'Gieo mầm' lý tưởng cho các chiến sĩ mới
Với các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế, hành trình đầu tiên trong quân ngũ không chỉ là những bước chân rèn luyện gian khổ, mà còn là chuyến đi trở về cội nguồn truyền thống, nơi khắc ghi những hy sinh thầm lặng và lý tưởng cao đẹp của lớp lớp người lính Biên phòng. Từ những giờ học giáo dục truyền thống cách mạng đến tham quan những kỷ vật nhuốm màu thời gian, những người lính trẻ đang từng bước gieo vào lòng mình hạt giống của bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến, xây nền móng vững chắc cho hành trình trưởng thành và sẵn sàng bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Các chiến sĩ mới tham quan tại Phòng Truyền thống BĐBP thành phố Huế. Ảnh: Võ Tiến
Tháng Ba về, khi sắc Xuân vẫn còn vương trên những tán lá, cũng là lúc ngọn lửa lý tưởng trong trái tim những người lính trẻ bắt đầu được thắp lên. Những bước chân đầu tiên của chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã in dấu trước tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” trong khuôn viên Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Huế. Không khí trang nghiêm khi 120 chiến sĩ mới xếp hàng ngay ngắn, những bó hoa tươi được nâng niu kính dâng lên Bác và câu chuyện về những tình cảm mà Bác Hồ kính yêu đã dành cho những người lính Biên phòng như nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Trước tượng đài, ánh mắt những người lính trẻ ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động.
Chiến sĩ Lê Ngọc Tân, Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động xúc động chia sẻ sau lễ dâng hoa trước tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”: "Quê tôi ở xã Thủy Lương, thị xã Hương Thủy - một trong những vùng đất cách mạng của thành phố Huế. Trước đây, khi còn đi học, tôi đã được học về lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân anh hùng và những tấm gương anh dũng kiên cường... Hôm nay, được tham gia dâng hoa, được nghe những câu chuyện xúc động về Bác Hồ và chiến sĩ Biên phòng, khi nhìn lên tượng đài, tôi thấy lòng mình lắng lại và cảm thấy trách nhiệm của mình không chỉ là một người lính, mà còn là sự tiếp nối niềm tin mà Bác và các thế hệ cha anh đi trước đã gửi gắm”.
Buổi tham quan phòng truyền thống sau đó không chỉ đơn thuần là một chuyến đi tìm hiểu lịch sử, mà còn là giờ học chính trị đặc biệt, bởi đây là nơi những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng BĐBP và BĐBP thành phố Huế được kể lại bằng hiện vật, bằng hình ảnh sinh động. Những người lính trẻ chăm chú theo dõi từng tư liệu, hiện vật và đặt ra nhiều câu hỏi về lịch sử hình thành, những chiến công và vai trò của BĐBP trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ Nhà Văn hóa, Phòng Chính trị, BĐBP thành phố Huế giới thiệu cho các chiến sĩ mới về lịch sử truyền thống của lực lượng BĐBP tại Phòng Truyền thống BĐBP thành phố Huế. Ảnh: Võ Tiến
Chiến sĩ Hồ Đăng Bảo, Tiểu đội 10, Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chia sẻ: “Lần đầu tiên, tôi được tận mắt thấy những hình ảnh, hiện vật quý giá ghi lại hành trình đầy hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, BĐBP trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Tôi đặc biệt ấn tượng khi được xem bản đồ hai tuyến biên giới của thành phố Huế. Trước đây, tôi chỉ mường tượng biên giới là vùng xa xôi hiểm trở, nhưng hôm nay, qua bản đồ và lời giới thiệu của cán bộ, tôi mới hiểu rõ nhiệm vụ của BĐBP rộng lớn và nặng nề như thế nào, không chỉ tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, mà còn giúp dân xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới”.
Đứng lặng trước tủ kính lưu giữ những kỷ vật của hai liệt sĩ: Đại úy Phạm Văn Điền và Binh nhất Lê Đình Tư, đã anh dũng hy sinh trong trận lũ lịch sử năm 1999 khi đang cứu dân khỏi dòng nước xiết, không ít chiến sĩ trẻ phải đưa tay lau vội khóe mắt. Bộ quân phục sờn vai, bạc màu theo năm tháng, đôi dép rọ vẫn còn hằn dấu chân của hai anh đã trở thành những lời thuyết giảng không lời nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ bài giảng nào.
Chiến sĩ Lê Văn Sang, Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động nghẹn ngào: “Tôi không nghĩ có thể xúc động đến thế! Khi nhìn thấy những kỷ vật đó, tôi không chỉ thấy sự mất mát, mà còn thấy được tinh thần, lý tưởng sống vì nhân dân, vì đồng đội. Các anh đã lấy thân mình làm lá chắn giữa dòng lũ để bảo vệ nhân dân. Những câu chuyện như thế tiếp thêm cho tôi niềm tin và động lực. Tôi hiểu rằng, người lính không chỉ cầm súng, mà còn là người che chở cho nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Các anh là tấm gương, là ngọn lửa soi đường cho chúng tôi trong suốt chặng đường quân ngũ. Tôi sẽ rèn luyện thật tốt, không ngừng học tập để xứng đáng với màu xanh áo lính mà mình đang khoác lên”.

Các chiến sĩ mới xem những kỷ vật của hai liệt sĩ: Đại úy Phạm Văn Điền và Binh nhất Lê Đình Tư. Ảnh: Võ Tiến
Để đổi mới công tác giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới, trong những năm qua, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động không chỉ giáo dục thông qua phòng truyền thống, mà còn tổ chức cho các chiến sĩ mới tham quan những địa danh gắn liền với lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn thành phố Huế. Thông qua các hoạt động này đã truyền tải những kiến thức, tạo dựng niềm tin, niềm tự hào và lý tưởng cách mạng vững chắc cho các chiến sĩ mới.
Trung tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: "Chúng tôi xác định rõ, muốn chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng thì phải bồi đắp lý tưởng từ gốc rễ và truyền thống chính là gốc rễ ấy. Chính vì vậy, công tác giáo dục không phải chỉ là kể chuyện xưa, mà còn là quá trình gieo hạt giống lý tưởng vào tâm hồn người lính trẻ. Khi được tiếp cận, lắng nghe, tận mắt chứng kiến những minh chứng sống động về tinh thần chiến đấu, hy sinh vì nhân dân, các chiến sĩ mới sẽ xây cho mình nền tảng tư tưởng vững chắc để vượt qua mọi thử thách. Từ đó, khơi dậy trong mỗi chiến sĩ niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và động lực để học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ”.
Buổi tham quan kết thúc, nhưng dư âm còn đọng mãi trong lòng mỗi người lính trẻ. Đó không chỉ là kỷ niệm, mà còn là nền móng cho một hành trình rèn luyện đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi vẻ vang. Giữa những bước chân đầu tiên trên con đường quân ngũ, chính những bài học từ truyền thống, từ tấm gương người đi trước, đã và đang khơi dậy ý chí, khát vọng và trách nhiệm để các chiến sĩ mới vững bước hơn trên hành trình trở thành người lính Biên phòng kiên cường nơi phên dậu Tổ quốc.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gieo-mam-ly-tuong-cho-cac-chien-si-moi-post488149.html