Giọng ca 'Mercy' kể bị đánh thuốc mê và cưỡng hiếp

Aimee Duffy tiết lộ từng bị một gã đàn ông đánh thuốc mê, giam giữ và sau đó cưỡng hiếp. Nữ ca sĩ hiện đã ổn định trở lại sau sự việc.

Vài giờ trước, trên Instagram, nữ ca sĩ nhạc pop Aimee Duffy đăng dòng tâm sự dài tiết lộ cô từng bị đánh thuốc mê, giam giữ và cưỡng hiếp bởi một người cô không nêu rõ danh tính.

"Sự thật là tôi đã bị hãm hiếp trong vài ngày. Tất nhiên tôi sống sót nhưng để vượt qua cú sốc này phải tốn rất nhiều thời gian. Trong một thập kỷ qua, tôi luôn muốn đem sự thật ra ánh sáng, ra trước ánh mặt trời", 8X kể.

 Nữ ca sĩ Aimee Duffy tiết lộ từng bị giam giữ và xâm hại tình dục.

Nữ ca sĩ Aimee Duffy tiết lộ từng bị giam giữ và xâm hại tình dục.

Giọng ca Mercy không nêu chi tiết vụ tấn công xảy ra khi nào. Nữ ca sĩ chỉ can đảm kể sự việc khi cô được một nhà báo liên lạc. "Anh ấy rất tốt bụng và thật tuyệt vời khi tôi đã nói hết trong cuộc phỏng vấn. Tôi nói rằng nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào muốn tôi trả lời trong phạm vi có thể, anh cứ hỏi", giọng ca xứ Wales viết.

Aimee Duffy khẳng định sau sóng gió, cô hiện đã ổn và cảm thấy an toàn. Nữ ca sĩ nhìn cuộc sống bằng ánh mắt tích cực, không còn nghĩ tới những điều khiến bản thân đau đớn.

Aimeé Ann Duffy sinh năm 1984, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên xứ Wales (Anh). Album đầu tay Rockferry năm 2008 đã đưa cô tới gần với khán giả khi nó giành vị trí số một tại UK Albums Chart và trở thành album bán chạy nhất năm đó, với 1,6 triệu bản.

Album này cũng nhiều lần nhận được chứng chỉ bạch kim với ít nhất 7 triệu bản được bán trên toàn thế giới, trong đó bao gồm 2 ca khúc đình đám MercyWarwick Avenue.

 Duffy nổi tiếng nhất với ca khúc Mercy.

Duffy nổi tiếng nhất với ca khúc Mercy.

Năm 2009, cô giành giải Grammy cho Album nhạc pop xuất sắc cho Rockferry, và cô cũng có 2 đề cử nữa tại lễ trao giải Grammy lần thứ 51 này. Tại Brit Awards, cô cũng được trao 3 giải: Nghệ sĩ mới xuất sắc, Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc và Nghệ sĩ xuất sắc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Marie Claire, giọng ca nhạc pop cổ điển tâm sự để chạm tới thành công, người nổi tiếng phải trải qua nhiều bi kịch.

"Tôi nghĩ rằng trong 20 năm nữa - lúc mà tôi đã thực sự đạt được hết những gì mình muốn, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Những người tôi từng yêu quý cũng vậy, Dusty, Marvin, Edith Piaf - họ không phải lúc nào cũng có những câu chuyện vui vẻ".

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giong-ca-mercy-ke-bi-danh-thuoc-me-va-cuong-hiep-post1051995.html