Gieo mầm tri thức từ những lớp học phụ đạo hè miễn phí

Nhằm giúp những học sinh còn hạn chế về kiến thức củng cố nền tảng, tự tin bước vào năm học mới, Trường Tiểu học An Phước (xã Hòa Vang) và Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến (xã Hòa Tiến) đã duy trì các lớp học phụ đạo miễn phí trong dịp hè.

Khi năm học 2025 – 2026 khép lại, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Thế nhưng, tại Trường Tiểu học An Phước, không khí học tập vẫn rộn ràng. Không còn tiếng trống trường, nhưng đều đặn từ 7 giờ 30 mỗi sáng, phụ huynh lại đưa con em đến lớp học phụ đạo miễn phí mang tên "Hoa Phượng Đỏ" dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học chậm, do Đoàn xã – Hội đồng Đội xã Hòa Vang phối hợp với Trường Tiểu học An Phước tổ chức.

Đoàn xã – Hội đồng Đội xã Hòa Vang phối hợp với Trường Tiểu học An Phước tổ chức lớp học phụ đạo miễn phí mang tên "Hoa Phượng Đỏ".

Đoàn xã – Hội đồng Đội xã Hòa Vang phối hợp với Trường Tiểu học An Phước tổ chức lớp học phụ đạo miễn phí mang tên "Hoa Phượng Đỏ".

Với phương châm "cầm tay chỉ việc", các giáo viên cùng đội ngũ tình nguyện viên trực tiếp kèm cặp từng học sinh theo khả năng tiếp thu. Các em được ôn tập kiến thức theo từng khối lớp, tập trung củng cố những nội dung cốt lõi của môn Tiếng Việt như luyện đọc đúng, đọc trôi chảy, rèn chính tả, tập làm văn, nâng cao khả năng diễn đạt; đồng thời ôn luyện các phép tính, rèn kỹ năng giải toán và phát triển tư duy vận dụng kiến thức.

Cô Trần Thị Yến Nhi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phước cho biết, qua quá trình giảng dạy, nhà trường nhận thấy vẫn còn nhiều học sinh tiếp thu chậm ở hai môn Toán và Tiếng việt. Vì vậy, nhiều năm qua, ngay sau khi kết thúc năm học, nhà trường đều tổ chức lớp phụ đạo hè miễn phí nhằm giúp các em củng cố kiến thức.

"Qua các lớp phụ đạo hè, học sinh có sự tiến bộ rõ rệt, đủ nền tảng để theo kịp chương trình trong năm học mới. Đầu năm học, nhà trường cũng tổ chức khảo sát chất lượng để tiếp tục hỗ trợ những em còn gặp khó khăn, giúp các em bắt nhịp với chương trình học", cô Trần Thị Yến Nhi chia sẻ.

Kết thúc năm học 2025 – 2026, Trường Tiểu học An Phước có 46 học sinh còn hạn chế ở hai môn Toán và Tiếng việt. Nhà trường đã thông báo đến phụ huynh, vận động các em tham gia lớp học "Hoa Phượng Đỏ" trong dịp hè. Mỗi tuần, lớp học diễn ra 3 buổi, có 2 - 3 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Bên cạnh đội ngũ giáo viên, các đoàn viên là sinh viên các trường sư phạm cũng tham gia hỗ trợ hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống và các trò chơi phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Theo cô Trần Thị Yến Nhi, sự đồng hành sát sao của giáo viên và các tình nguyện viên đã giúp nhiều học sinh từng bước lấy lại sự tự tin trong học tập. Chỉ sau thời gian ngắn, các em đọc tốt hơn, viết đúng hơn, tính toán nhanh hơn và mạnh dạn, linh hoạt hơn trong các hoạt động học tập. Nhà trường mong muốn các bạn sinh viên tiếp tục đồng hành cùng thầy cô để giúp các em nhỏ tiến bộ hơn trong học tập, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.

Không chỉ tại Trường Tiểu học An Phước, ngay khi năm học kết thúc, Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến cũng triển khai "Lớp học yêu thương", tổ chức vào các sáng thứ 2, 4, 6 hằng tuần. Lớp học dành cho học sinh chưa hoàn thành tốt chương trình, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong thời gian nghỉ hè. Mỗi tiết học không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trở thành nhịp cầu yêu thương, tiếp thêm động lực để các em tự tin chinh phục tri thức.

Với môi trường học tập thân thiện cùng sự tận tâm của giáo viên, các em học "Lớp học yêu thương" đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Với môi trường học tập thân thiện cùng sự tận tâm của giáo viên, các em học "Lớp học yêu thương" đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Cô Nguyễn Thị Sương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến cho biết, hằng năm, sau khi tổng kết năm học, giáo viên sẽ rà soát, đánh giá và lựa chọn những học sinh còn hạn chế để tham gia lớp phụ đạo hè. Năm nay, nhà trường tổ chức dạy miễn phí cho 13 học sinh. Với môi trường học tập thân thiện cùng sự tận tâm của giáo viên, các em đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Trong số đó có em H., học sinh lớp 1 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ bỏ đi, cha không chăm sóc nên em được các sư cô cưu mang tại chùa. Do thiếu sự quan tâm của gia đình, dù sinh năm 2018 nhưng em vẫn chưa biết đọc, biết viết.

Thương hoàn cảnh của em, các giáo viên thay phiên nhau đến chùa đón em đến lớp học. Chỉ sau gần một tháng được kèm cặp, em H. đã biết đọc, biết viết những chữ cơ bản. Nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ để em theo kịp chương trình học của các bạn cùng trang lứa.

"Lớp học không chỉ giúp các em củng cố kiến thức, lấp đầy những khoảng trống trong học tập mà còn tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, giúp các em tự tin hơn, sẵn sàng bước vào năm học mới", cô Nguyễn Thị Sương chia sẻ.

Sự tận tâm của các cô giáo cùng tinh thần xung kích của lực lượng đoàn viên, sinh viên tình nguyện đã góp phần tạo nên một mùa hè ý nghĩa, để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gieo-mam-tri-thuc-tu-nhung-lop-hoc-phu-dao-he-mien-phi-post345592.html