Giáo viên đến tận điểm thi trao cái ôm động viên sĩ tử

Trước điểm thi, nhiều phụ huynh, giáo viên trao những cái ôm, nắm tay để tiếp thêm động lực tinh thần cho các sĩ tử Hà Nội có một kỳ thi thành công.

 6h15 ngày 8/6, hàng trăm thí sinh đổ về điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sáng nay, các em sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 THPT công lập. Thời tiết mát mẻ, mưa nhẹ, tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh di chuyển trong ngày thi đầu tiên.

6h15 ngày 8/6, hàng trăm thí sinh đổ về điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sáng nay, các em sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 THPT công lập. Thời tiết mát mẻ, mưa nhẹ, tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh di chuyển trong ngày thi đầu tiên.

 Sáng nay, chị Thu Hương (quận Nam Từ Liêm) dậy từ 5h chuẩn bị đồ ăn sáng cho con đi thi. 6h, hai mẹ con đã có mặt ở điểm thi, Yến Nhi tranh thủ bỏ sách vở ra học. Con gái đặt nguyện vọng vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amstrerdam cùng THPT Nhân Chính, chị Hương rất lo vì hai trường đều có mức độ cạnh tranh lớn. Thấy con dở sách ra đọc lại, chị Hương lặng lẽ đứng quạt để con được tập trung.

Sáng nay, chị Thu Hương (quận Nam Từ Liêm) dậy từ 5h chuẩn bị đồ ăn sáng cho con đi thi. 6h, hai mẹ con đã có mặt ở điểm thi, Yến Nhi tranh thủ bỏ sách vở ra học. Con gái đặt nguyện vọng vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amstrerdam cùng THPT Nhân Chính, chị Hương rất lo vì hai trường đều có mức độ cạnh tranh lớn. Thấy con dở sách ra đọc lại, chị Hương lặng lẽ đứng quạt để con được tập trung.

 Một phụ huynh tết tóc cho con trước điểm thi, tranh thủ động viên con bình tĩnh, tự tin.

Một phụ huynh tết tóc cho con trước điểm thi, tranh thủ động viên con bình tĩnh, tự tin.

 Cô Bùi Thu Trang (giáo viên trường THCS Nguyễn Trường Tộ) trao từng cái ôm động viên, khích lệ học trò. Cô giáo dặn dò các em bình tĩnh, tự tin, làm bài cẩn thận.

Cô Bùi Thu Trang (giáo viên trường THCS Nguyễn Trường Tộ) trao từng cái ôm động viên, khích lệ học trò. Cô giáo dặn dò các em bình tĩnh, tự tin, làm bài cẩn thận.

 Sáng nay, cô Trang đến điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng từ 6h kém. “Tôi muốn động viên các con, đồng thời điểm danh từng bạn, lo lắng sợ các con đi muộn hoặc gặp vấn đề gì. Học trò đi thi nhưng giáo viên cũng hồi hộp không kém, hy vọng các con sẽ đỗ nguyện vọng cao nhất", cô Trang nói.

Sáng nay, cô Trang đến điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng từ 6h kém. “Tôi muốn động viên các con, đồng thời điểm danh từng bạn, lo lắng sợ các con đi muộn hoặc gặp vấn đề gì. Học trò đi thi nhưng giáo viên cũng hồi hộp không kém, hy vọng các con sẽ đỗ nguyện vọng cao nhất", cô Trang nói.

 Sáng nay, Trần Đặng Thanh Nguyên (quận Cầu Giấy) được cả bố và mẹ đưa đi thi. Nguyên kỳ vọng đề thi Ngữ văn sẽ vào tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nếu trúng tủ, Nguyên tự tin đạt 8,5 điểm môn này.

Sáng nay, Trần Đặng Thanh Nguyên (quận Cầu Giấy) được cả bố và mẹ đưa đi thi. Nguyên kỳ vọng đề thi Ngữ văn sẽ vào tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nếu trúng tủ, Nguyên tự tin đạt 8,5 điểm môn này.

