Chàng sĩ quan tình cờ thành 'mẫu ảnh' ở trận địa pháo lễ kỷ niệm 30/4
Hình ảnh vừa trang trọng vừa thân thuộc của chàng đại úy trẻ gây thiện cảm khiến nhiều người đến xin được chụp ảnh kỷ niệm với anh ngay tại trận địa pháo.

Ngày 19/4, người dân khắp nơi nô nức đổ về Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) để trực tiếp chứng kiến trận địa pháo lễ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Ngô Tùng

Ai nấy đều mong muốn ghi lại những bức ảnh lưu niệm cùng những khẩu đại bác đang được bố trí tại đây.

Trong niềm phấn khởi hướng đến ngày đại lễ, Đại úy Nguyễn Hoàng Phúc (giữa, sĩ quan một đơn vị thuộc Binh chủng Công binh) đã đi từ Bình Dương lên TPHCM để hòa vào không khí rộn ràng chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Ngay khi xuất hiện tại khu vực trận địa pháo lễ, anh Nguyễn Hoàng Phúc đã được nhiều người đến bên cạnh xin chụp ảnh chung.

Bạn Phùng Thị Thắm (bên phải, sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Pasteur) cho biết bản thân yêu thích hình ảnh của quân đội, công an nên khi thấy người quân nhân là bạn liền ngỏ ý xin chụp ảnh kỷ niệm. Cô bạn bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào trong thời điểm đặc biệt của đất nước mà người người đều đang hướng đến.


Chàng quân nhân tình cờ trở thành "người mẫu ảnh" của rất nhiều bạn trẻ.



Hình ảnh vừa trang trọng vừa thân thuộc của người quân nhân Quân đội Việt Nam anh hùng đã tạo sự quý mến, thiện cảm đối với nhiều người.

Thấy chồng mình nhận được sự chú ý và quý mến từ nhiều người, chị Đào Thị Anh Thư (27 tuổi) bày tỏ niềm vui xen lẫn tự hào. Chị cho biết, từ sáng, hai vợ chồng cùng con gái nhỏ đi xe từ Bình Dương lên trung tâm TPHCM để theo dõi không khí thành phố chuẩn bị hướng đến ngày đại lễ và xem người dân đi chơi lễ ra sao. Đôi vợ chồng trẻ cũng xem đây là dịp thích hợp để lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm về một sự kiện lớn của đất nước.

"Bà con đến chụp hình rất tự nhiên và cũng rất thích chụp chung. Mình cảm nhận được hình ảnh người quân nhân, bộ đội gần gũi với người dân. Mặc dù phải chờ cả tiếng để anh ấy chụp ảnh với mọi người rồi hai vợ chồng mới chụp hình với nhau nhưng mình vẫn rất vui và cũng đã chụp giúp một số người", chị Anh Thư chia sẻ.



Sau khi đợi chồng chụp ảnh với bà con, chị Anh Thư và con gái mới tranh thủ lưu lại những bức ảnh gia đình bên trận địa pháo lễ.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Nguyễn Hoàng Phúc nhìn nhận chính những sự kiện trọng đại như thế này là dịp khơi dậy, lan tỏa lòng yêu nước trong lòng nhân dân. "Đây là biểu hiện của sự gắn kết giữa nhân dân với quân đội nói riêng, giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước nói chung", Đại úy Hoàng Phúc bày tỏ.
Đại úy Nguyễn Hoàng Phúc nhận được sự yêu quý của các bạn trẻ. Video: Ngô Tùng

Bạn trẻ check-in với trận địa pháo lễ.



Bà con nhân dân nhiều độ tuổi mang trên mình bộ trang phục của người lính hoặc áo cờ đỏ sao vàng đến ghi lại hình ảnh kỷ niệm cùng các khẩu pháo.



Trận địa pháo lễ đã được Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) thực hiện lắp đặt tại Công viên Bến Bạch Đằng vào khuya ngày 6/4, để phục vụ cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.


Từ đó đến nay, mỗi ngày đều có rất đông bà con nhân dân tìm đến tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Ngô Tùng