Cảm ơn mẹ vì mẹ đã dũng cảm để con tự lập!

Vượt qua áp lực 'gánh' cùng lúc 3 chương trình học, nữ sinh Nhạc viện TPHCM ôm mẹ bật khóc ngay sau môn thi đầu tiên.

Bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Trưng Vương (TPHCM) sáng 11-6, em Nguyễn Kim Quỳnh Đan (SN 2008) không kiềm được nước mắt, bật khóc và ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con vừa gọi điện thoại báo cho người thân, vừa hạnh phúc vỡ òa.

Một lúc học 3 chương trình

Với Đan, việc hoàn thiện bài thi môn ngữ văn suôn sẻ không chỉ là khép lại một môn học mà còn giải tỏa áp lực sau những ngày dài phải ôn tập cùng lúc 3 chương trình học khác nhau.

Hai mẹ con xúc động, ôm chầm lấy nhau vì đã vượt qua môn thi đầu tiên suôn sẻ

Hai mẹ con xúc động, ôm chầm lấy nhau vì đã vượt qua môn thi đầu tiên suôn sẻ

Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa chỉ tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Quỳnh Đan đang học hệ trung cấp, song song 2 ngành tại Nhạc viện TPHCM, gồm năm 3 ngành Piano và năm nhất chuyên ngành Flute. Đồng thời, Đan vẫn tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT.

Thấu hiểu hoàn cảnh của con phải sống xa nhà, tự lập từ sớm, bà Nguyễn Kim Ngọc Quỳnh quyết định tạm gác công việc từ Ninh Thuận vào TP HCM đồng hành cùng con trong 2 ngày thi. Đứng chờ bên ngoài điểm thi, nghe tiếng chuông điện thoại ngóng tin liên tục từ gia đình ở quê, người mẹ không giấu nổi sự bồn chồn, lo lắng.

Bà Quỳnh xúc động nói: "Lúc con ở trong phòng thi, tôi đứng ngoài này tâm trạng nôn nao lắm. Nhìn thấy con chạy ra vui mừng, lòng tôi cũng nhẹ nhõm vô cùng".

Bà Quỳnh bật khóc khi nhắc đến hành trình ôn tập đầy cố gắng của con gái.

Bà Quỳnh bật khóc khi nhắc đến hành trình ôn tập đầy cố gắng của con gái.

Đánh giá về đề thi ngữ văn năm nay, Quỳnh Đan thở phào nhẹ nhõm cho biết bản thân đã "trúng tủ". Theo nữ sinh, đề không quá đánh đố hay "cao siêu" như năm ngoái.

"Ban đầu em nghĩ mình chỉ làm được khoảng 75% đề thi, không ngờ khi vào phòng thi lại "trúng đề". Em cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra để ôn luyện hoàn toàn xứng đáng"- Đan hào hứng chia sẻ.

Con cảm ơn mẹ!

Nhớ lại chặng đường đã qua, Đan nghẹn ngào, ôm mẹ: "Từ năm lớp 10, em đã phải tự lập, mọi thứ ở TPHCM để thực hiện đam mê theo đuổi nghệ thuật thay vì học THPT công lập như bạn bè. Em rất biết ơn mẹ vì mẹ đã rất dũng cảm để em tự đứng trên đôi chân của mình. Và ngày hôm nay, em nghĩ mình đã chứng minh được quyết định ngày đó của mẹ là hoàn toàn đúng đắn".

Dù mang trong mình dòng máu nghệ thuật, thế nhưng nữ sinh lại ôm ấp một hoài bão đặc biệt. Chậm lại một chút, Đan nhỏ giọng cho biết rất mong muốn học thêm về tâm lý học để kết nối giữa tâm lý học và âm nhạc.

Mặc dù thời gian thi môn ngữ văn dài 120 phút nhưng vẫn có nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ con.

Mặc dù thời gian thi môn ngữ văn dài 120 phút nhưng vẫn có nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ con.

Nữ sinh hy vọng có thể ứng dụng liệu pháp âm nhạc nhằm hỗ trợ, trị liệu cho trẻ tự kỷ đang gặp khó khăn. Ngoài ra, Đan còn mong muốn học thêm ngành kinh tế để mở rộng tư duy cho bản thân.

Năm nay, TPHCM có gần 143.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cam-on-me-vi-me-da-dung-cam-de-con-tu-lap-196260611151322225.htm