 Cùng con kiểm tra lại giấy tờ, vật dụng trước khi vào điểm thi, chị Ngọc Anh (quận Ba Đình), tỏ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Trong khi đó, tâm trạng con trai chị lại khá thoải mái, tự tin. Nữ phụ huynh cho biết từ khi lên lớp 9, con đã có chiến lược ôn tập kỹ lưỡng. Bản thân con cũng áp lực do đăng ký thi vào trường chuyên. Chị sợ con không giữ được phong độ như mọi khi, chỉ mong sớm kết thúc để con bớt căng thẳng. Nữ phụ huynh quyết định đợi con ngoài cổng trường đến cuối buổi “vì đi đâu cũng sốt ruột, không yên tâm".

Cùng con kiểm tra lại giấy tờ, vật dụng trước khi vào điểm thi, chị Ngọc Anh (quận Ba Đình), tỏ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Trong khi đó, tâm trạng con trai chị lại khá thoải mái, tự tin. Nữ phụ huynh cho biết từ khi lên lớp 9, con đã có chiến lược ôn tập kỹ lưỡng. Bản thân con cũng áp lực do đăng ký thi vào trường chuyên. Chị sợ con không giữ được phong độ như mọi khi, chỉ mong sớm kết thúc để con bớt căng thẳng. Nữ phụ huynh quyết định đợi con ngoài cổng trường đến cuối buổi “vì đi đâu cũng sốt ruột, không yên tâm".

 Bên trong điểm thi, nhiều thí sinh tìm một góc yên tĩnh để ôn lại bài vở.

Bên trong điểm thi, nhiều thí sinh tìm một góc yên tĩnh để ôn lại bài vở.

 Đến điểm thi từ 6h30, em Phan Hạnh Nguyên (trường THCS Cầu Giấy) tranh thủ cùng bạn ôn lại nội dung tác phẩm Bếp lửa và Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nhóm của Nguyên hy vọng đề thi sáng nay sẽ vào một trong hai bài thơ này. Trước giờ vào thi, Nguyên cho biết em khá lo lắng, “chỉ sợ không làm được bài".

Đến điểm thi từ 6h30, em Phan Hạnh Nguyên (trường THCS Cầu Giấy) tranh thủ cùng bạn ôn lại nội dung tác phẩm Bếp lửa và Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nhóm của Nguyên hy vọng đề thi sáng nay sẽ vào một trong hai bài thơ này. Trước giờ vào thi, Nguyên cho biết em khá lo lắng, “chỉ sợ không làm được bài".

 Chung tâm trạng lo lắng, Thu Phương và Thiện Nhân (học sinh trường THCS Giảng Võ) cũng tranh thủ mang sách vở, tài liệu ra để đọc lại những kiến thức trước khi bước môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sáng nay, Thiện Nhân mặc chiếc áo đỏ, hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn. Trong khi đó, Phương chia sẻ em lo nhất là môn Ngữ văn. Dù học và ôn tập môn này khá nhiều, em vẫn cảm thấy chưa đủ kiến thức.

Chung tâm trạng lo lắng, Thu Phương và Thiện Nhân (học sinh trường THCS Giảng Võ) cũng tranh thủ mang sách vở, tài liệu ra để đọc lại những kiến thức trước khi bước môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sáng nay, Thiện Nhân mặc chiếc áo đỏ, hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn. Trong khi đó, Phương chia sẻ em lo nhất là môn Ngữ văn. Dù học và ôn tập môn này khá nhiều, em vẫn cảm thấy chưa đủ kiến thức.

 Nhóm Vân Nhi và Huyền Trang cũng bàn luận sôi nổi, dự đoán đề môn Văn sẽ vào tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Dù vậy, những bài khác, hai nữ sinh cũng đã ôn kỹ và tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trang đặt mục tiêu cao nhất vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Em khá run, mong sẽ hoàn thành bài thi sớm để vượt qua cảm giác này", Huyền Trang chia sẻ.

Nhóm Vân Nhi và Huyền Trang cũng bàn luận sôi nổi, dự đoán đề môn Văn sẽ vào tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Dù vậy, những bài khác, hai nữ sinh cũng đã ôn kỹ và tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trang đặt mục tiêu cao nhất vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Em khá run, mong sẽ hoàn thành bài thi sớm để vượt qua cảm giác này", Huyền Trang chia sẻ.

 Thầy Nguyễn Ngọc Phúc, Phó điểm trưởng phụ trách cơ sở vật chất tại trường THCS Trần Duy Hưng, cho biết đây là một trong 4 điểm thi đông nhất thành phố với 38 phòng, 860 thí sinh. "Gần như mọi công đoạn đều phải bố trí nhân lực đông gấp đôi các điểm thi khác", thầy Phúc nói, cho biết hiện công tác tổ chức đã sẵn sàng. Theo thầy Phúc, điểm thi bố trí điểm chờ tại trường mầm non bên cạnh, phụ huynh có thể vào nghỉ trong thời gian đợi con.

