Gieo mầm sự sống từ những trái tim nhân ái

Hơn 8 năm qua, tại Đà Nẵng, phong trào hiến mô, tạng lặng lẽ nảy mầm, lớn dần và lan tỏa, trở thành hành động nhân văn giàu ý nghĩa.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia phong trào hiến mô, tạng “Cho đi là còn mãi”.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia phong trào hiến mô, tạng “Cho đi là còn mãi”.

Từ những bước đi ban đầu còn dè dặt, đến khi được Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng chính thức phát động và đồng hành tuyên truyền, phong trào đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, sẵn sàng trao tặng một phần cơ thể của mình để hồi sinh sự sống cho những người kém may mắn. Mỗi tấm thẻ đăng ký hiến tặng là một cam kết âm thầm nhưng giá trị lại vô giá, bởi đó có thể là chiếc phao cuối cùng cho một cuộc đời bên bờ tuyệt vọng.

Câu chuyện của những người gieo hy vọng

Với thông điệp giản dị mà sâu sắc “Cho đi là còn mãi”, phong trào hiến mô, tạng tại Đà Nẵng ngày càng lan tỏa, khơi dậy lòng nhân ái, khiến nhiều người sẵn sàng mở lòng, biến sự sẻ chia thành hành động cụ thể.

Chị Nguyễn Thị Yến (xã Hòa Tiến) là một trong những người tiên phong. Sau khi được nghe giới thiệu về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng, chị đã chủ động đăng ký. Chị Yến chia sẻ:“Xuất phát từ việc chứng kiến những bệnh nhân nghèo không đủ tiền chữa trị, tôi nghĩ nếu sau khi mất có thể hiến tặng mô, tạng thì sẽ giúp họ duy trì sự sống, có thêm động lực và niềm tin. Thời gian qua, tôi còn vận động thêm nhiều bạn bè, người thân cùng tham gia. Chúng tôi tin rằng, khi ra đi, mình vẫn để lại chút gì đó có ích cho đời”.

Câu chuyện của bà Huỳnh Thị Ánh (phường Ngũ Hành Sơn) để lại nhiều xúc động. Hơn 60 tuổi, chồng mất sớm vì ung thư, một mình bà gồng gánh nuôi 4 người con. 6 năm trước, con trai út của bà mắc bệnh giãn cơ tim, tình trạng ngày càng nặng dù đã đưa đi chữa trị khắp nơi. Trong lúc tuyệt vọng, 2 mẹ con khăn gói ra Bệnh viện Trung ương Huế, khi ấy cậu con trai đã suy tim giai đoạn cuối. May mắn thay, có người hiến quả tim phù hợp, ca ghép thành công đã hồi sinh sự sống cho cậu bé, từ dáng vẻ xanh xao, ốm yếu trở thành một thiếu niên khỏe mạnh.Ngay sau khi con trai mình được hồi sinh nhờ quả tim hiến tặng của một người khác, bà Huỳnh Thị Ánh quyết định đăng ký hiến mô, tạng. “Sau khi con tôi được Bệnh viện Trung ương Huế điện ra báo có người hiến tim, tôi mừng lắm. Từ khi được ghép tim đến giờ, con tôi khỏe mạnh. Mẹ con tôi vô cùng biết ơn người đã tặng sự sống cho gia đình. Vì vậy, tôi đã đi đăng ký hiến tất cả mô, tạng của mình sau khi qua đời. Đó là cách để tôi tri ân, cảm ơn cuộc đời này…, đặc biệt là những người đã lặng lẽ hiến tặng mô tạng để cứu người, trong đó có con tôi...”.

Những câu chuyện như của chị Yến hay bà Ánh không chỉ là việc làm của riêng mỗi cá nhân, mà còn truyền đi thông điệp nhân văn, khơi dậy niềm tin và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Từ những nghĩa cử cao đẹp ấy, nhiều người khác đã được truyền cảm hứng, mạnh dạn đăng ký hiến tặng mô, tạng. Đó cũng chính là cách để phong trào từng bước được lan tỏa, trở thành điểm sáng trong các hoạt động nhân đạo tại Đà Nẵng.

Các bạn sinh viên đăng ký hiến mô, tạng, lan tỏa tinh thần sẻ chia sự sống.

Các bạn sinh viên đăng ký hiến mô, tạng, lan tỏa tinh thần sẻ chia sự sống.

Lan tỏa phong trào “Cho đi là còn mãi”

Theo Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, hoạt động đăng ký hiến mô, tạng được triển khai từ hơn 8 năm trước, ban đầu chỉ lác đác vài trường hợp. Nhưng nhờ sự bền bỉ trong công tác tuyên truyền, vận động, số người tham gia tăng nhanh qua từng năm. Đến nay, hơn 1.500 người trên địa bàn đã tự nguyện đăng ký hiến tặng mô, tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác; trong đó hơn 1.000 người đã được Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cấp thẻ chính thức.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố đã vận động gần 200 người đăng ký mới, con số cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng.

Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng chia sẻ:“Thực tế, khi được tuyên truyền, giải thích cụ thể, bà con rất dễ đồng cảm và sẵn sàng tham gia. Nhiều người ban đầu còn ngần ngại, nhưng sau khi nghe những câu chuyện về người bệnh được hồi sinh nhờ mô, tạng hiến tặng, họ đã chủ động đăng ký, thậm chí còn vận động cả người thân cùng tham gia. Cái khó nhất vẫn là thói quen, quan niệm truyền thống lâu nay, nhưng nếu mình kiên trì nói bằng sự chân thành thì bà con hiểu và ủng hộ”.

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố đều tổ chức gặp mặt tri ân những người đã đăng ký hiến tặng, như một lời cảm ơn và cũng là nguồn động viên để phong trào tiếp tục phát triển.“Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều những lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, những người có ảnh hưởng tới cộng đồng, người dân tham gia, bởi mỗi tấm thẻ đăng ký là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh mà còn gieo niềm tin về tình người trong xã hội. Hội Chữ thập đỏ thành phố đang đưa nội dung tuyên truyền đến từng khu dân cư, trường học, cơ quan, đoàn thể… và nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông để phong trào ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.” -Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bày tỏ.

Việc hiến mô, tạng sau khi qua đời không chỉ có giá trị y học cứu người mà còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc. Tại Đà Nẵng, mỗi tấm thẻ đăng ký hiến tặng chính là một “hạt giống” thiện lành, một cam kết thầm lặng, để sự sống được nối dài và tình người được nhân lên.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gieo-mam-su-song-tu-nhung-trai-tim-nhan-ai-post319223.html