềm tin và khát vọng một ngày thật gần nhất được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Náo nức mùa thi
Ngay sau khi trở lại Học viện Biên phòng, các học viên của cả 3 khóa nhanh chóng ổn định, bắt tay vào việc ôn thi tốt nghiệp. Ngày 2/6/2026, Tiểu đoàn 3 tổ chức Lễ phát động thi đua trong ôn, thi tốt nghiệp. Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bách, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Biên phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Sau khi khen ngợi, động viên những thành tích mà cán bộ, học viên Tiểu đoàn 3 đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đợt thực tập, đồng chí Chính ủy Học viện giao nhiệm vụ cho các học viên của 3 khóa: “Phải xác định tốt tư tưởng, tranh thủ thời gian ôn luyện, khắc phục khó khăn, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Mỗi đồng chí cần phải tích cực, chủ động ôn luyện, nắm chắc nội dung kiến thức, bình tĩnh, tự tin, hiểu đúng yêu cầu của đề thi, chuẩn bị chu đáo, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học, đồng thời phải tự giác chấp hành nghiêm quy chế giáo dục, đào tạo. Sau mỗi môn thi, ngày thi, kịp thời rút kinh nghiệm để thi môn tiếp theo đạt kết quả cao hơn”.

Học viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 tập trung ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: Huy Du
Buổi lễ phát động đã tạo nên không khí náo nức, quyết tâm cao trong mỗi học viên. Xác định đây là thời điểm vô cùng quan trọng, quyết định đến kết quả cuối cùng của khóa học nên mỗi học viên đều tranh thủ từng giờ, từng ngày để ôn luyện, bảo đảm hoàn thành tốt nhất các nội dung thi.
Thượng sĩ Hà Hữu Thoại, học viên lớp b5c10d3, chuyên ngành Quản lý cửa khẩu, khóa 36 Đại học Biên phòng chia sẻ: Bản thân em và đồng đội xác định ôn, thi tốt nghiệp là nhiệm vụ chính trị của cả 3 khóa, là thời điểm “chạy nước rút” của mỗi cá nhân. Do đó, ai cũng cố gắng tranh thủ thời gian để ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất về tâm lý, kiến thức, kỹ năng... cho kỳ thi. Chúng em cảm thấy rất vui, có thêm sức mạnh tinh thần khi được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các phòng, ban, chỉ huy tiểu đoàn, đại đội và sự hướng dẫn nhiệt tình từ các thầy cô giáo. Em tin tưởng cả 3 khóa sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp an toàn, giành kết quả cao, góp phần khẳng định phương châm giáo dục: “Chất lượng đào tạo của Học viện là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.
Thời gian ôn thi của 3 khóa từ ngày 1 đến 21/6/2026, đội ngũ giảng viên các khoa tập trung huấn luyện bổ sung, hướng dẫn nội dung thi, giải đáp những thắc mắc từ phía học viên, huấn luyện đội mẫu. Tiểu đoàn 3, các đại đội trực thuộc luôn tạo điều kiện tốt nhất để học viên có môi trường ôn luyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Đến Tiểu đoàn 3 trong thời điểm này sẽ cảm nhận rõ không khí náo nức mùa thi và cả một chút lo lắng của không ít học viên. Vào buổi tối, đơn vị duy trì giờ ngủ từ 22 giờ, tuy nhiên, học viên nào có nhu cầu ôn luyện thêm vẫn được cán bộ đại đội bố trí cho học tập tại phòng Hồ Chí Minh, phòng giao ban... để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của đồng đội. Không khí và tinh thần học tập ấy xác tín một điều sẽ không có trái ngọt nào tự tìm đến, cũng không có người lính Biên phòng nào tự trưởng thành nếu không trải qua một quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ không ngừng.
“Để học viên nhanh chóng ổn định, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp, chúng tôi đã chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm tốt về vật chất và tinh thần cho học viên. Ưu tiên cho nhiệm vụ ôn, thi tốt nghiệp, song chỉ huy đơn vị luôn duy trì nghiêm túc chế độ nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp; đặc biệt chú trọng duy trì kỷ luật và thường xuyên làm công tác tư tưởng, động viên kịp thời đến từng học viên” - Thượng tá Đỗ Quốc Thịnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 cho biết.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giang-duong-mua-cao-diem-post504319.html










