Giao lưu, giới thiệu tập thơ 'Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi'

Sáng ngày 10/5, tại Không gian nghệ thuật phim trường (Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp), Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu, giới thiệu tập thơ 'Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi' của tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến - Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh. Đến dự chương trình có Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các tác giả, nhà văn, nhà thơ đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh Chương trình giao lưu, giới thiệu tập thơ “Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi”

Quang cảnh Chương trình giao lưu, giới thiệu tập thơ “Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi”

“Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi” là tập thơ đầu tay của tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến được Nhà xuất bản Văn học cấp quyết định xuất bản vào tháng 2/2025. Tập thơ dày 116 trang gồm 39 bài thơ được tác giả sáng tác trong nhiều năm, ghi lại những “lát cắt” đời sống thường nhật qua lăng kính của lòng biết ơn, sự hồi tưởng và cảm thức sâu sắc về gia đình, quê hương, tình yêu với người lính...

Một số bài thơ nổi bật được giới thiệu trong chương trình như: “Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi”, “Viết di chúc cho cha”, "Những người lính ở nghĩa trang biên giới Tam Nông” hay “Lời thỉnh cầu của cô giáo một chân”. Bằng những câu thơ mộc mạc, chân thành nhưng đầy xúc cảm, tập thơ đã chạm đến trái tim, sự đồng cảm của người đọc. Bên cạnh giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, tại chương trình, đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục ca vọng cổ được chuyển thể từ lời thơ của tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến, góp phần mang đến không gian sâu lắng và đầy cảm xúc của nghệ thuật thơ - cổ giao hòa.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến

Tác giả Hồ Văn - Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cho biết, “Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi” với giọng thơ thấm đẫm văn hóa Nam Bộ, Nguyễn Thị Kim Tuyến đã góp một tiếng nói lặng mà sâu cho văn hóa vùng đất Đồng Tháp - nơi “đất biết nói”, “lúa biết nghe” và con người biết cúi mình xuống để giữ lấy nghĩa tình. Còn tác giả Nguyễn Đức Phú Thọ - Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, nhận xét: “Đứng vai trò của người đọc, cảm nhận tập thơ là những dòng tự sự đầy chiêm nghiệm. Cũng có những bài thơ tác giả viết một cách tự do, đầy miên man của cảm xúc... thể hiện tình cảm tha thiết với quê hương, với những người thân yêu trong gia đình. Cách dùng từ mộc mạc, chân quê tạo nên sự gần gũi để độc giả dễ dàng cảm nhận và tiếp nhận từng bài thơ, khổ thơ, câu thơ trong cả tập thơ”.

Tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu tại Chương trình giao lưu, giới thiệu tập thơ “Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi”

Tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu tại Chương trình giao lưu, giới thiệu tập thơ “Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi”

Chia sẻ tại chương trình, tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến, cho biết, tập thơ là sự chắt chiu về thời gian, tình yêu, hoài niệm và cả những khao khát của riêng mình. Đồng thời bày tỏ niềm vui và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự đón nhận tập thơ của bạn bè, đồng nghiệp, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Thông qua chương trình giao lưu không chỉ là dịp để giới thiệu tác phẩm mà còn là một hành trình kết nối cảm xúc, sự đồng điệu của độc giả đối với tập thơ “Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi”.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/van-hoa/giao-luu-gioi-thieu-tap-tho-cui-minh-xuong-luom-hot-com-roi--131352.aspx