Giới trẻ TP. HCM 'choáng ngợp' trước 'bữa tiệc' nghệ thuật 3D đón Đại lễ 30/4, bày tỏ niềm tự hào yêu nước

Trong không khí những ngày cận kề Đại lễ 30/4, các bạn trẻ bất ngờ được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng đầy hào hùng và rực rỡ ngay tại trụ sở HĐND và UBND TP. HCM. Nhiều bạn bày tỏ niềm tự hào khi nhìn ngắm lịch sử nước ta qua những hình ảnh 3D Mapping.

Chuỗi hoạt động chủ đề “Sắc màu Thành phố Bác” hưởng ứng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) diễn ra từ 19h30 đến 21h30 các ngày 19/4, 26/4, 29/4 và 30/4.

Trong đó, nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố thu hút nhiều người dân đến thưởng thức. Đặc biệt là các bạn trẻ tỏ ra hào hứng với màn trình ánh sáng độc đáo này.

Các đội nghệ thuật 3D gồm Việt Nam, Pháp, Bỉ, Singapore đã cùng mang đến những phần trình diễn độc đáo, thể hiện góc nhìn từ năm châu hướng về TP. HCM - một đô thị trẻ trung, cởi mở, thân thiện và đầy khát vọng vươn xa, đồng thời cũng là món quà đặc biệt gửi đến TP. HCM nhân kỷ niệm 50 năm đại thắng mùa Xuân.

Thu Vân (Q. Bình Tân) đã đến trụ sở HĐND và UBND TP. HCM từ rất sớm để có thể xem trọn vẹn màn trình diễn sống động này: "Khi xem những hình ảnh 3D Mapping của đội Việt Nam, mình rất tự hào. Mình được xem lại cả một hành trình lịch sử hào hùng của đất nước. Điều đó làm mình càng hiểu thêm về cội nguồn và biết ơn ông cha ta đã mang lại hòa bình hôm nay".

Mở đầu đêm khai mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping, đội AC3 Studio của Pháp mang tới những hình ảnh hiện đại, sắc sảo, đậm chất nghệ thuật.

Màn trình diễn của đội AC3 Studio đến từ Pháp.

Màn trình diễn của đội AC3 Studio đến từ Pháp.

Nhóm nghệ sĩ Dirty Monitor, Vương quốc Bỉ tiếp nối chương trình với đoạn trình chiếu 3 phút - một tác phẩm được thiết kế riêng nhằm tôn vinh giá trị truyền thống và tinh thần kết nối toàn cầu của TP. HCM.

Màn trình diễn của Dirty Monitor, Vương quốc Bỉ.

Màn trình diễn của Dirty Monitor, Vương quốc Bỉ.

Với kỹ thuật xoay lật, biến hình khối kiến trúc và hiệu ứng chuyển động mượt mà, đội Singapore mang đến một trải nghiệm thị giác đầy cuốn hút trong thời lượng 3 phút.

Màn trình diễn của Hexogon Solutions, Singapore.

Màn trình diễn của Hexogon Solutions, Singapore.

Phần trình chiếu của đội chủ nhà Việt Nam Vietsoftpro, với chủ đề “Việt Nam trong tôi” là một hành trình khám phá vẻ đẹp của đất nước hình chữ S, từ cội nguồn huyền thoại đến kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới sẽ được trình diễn bằng công nghệ 3D mapping hiện đại.

Màn trình diễn của đội chủ nhà Việt Nam Vietsoftpro với chủ đề “Việt Nam trong tôi”.

Màn trình diễn của đội chủ nhà Việt Nam Vietsoftpro với chủ đề “Việt Nam trong tôi”.

Phần trình chiếu 3D Mapping “Việt Nam trong tôi” không sử dụng nhân vật, không dẫn chuyện, không đặt mục tiêu kể một câu chuyện hoàn chỉnh.

Thay vào đó, nghệ thuật hình ảnh sẽ mở ra một không gian cảm nhận, mang lại trải nghiệm thị giác đáng nhớ, khác biệt và ấn tượng… để mỗi người xem, dù là người con đất Việt hay bạn bè quốc tế, đều có thể tự tìm thấy một “Việt Nam trong tôi” theo cách rất riêng của mình.

Như Phúc (Q. Gò Vấp) chia sẻ khi xem màn trình diễn của đội Việt Nam: "Mình cảm thấy tự hào khi được xem các biểu tượng chim lạc, con rồng cháu tiên, người Việt từ thời khai thiên lập địa, những dấu mốc lịch sử trọng đại. Tất cả góp phần giúp mình hiểu hơn lịch sử và hun đúc tình yêu nước với một người trẻ như mình".

“Bộ phim nghệ thuật ánh sáng” của đội chủ nhà Việt Nam Vietsoftpro còn tài hiện vẻ đẹp từ miền Bắc hùng vĩ, qua miền Trung đầy nắng gió, đến miền Nam năng động và chan hòa.

Đó là một hành trình thị giác nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nơi thiên nhiên và con người Việt Nam hiện lên trong từng khung hình sống động. Đây cũng là lời chào thân thiện, đậm đà bản sắc, mà TP. HCM gửi đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Sau đêm khai mạc, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chủ đề “Sắc màu Thành phố Bác” sẽ tiếp tục mang đến nhiều sự kiện đặc sắc kéo dài đến hết ngày 30/4/2025. Tại không gian phía trước trụ sở HĐND và UBND Thành phố. Đêm 26/4 sẽ là màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping của Hexogon Solutions (Singapore).

Tiếp nối là đêm 29/4 với phần trình diễn của Dirty Monitor (Bỉ), qua chủ đề “Di sản Thương mại và Kết nối toàn cầu”. Đêm bế mạc 30/4 sẽ là điểm nhấn bùng nổ với sự góp mặt của cả 4 đội nghệ thuật 3D Mapping quốc tế.

Đặc biệt, màn trình diễn của AC3 Studio (Pháp), với tác phẩm “Việt - Pháp: Một góc nhìn” sẽ khép lại chuỗi sự kiện bằng một bản giao hưởng thị giác.

Bình Nguyễn - Thuận Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gioi-tre-tp-hcm-choang-ngop-truoc-bua-tiec-nghe-thuat-3d-don-dai-le-304-bay-to-niem-tu-hao-yeu-nuoc-post1735275.tpo