Gio Linh: Khen thưởng học sinh lớp 1 nhặt của rơi, trả lại người đánh mất

Hôm nay 1/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ký quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng cho em Nguyễn Ban Mai, học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Gio Châu (huyện Gio Linh) vì đã nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

 Trao giấy khen của UBND huyện cho em Nguyễn Ban Mai vì có hành động đẹp nhặt của rơi trả lại người mất - Ảnh: CTV

Trao giấy khen của UBND huyện cho em Nguyễn Ban Mai vì có hành động đẹp nhặt của rơi trả lại người mất - Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 27/9, trên đường đi học, em Nguyễn Ban Mai nhặt được chiếc ví của anh Nguyễn Văn Long ở thôn Hà Thượng, xã Gio Châu (huyện Gio Linh). Bên trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền hơn 12 triệu đồng. Sau khi nhặt được, em Mai đã nhờ bà ngoại và cô giáo chủ nhiệm liên hệ với người mất để trả lại.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Ban Mai thuộc diện khó khăn. Ba mẹ đi làm ăn xa, cháu ở với bà ngoại. Mai cũng là học sinh ngoan, học giỏi. Đối với anh Nguyễn Văn Long, người đánh rơi ví, số tiền trên được anh vay mượn để trả nợ.

Nhằm kịp thời tuyên dương tấm gương của em Nguyễn Ban Mai, UBND huyện Gio Linh, Trường Tiểu học Gio Châu đã trao tặng giấy khen đối với hành động đẹp, việc làm tốt của học sinh này.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=171685&title=gio-linh-khen-thuong-hoc-sinh-lop-1-nhat-cua-roi-tra-lai-nguoi-danh-mat