Thầy Nguyễn Ngọc Phúc, Phó điểm trưởng phụ trách cơ sở vật chất tại trường THCS Trần Duy Hưng, cho biết đây là một trong 4 điểm thi đông nhất thành phố với 38 phòng, 860 thí sinh. "Gần như mọi công đoạn đều phải bố trí nhân lực đông gấp đôi các điểm thi khác", thầy Phúc nói, cho biết hiện công tác tổ chức đã sẵn sàng. Theo thầy Phúc, điểm thi bố trí điểm chờ tại trường mầm non bên cạnh, phụ huynh có thể vào nghỉ trong thời gian đợi con.

 7h, thí sinh bắt đầu được gọi vào phòng thi. 8h, các em sẽ làm bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Các em sẽ làm bài thi tự luận trong thời gian 120 phút. 14h chiều cùng ngày, sĩ tử sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 11/6, các em làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút.

7h, thí sinh bắt đầu được gọi vào phòng thi. 8h, các em sẽ làm bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Các em sẽ làm bài thi tự luận trong thời gian 120 phút. 14h chiều cùng ngày, sĩ tử sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 11/6, các em làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút.

 Con đã vào điểm thi, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (quận Đống Đa) vẫn nán lại, lo con có sơ suất hay gặp vấn đề gì. Nữ phụ huynh cho biết tối qua, con vẫn bỏ sách vở ra học. Chị phải giục mãi, 23h, con mới chịu đi ngủ. Sáng nay, trên đường tới điểm thi, ngồi trên xe mẹ chở, nữ sinh vẫn tranh thủ đọc lại bài.

Con đã vào điểm thi, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (quận Đống Đa) vẫn nán lại, lo con có sơ suất hay gặp vấn đề gì. Nữ phụ huynh cho biết tối qua, con vẫn bỏ sách vở ra học. Chị phải giục mãi, 23h, con mới chịu đi ngủ. Sáng nay, trên đường tới điểm thi, ngồi trên xe mẹ chở, nữ sinh vẫn tranh thủ đọc lại bài.

 Trời lất phất mưa, gia đình anh Chinh và chị Huyền (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) cũng nán lại ngóng con. 5h30 sáng nay, cả gia đình bắt chuyến xe buýt đầu tiên để di chuyển đến điểm thi. Dù lo lắng, hai phụ huynh vẫn tỏ ra bình tĩnh để con yên tâm vào thi. Anh Chinh cho biết con đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên, quá trình ôn tập rất vất vả. Bố mẹ phải thay viên nhau đưa đón, động viên, chăm sóc sức khỏe và tinh thần để con vững vàng bước vào kỳ thi. Chị Huyền dự định trưa nay, cả gia đình sẽ ở lại điểm thi thay vì về nhà để con không phải di chuyển nhiều.

Trời lất phất mưa, gia đình anh Chinh và chị Huyền (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) cũng nán lại ngóng con. 5h30 sáng nay, cả gia đình bắt chuyến xe buýt đầu tiên để di chuyển đến điểm thi. Dù lo lắng, hai phụ huynh vẫn tỏ ra bình tĩnh để con yên tâm vào thi. Anh Chinh cho biết con đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên, quá trình ôn tập rất vất vả. Bố mẹ phải thay viên nhau đưa đón, động viên, chăm sóc sức khỏe và tinh thần để con vững vàng bước vào kỳ thi. Chị Huyền dự định trưa nay, cả gia đình sẽ ở lại điểm thi thay vì về nhà để con không phải di chuyển nhiều.

 Năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến có 133.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Khoảng 81.200 học sinh sẽ trúng tuyển vào các trường THPT công lập, tỷ lệ khoảng 61%. Số còn lại sẽ trúng tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến có 133.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Khoảng 81.200 học sinh sẽ trúng tuyển vào các trường THPT công lập, tỷ lệ khoảng 61%. Số còn lại sẽ trúng tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thế Bằng - Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/giao-vien-den-tan-diem-thi-trao-cai-om-dong-vien-si-tu-post1479774.html