Gieo yêu thương nơi phên dậu Tổ quốc
Không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mat, tỉnh Tây Ninh còn lặng thầm chăm lo những mảnh đời khó khăn. Từng mái ấm được dựng xây, từng suất học bổng được trao gửi, tiếp thêm nghị lực để người dân vươn lên, chung sức giữ bình yên biên giới.
Từ gian khó đến mái ấm bình yên
Giữa vùng biên xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, căn nhà nhỏ của chị Lê Thị Hồng ở tổ 19, ấp Tân Tiến (huyện Tân Biên cũ) hôm nay đã sáng đèn mỗi chiều. Ít ai biết rằng, để có được mái ấm vững chãi ấy, hai mẹ con chị đã đi qua những ngày dài cơ cực.

Hai mẹ con chị Hồng luôn được bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ
Chồng rời đi khi con còn nhỏ, chị Hồng một mình nuôi con khôn lớn. Không ruộng đất, không nghề nghiệp ổn định, chị làm đủ việc, bán vé số, làm thuê, ai gọi gì làm nấy. Đôi mắt yếu dần vì bệnh, sức khỏe không còn được như trước nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng mỗi ngày. Điều khiến chị lo nhất không phải thiếu ăn, thiếu mặc, mà là sợ con gái phải bỏ dở việc học giữa chừng.
Đã có thời điểm, hai mẹ con sống trong căn chòi tạm bợ, mưa tạt gió lùa. Những đêm mưa lớn, chị chỉ biết ôm con vào lòng, tự nhủ phải cố gắng thêm chút nữa. “Đời tôi khổ cũng đành, chỉ mong con có cái chữ, sau này đỡ cực”, chị tâm sự.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát cùng chính quyền địa phương đã tìm đến, sẻ chia và tiếp sức. Một căn nhà tình thương được dựng lên, gạo, thóc được hỗ trợ định kỳ, và đặc biệt, con gái chị là em Lê Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Tân Lập được trao học bổng tiếp bước đến trường.
Trong căn nhà nhỏ ấm áp tình yêu thương của cộng đồng, chị Hồng xúc động nói: “Bản thân tôi nghèo khổ và cơ cực nhiều rồi, may mà con gái được giúp đỡ, được đi học đàng hoàng thật sự rất biết ơn các chú bộ đội. Cũng mong sao cháu chăm ngoan học tới nơi tới chốn, sau trưởng thành có thể giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn khác”

Chị Hồng và con gái tại căn nhà tình thương do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh trao tặng
Niềm vui ấy ánh lên trong đôi mắt của Ngọc Anh. Em ôm tấm học bổng trên tay, rụt rè nói: “Con vui lắm. Nhờ các chú giúp, con có tiền mua sách vở, đóng học phí, mẹ đỡ vất vả hơn”. Từ ngày được tiếp sức, em càng chăm chỉ hơn. Ở lớp, em chú ý nghe giảng; về nhà, em tự giác làm bài, phụ mẹ việc nhỏ. Năm học vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, mang về tấm giấy khen còn thơm mùi mực mới.
“Con rất vui vì mẹ đỡ tốn tiền đóng học phí. Mỗi tháng con được hỗ trợ 500.000 đồng, con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này còn được nhận giấy khen và xe đạp. Con cảm ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều lắm vì đã tiếp thêm động lực cho con học tập” - Bé Ngọc Anh bày tỏ.
Tuy cuộc sống phía trước vẫn còn những nhọc nhằn, nhưng từ khi có mái ấm và sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh, tương lai của hai mẹ con chị Hồng đã thôi bấp bênh. Ở nơi biên cương ấy, tình quân - dân không chỉ giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng, mà còn lặng lẽ nâng đỡ những phận đời kém may mắn, để ánh sáng niềm tin được thắp lên trong từng mái nhà nhỏ.
Gắn kết quân – dân vùng biên
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới phía Bắc của tỉnh. Thiếu tá Huỳnh Tuấn Thuần, Chính trị viên phó đơn vị, cho biết, hàng năm đồn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực
Song song đó, đơn vị duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ 6 học sinh khó khăn tại xã Tân Lập, mỗi em từ 500.000–600.000 đồng/tháng; thực hiện mô hình “Chắp cánh ước mơ” cho 2 em khác. Dịp Trung thu, đơn vị đã trao 200 phần quà cho học sinh; ngày 27/7 thăm, tặng quà 15 gia đình chính sách.
Theo Thiếu tá Thuần, các hoạt động đã góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, thắt chặt tình quân – dân: “Có nhiều người dân nhắn tin, gọi điện tố giác tội phạm. Khi thấy khu vực nào tụ tập đông người, có dấu hiệu phức tạp hoặc khả năng xảy ra vi phạm ở biên giới, bà con đều báo ngay cho lực lượng chức năng. Có thể nói, người dân đã làm khá tốt công tác tố giác tội phạm, cùng với bộ đội biên phòng tham gia đấu tranh, bảo vệ an ninh trong đợt cao điểm này”- Thiếu tá Thuần chia sẻ.
Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết địa phương hiện không còn hộ nghèo, chủ yếu là hộ cận nghèo và nhóm còn khó khăn cần tiếp tục hỗ trợ. Mỗi năm, xã cần chăm lo gần 1.000 trường hợp gia đình khó khăn. Ông nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã góp phần nâng cao đời sống người dân.

Các đoàn về nguồn tại căn cứ Trung ương cục cũng dành nhiều phần quà để giúp đỡ địa phương
“Trung bình mỗi năm, xã này phải lo khoảng 800–900 suất hỗ trợ bà con. Con số tuy nhiều nhưng địa phương nằm ở gần khu Trung ương Cục, dịp lễ tết các đơn vị thường về nguồn và chủ động đề xuất hỗ trợ, có khi xã đề xuất nhu cầu, và hầu hết đều được đáp ứng đầy đủ, hỗ trợ cho bà con địa phương” - Ông Ninh nhận định.
Ở nơi biên cương, tình quân – dân không chỉ là những khẩu hiệu. Đó là những mái nhà được dựng lên từ sự sẻ chia, là suất học bổng giúp học sinh được đến lớp, là cuộc gọi, tin báo kịp thời giúp giữ vững đường biên, cột mốc. Những việc làm lặng thầm ấy đang tạo thêm niềm tin và sự gắn bó trong từng gia đình nơi biên giới Tây Nam.
Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/gieo-yeu-thuong-noi-phen-dau-to-quoc-post1271758.vov












