Gieo Xuân yêu thương nơi vùng biên Lâm Đồng
Chương trình 'Gieo Xuân Yêu Thương' mang Tết sớm và những ước mơ xanh đến xã Đức Lập (Lâm Đồng) cho các em thiếu nhi.

Thiếu nhi vẽ ước mơ của mình qua trang giấy.
Sáng 10/2, đội hình tình nguyện Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức chương trình "Gieo Xuân Yêu Thương" tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Đức Lập (tỉnh Lâm Đồng) với nhiều hoạt động.
Theo thầy Phạm Đức Du - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nhà trường có 38% học sinh là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào M’nông.
Phần lớn gia đình các em làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều thiếu thốn.
Xã nằm ở khu vực giáp biên giới Campuchia, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, việc tiếp cận các hoạt động trải nghiệm, giao lưu của học sinh chưa nhiều.
"Những chương trình như thế này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tạo động lực tinh thần cho các em trước thềm năm mới", thầy Du chia sẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, đội hình tình nguyện đã trao nhiều phần quà Tết gồm bánh, sữa, kẹo và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các em học sinh.
Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết đến, Xuân về.

Ban tổ chức trao những phần quà tết ý nghĩa tới các em thiếu nhi.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Gieo mầm ước mơ", nơi các em nhỏ được tự tay vẽ nên ước mơ của mình.
Trên những tờ giấy trắng, ước mơ hiện lên đầy màu sắc, có em mong trở thành cô giáo để dạy chữ cho trẻ em; có em ước làm y tá để chăm sóc người bệnh; cũng có em muốn trở thành nhạc sĩ, mang tiếng đàn, lời ca đến mọi người.
"Những nét vẽ còn vụng về nhưng chứa đựng khát vọng trong trẻo và chân thành. Thông qua hoạt động này, chúng em không chỉ lắng nghe, chia sẻ mà còn động viên các em nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực học tập để từng bước biến ước mơ thành hiện thực", Lê Thùy Xuân Mai - Chỉ huy trưởng Đội hình cho hay.
Bên cạnh đó, các trò chơi tập thể, hoạt động giao lưu đã tạo không khí sôi nổi, gắn kết. Tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên giữa sân trường vùng biên, xua tan cái se lạnh đầu xuân.
Xuân Mai chia sẻ thêm, chương trình hướng đến tạo môi trường rèn luyện, sáng tạo và phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của sinh viên, đồng thời góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa bàn còn khó khăn.
Không chỉ trao quà, chương trình hướng đến việc gieo niềm tin và động lực học tập cho thiếu nhi địa phương.
"Em rất vui vì hôm nay được nhận quà và được vẽ ước mơ của mình. Em ước sau này làm cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện được ước mơ của mình", em Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (lớp 5) cho hay.
Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình:

Học sinh chăm chỉ vẽ tranh.

Bạn nhỏ vẽ ước mơ làm giáo viên tiểu học.


Mỗi thiếu nhi mang trong mình một ước mơ lớn.



Niềm vui của các em sau khi bức tranh hoàn thiện.

Ước mơ của Tôn Vĩnh Kỳ (lớp 5A) là trở thành chiến sĩ.

Ngoài vẽ tranh, thiếu nhi còn được chơi các trò chơi vui nhộn dịp tết.

Ban tổ chức chương trình là những sinh viên với tình yêu thương ấm áp.
Chương trình "Gieo Xuân Yêu Thương 2026" là hoạt động tình nguyện do sinh viên Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE) chủ động xây dựng ý tưởng và triển khai thực hiện.
Đặc biệt, chương trình lồng ghép các giải pháp thực hành Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), tập trung vào Mục tiêu 4 - Giáo dục có chất lượng và Mục tiêu 11 - Xây dựng cộng đồng bền vững, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong suốt quá trình triển khai.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gieo-xuan-yeu-thuong-noi-vung-bien-lam-dong-post767140.html














