Giới thiệu các tác phẩm mới, đặc sắc nhất của điện ảnh Ba Lan tại Việt Nam

Tối 5.12 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội, Lễ khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam đã diễn ra trang trọng. Sự kiện do Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan tổ chức.

Tham dự Lễ khai mạc có đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan và đại diện Cục Điện ảnh Việt Nam.

Đây là hoạt động giao lưu văn hóa nhằm giới thiệu với công chúng Việt Nam về đất nước, con người Ba Lan thông qua các tác phẩm điện ảnh đa dạng đề tài, phong phú về nội dung, qua đó thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Ba Lan.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Ba Lan đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là cơ hội để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược.

Theo ông Đặng Trần Cường, điện ảnh là cầu nối văn hóa hiệu quả, góp phần gắn kết những người làm phim và khán giả. Sự hợp tác về điện ảnh là cách quảng bá văn hóa hiệu quả và thiết thực giữa điện ảnh Việt Nam và Ba Lan, tạo nên sự gắn kết giữa những người làm điện ảnh và khán giả hai nước, đồng thời qua đó, tạo cảm hứng và động lực để Điện ảnh Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng trong tình hình mới.

Tuần phim Ba Lan năm 2025 được tổ chức theo Quyết định số 4377/QĐ-BVHTTDL ngày 17.11.2025, diễn ra từ ngày 5–9.12 tại Hà Nội và 10–14.12 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động hợp tác hai năm một lần trong khuôn khổ hợp tác điện ảnh Việt Nam – Ba Lan từ năm 2017.

BTC tặng hoa các đại biểu, diễn viên, đạo diễn tham gia Tuần phim

BTC tặng hoa các đại biểu, diễn viên, đạo diễn tham gia Tuần phim

“Tuần phim giới thiệu các bộ phim mới sản xuất giai đoạn 2021–2025, trải rộng các thể loại: trinh thám, hành động, chính luận, tình cảm, hài. Các phim đều mang hơi thở hiện đại, kịch bản hấp dẫn, cách kể chuyện lôi cuốn”- ông Đặng Trần Cường cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Victoria Huyền Nguyễn, Trưởng ban Ngoại giao công chúng, Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam bày tỏ sự trân trọng với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan, các đạo diễn, diễn viên đã đóng góp cho việc quảng bá điện ảnh Ba Lan tại Việt Nam; cũng như niềm đam mê và sự sẵn sàng chia sẻ tài năng, kinh nghiệm của mình với khán giả Việt Nam.

Nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Ba Lan, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam Grzegorz Napieralski trong thư chúc mừng gửi đến Tuần phim bày tỏ sự vui mừng khi một lần nữa, những bộ phim đương đại của Ba Lan được trình chiếu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Khánn giả Ba Lan tham gia lễ khai mạc Tuần phim

Khánn giả Ba Lan tham gia lễ khai mạc Tuần phim

Nhấn mạnh sự gần gũi của hai quốc gia, hai dân tộc và hai nền văn hóa, Nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Ba Lan Grzegorz Napieralski khẳng định: "Năm nay, Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam".

Tuần phim mang đến 7 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Ba Lan và châu Âu, được công chiếu miễn phí: Entropia (Entropy) của đạo diễn Anna Fam-Rieskaniemi: không chỉ là cuộc va chạm văn hóa Ba Lan – Việt Nam mà còn là hành trình soi chiếu những “nhiễu loạn xã hội”, đặt ra các câu hỏi buộc con người phải đối diện và tự chịu trách nhiệm với những mất mát vô hình không thể lấy lại.

“Kẻ lạc bầy” (Blacksheep) – Đạo diễn Aleksander Pietrzak: khắc họa cuộc khủng hoảng của một gia đình tưởng như hoàn hảo sau 25 năm chung sống. Khi những mâu thuẫn, khao khát bị kìm nén bấy lâu bùng nổ, mỗi người phải tự tìm con đường hạnh phúc riêng.

“Ngọn lửa hồi sinh” (Feast of fire) – Đạo diễn Kinga Dębska: câu chuyện về Nastka – cô gái 20 tuổi mắc bại não, chứng kiến thế giới qua ô cửa nhỏ. Biến cố của người chị vũ công tài năng buộc mỗi thành viên gia đình đối diện với nỗi đau của chính mình để học cách chữa lành.

“Khúc nhạc vinh quang” (Pianoforte) – Đạo diễn Jakub Piątek: đưa khán giả vào hậu trường Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin, nơi những tài năng trẻ thế giới trải qua hành trình khắc nghiệt giữa vinh quang và thử thách nội tâm.

“Kulej – Sau ánh hào quang” (Kulej. All that glitters isn't gold) – Đạo diễn Xawery Zulawski: kể về cặp vợ chồng Jerzy và Helena Kulej trong giai đoạn 1964–1968, khi vinh quang thể thao vừa mang lại ánh hào quang vừa đẩy tình yêu của họ đến giới hạn.

Đông đảo khán giả tham dự Tuần phim

Đông đảo khán giả tham dự Tuần phim

“Câu chuyện kinh dị” (Horry story) – Đạo diễn Adrian Apanel: một tác phẩm đa tầng giữa hài hước, châm biếm và kinh dị, phản ánh nỗi ám ảnh của thế hệ trẻ trước thị trường việc làm khắc nghiệt. Sự sợ hãi thật sự không nằm ở ngôi nhà ma ám mà ở hiện thực đời sống.

“Hành trình của chúng ta” Off we go) – Đạo diễn Mariusz Kuczewski: hành trình phiêu lưu vui nhộn của hai ông bà lớn tuổi quyết định đi vòng quanh Ba Lan bằng chiếc xe Nysa huyền thoại, bất chấp sự phản đối của con cháu.

Khán giả có thể nhận vé miễn phí tại https://chieuphimquocgia.com.vn/ hoặc trực tiếp tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; tại TP. Hồ Chí Minh qua hệ thống https://cinestar.com.vn/ của Rạp Cinestar Hai Bà Trưng.

Phim "Kẻ lạc bầy" chiếu khai mạc tại buổi lễ

Phim "Kẻ lạc bầy" chiếu khai mạc tại buổi lễ

Bộ phim “Kẻ lạc bầy” được lựa chọn chiếu khai mạc – một tác phẩm chính kịch – hài hước giàu cảm xúc, gửi gắm thông điệp về văn hóa và tình cảm gia đình Ba Lan.

Trước đó, khán giả được xem phim ngắn “Entropy” của đạo diễn gốc Việt Anna Fam-Rieskaniemi, từng gây tiếng vang tại Ba Lan. Tác phẩm là lời tri ân cộng đồng người Việt tại Ba Lan và những đóng góp tích cực của họ trong đời sống kinh tế, văn hóa và hợp tác giữa hai nước.

HÀ AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/gioi-thieu-cac-tac-pham-moi-dac-sac-nhat-cua-dien-anh-ba-lan-tai-viet-nam-186123.html