Giáo viên 'thẳng tay' tát học sinh 9 cái chỉ vì... vô tư gọi tên thầy trong giờ học
Một vụ việc gây sốc tại trường tiểu học ở Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đang khiến dư luận xôn xao khi giáo viên đã thẳng tay tát 9 cái vào mặt học sinh lớp 5 chỉ vì cậu bé vô tư gọi tên ông trong giờ thể dục.
Sự việc xảy ra vào ngày 14/3, khi cậu học sinh cùng các bạn đang nghỉ ngơi trên sân chơi trong giờ thể dục. Thấy giáo viên dạy toán, họ Wu, đi ngang qua, cậu bé hồn nhiên gọi tên ông. Không ngờ, điều này lại châm ngòi cho cơn thịnh nộ của vị giáo viên. Theo tờ Huashang Daily, ông Wu cho rằng hành động của cậu bé là “thiếu tôn trọng”, liền tiến đến, tìm đúng cậu học sinh và liên tục tát vào mặt em. Dù cậu bé đã cúi đầu xin lỗi hai lần và một giáo viên khác cố can ngăn, ông Wu vẫn không dừng tay. Tổng cộng, cậu bé nhận 9 cái tát, khiến mặt sưng vù, ù tai và đau đầu liên tục, theo lời kể của gia đình.
“Mặt con tôi sưng tấy, nó hoảng loạn mấy ngày nay. Tôi không hiểu nổi một người lớn lại có thể đánh con tôi chỉ vì lý do gì,” mẹ cậu bé bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội. Bà cho biết đã đưa con đến bệnh viện kiểm tra, nơi bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương ở đầu và mặt.
Gia đình lập tức báo cảnh sát và yêu cầu nhà trường sa thải ông Wu. “Ai cho ông quyền đánh con tôi? Nếu nó làm sai, ông có thể gọi cho tôi. Ông có số điện thoại của tôi mà, đúng không?” bà chất vấn giáo viên trong một cuộc đối thoại được truyền thông ghi lại.

Giáo viên Trung Quốc thẳng tay tát học sinh 9 cái chỉ vì... vô tư gọi tên thầy trong giờ học. (Ảnh minh họa: SCMP/Shutterstock)
Đáp lại, ông Wu biện minh: “Tôi biết, nhưng tôi đã ngoài 50 tuổi. Thằng bé gọi tên tôi to, lại còn giọng điệu trêu chọc. Đó là sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng. Tôi tát nó để dạy nó cách kiểm soát cái miệng.” Lời giải thích này càng khiến gia đình thêm phẫn nộ. Họ từ chối khoản bồi thường 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) từ phía nhà trường và kiên quyết đòi công lý.
Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác của ông Wu, trong khi cơ quan giáo dục địa phương cam kết điều tra nghiêm túc, xử lý theo đúng pháp luật. Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo những ý kiến trái chiều. “Không phụ huynh nào chịu nổi chuyện này. Giáo viên này có xu hướng bạo lực, cần bị đuổi việc ngay,” một người dùng bình luận. Một ý kiến khác đồng tình: “Dạy dỗ học sinh là được, nhưng không thể dùng bạo lực như vậy.”
Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực ông Wu. “Thằng bé hư quá. Văn hóa Trung Quốc từ xưa đã dạy phải kính trọng thầy cô và người lớn. Giờ nhiều người quên mất chuẩn mực đạo đức này rồi,” một người khác viết. Một số ý kiến còn cho rằng học sinh thời nay thiếu kỷ luật, và giáo viên đôi khi cần cứng rắn để uốn nắn.
Vụ việc không chỉ phơi bày vấn đề bạo lực học đường mà còn đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa kỷ luật và hành vi lạm dụng trong giáo dục. Với gia đình cậu bé, họ không chỉ muốn ông Wu bị trừng phạt mà còn mong con mình được bảo vệ khỏi những tổn thương tâm lý lâu dài. “Con tôi giờ sợ đến trường. Tôi không biết phải làm sao để nó vượt qua chuyện này,” người mẹ nghẹn ngào nói.
Cảnh sát và cơ quan giáo dục vẫn đang tiếp tục điều tra. Dư luận chờ đợi một kết luận công bằng, trong bối cảnh các vụ việc tương tự tại Trung Quốc thời gian qua đã làm nóng lên tranh luận về quyền của giáo viên và trách nhiệm bảo vệ học sinh.