Giao lưu thơ - nhạc chào mừng 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Sáng 3/11, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng phối hợp tổ chức chương trình giao lưu thơ - nhạc đặc biệt chào mừng 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/2025).

Hát vang những khúc nhạc Nga

Hát vang những khúc nhạc Nga

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, đông đảo văn nghệ sĩ, các nhà thơ, nhà văn cùng công chúng yêu thơ, nhạc và những người từng học tập, sinh sống tại Liên Xô trước đây, những người luôn dành cho nước Nga một tình cảm sâu nặng.

Nhà thơ Hoàng Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng (bên trái) khẳng định giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại và Nhà thơ, họa sĩ Vi Quốc Hiệp giới thiệu những tên tuổi lớn của nền văn học Nga - Xô Viết và trình bày thơ Puskin

Nhà thơ Hoàng Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng (bên trái) khẳng định giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại và Nhà thơ, họa sĩ Vi Quốc Hiệp giới thiệu những tên tuổi lớn của nền văn học Nga - Xô Viết và trình bày thơ Puskin

Mở đầu chương trình, nhà thơ Hoàng Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng, đã khái quát ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga.

Đây là sự kiện vĩ đại đánh dấu sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại, khi giai cấp vô sản lần đầu tiên trở thành người làm chủ vận mệnh của mình.

Nhà thơ Hoàng Mai nhấn mạnh, tinh thần Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ thắp sáng con đường đi lên của nhân dân Nga mà còn ngọn đuốc soi đường, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nhiều nước thuộc địa bị áp bức bóc lột trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hòa tấu bản nhạc Triệu đóa hồng

Hòa tấu bản nhạc Triệu đóa hồng

Phần hai của chương trình là không gian nghệ thuật đầy cảm xúc với những vần thơ và khúc hát về nước Nga. Các tác phẩm do chính những người con đất Việt từng học tập và công tác tại Liên Xô thể hiện, chứa chan những hoài niệm đẹp và lòng biết ơn.

Những bài hát Nga quen thuộc như Cachiusa, Chiều Matxcova, Triệu đóa hồng, Đôi bờ, Cây bạch dương, Chiều hải cảng, Thời thanh niên sôi nổi, Cuộc sống ơi ta mến yêu người…vang lên khiến người xem xúc động. Xen kẽ là những bài thơ của A.Puskin, S.Esenin được ngâm, đọc tạo nên không gian đậm chất Nga giữa lòng Đà Lạt.

Nhà thơ, PGS.TS. Nguyễn Mộng Sinh dành tình yêu cho nước Nga qua các vần thơ ông sáng tác

Nhà thơ, PGS.TS. Nguyễn Mộng Sinh dành tình yêu cho nước Nga qua các vần thơ ông sáng tác

Trong không khí ấm áp ấy, nhà thơ PGS.TS. Nguyễn Mộng Sinh, người từng có gần 10 năm tu nghiệp tại Liên Xô và trở thành chuyên gia đầu ngành vật lý hạt nhân, đã chia sẻ đầy xúc động về quãng thời gian học tập, nghiên cứu và tình cảm sâu đậm với nhân dân Nga, những người con người nồng hậu đã đùm bọc, giúp đỡ ông trong thời khắc đất nước còn chiến tranh. Ông gửi gắm lòng tri ân qua hai bài thơ: Ân tình nước NgaChảy đi Vônga.

Nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn trình bày bài thơ Cảm ơn nước Nga

Nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn trình bày bài thơ Cảm ơn nước Nga

Nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn cũng xúc động kể lại những kỷ niệm qua bài thơ Cảm ơn nước Nga, nơi bà gặp gỡ những con người nhân hậu, ấm áp, để rồi tình yêu nước Nga theo bà suốt cả đời.

Chương trình khép lại trong không khí nồng nàn của những giai điệu Nga bất hủ, để lại trong lòng người tham dự niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc và tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt – Nga.

Quỳnh Uyển

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giao-luu-tho-nhac-chao-mung-108-nam-cach-mang-thang-muoi-nga-399652.html