Giao lưu với thầy trò trường THPT Edison (Thái Nguyên): Khi ký ức chiến tranh gặp khát vọng phát triển
Ngày 22/12/2025, nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trường THPT Edison (Thái Nguyên) đã tổ chức buổi giao lưu đặc biệt với nhà báo – nhà văn – cựu phóng viên chiến trường Phạm Việt Long, xoay quanh tiểu thuyết Bê trọc và những ký ức chiến tranh.

Buổi giao lưu không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa một nhân chứng lịch sử với thầy trò nhà trường, mà còn là dịp để truyền đi những thông điệp sâu sắc về hòa bình, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.
Trường THPT Edison chính thức ra mắt tại Thành phố Thái Nguyên năm 2025. Dù là một ngôi trường còn rất trẻ, mới chỉ có sáu lớp 10 với chưa đầy hai trăm học sinh, nhưng Edison đã sớm tạo dựng được nền nếp học đường nghiêm túc, không khí học tập trong sáng và định hướng giáo dục rõ ràng. Buổi giao lưu được nhà trường chuẩn bị chu đáo, trang trọng, với các tiết mục văn nghệ và phát biểu ôn lại truyền thống cách mạng do chính thầy trò thực hiện, tạo nên không gian giàu cảm xúc và ý nghĩa giáo dục.

Trong phần giao lưu, nhà văn Phạm Việt Long đã chia sẻ về những ngày đầu bước chân vào chiến trường. Ông kể lại thời điểm năm 1968, sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, khi đang là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, về Hà Nội dự họp và được nghe nhà thơ Tố Hữu nói: “Phóng viên bây giờ phải đứng trên bốn phương thành Huế mà lấy tin, chụp ảnh.” Chính câu nói ấy đã thôi thúc ông viết đơn xin đi B, với mong muốn được trực tiếp làm báo giữa chiến trường, góp phần nhỏ bé vào cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc.
Những câu chuyện được kể lại trong buổi giao lưu là những lát cắt chân thực của chiến tranh: tinh thần chiến đấu quả cảm của dân quân du kích; sự thông minh, gan dạ và tình nghĩa của nhân dân trong vùng tranh chấp; những trận bom B52 ác liệt nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Ông nhắc đến những đồng đội và người dân đã hy sinh, những lần bản thân thoát chết, và trên hết là niềm tin không bao giờ tắt vào chính nghĩa, vào ngày toàn thắng của cách mạng.


Đặc biệt, câu chuyện về lực lượng du kích Hoài Châu (Bình Định) đã để lại nhiều xúc động cho học sinh. Nhà văn Phạm Việt Long kể lại một trận đánh trong cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972, khi đội du kích xã Hoài Châu được giao nhiệm vụ tiến công một đồn địch. Dù chiến đấu vô cùng dũng cảm, nhưng do thiếu hỏa lực mạnh, không có súng B40 để phá lô cốt, trận đánh trở nên vô cùng ác liệt. Địch chống trả quyết liệt và năm du kích đã anh dũng hy sinh. Theo nhà văn, đó là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần chiến tranh nhân dân, nơi những con người bình dị, không mang quân hàm lớn, đã sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ và sinh mạng của mình để giữ đất, giữ làng, giữ độc lập cho Tổ quốc. Câu chuyện ấy giúp các em học sinh cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của dân quân du kích và mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân trong kháng chiến.
Tuy nhiên, xuyên suốt buổi giao lưu, nhà văn Phạm Việt Long không đặt nặng việc kể về chiến tranh như một sự tái hiện đau thương. Trên nền tảng truyền thống yêu nước và bảo vệ Tổ quốc, ông nhấn mạnh mong muốn thế hệ trẻ hôm nay không phải cầm súng như cha anh, mà được sống trong hòa bình, được học tập, sáng tạo và làm chủ khoa học – công nghệ – văn hóa. Theo ông, cuộc chiến của thanh niên thời đại mới là chiến đấu với chính mình: vượt qua sự trì trệ, ngại khó, chiến thắng bản thân để vươn lên đỉnh cao trí tuệ, góp phần xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đúng như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Buổi giao lưu khép lại trong không khí lắng đọng nhưng đầy tin tưởng, để lại nhiều suy ngẫm về vai trò của giáo dục văn hóa – lịch sử trong việc bồi đắp bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của thế hệ trẻ. Với thầy trò Trường THPT Edison, đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà là một bài học sống động về lịch sử, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân. Với nhà văn Phạm Việt Long, đó là một cuộc trở về đặc biệt – nơi ký ức chiến tranh được trao gửi cho thế hệ trẻ bằng niềm tin vào hòa bình và tương lai.

Thông tin về Trường THPT Edison (Thái Nguyên):
Trường THPT Edison chính thức ra mắt tại Thành phố Thái Nguyên năm 2025, với định hướng trở thành ngôi trường tiên phong trong giáo dục hiện đại. Nhà trường coi “chất lượng giáo dục bắt đầu từ con người” là phương châm xuyên suốt, chú trọng xây dựng đội ngũ sư phạm chất lượng cao, môi trường giáo dục toàn diện, kết hợp giáo dục tri thức với rèn luyện nhân cách và kỹ năng công dân trong thời đại số.
Chủ tịch Hội đồng Trường là ông Đỗ Minh Đạo, Chủ tịch Vân Đạo Group, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục & Phát triển Nguồn nhân lực Con Đường Sáng, người sáng lập và định hướng chiến lược phát triển của nhà trường.
Hiệu trưởng Trường THPT Edison là Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, nhà giáo có 39 năm công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng và trực tiếp điều hành, xây dựng nền nếp dạy – học, chất lượng giáo dục thực chất cho nhà trường trong giai đoạn khởi đầu.
https://thptedison.thainguyen.edu.vn/ke-hoach-giao-duc













