Giữ bầu nhiệt huyết đào tạo bóng đá trẻ

Suốt sự nghiệp cầu thủ gắn liền với đội bóng quê hương, rồi đến huấn luyện các đội bóng trẻ, V-League của bóng đá tỉnh cho đến ngày nghỉ hưu, cựu tiền đạo nổi danh với chiếc chân trái của bóng đá Phú Khánh một thời Dương Quang Hổ vẫn luôn giữ bầu nhiệt huyết, truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ qua lớp dạy bóng đá cộng đồng.

Dạy bóng đá cộng đồng theo cách “lạ đời”

Tại TP. Nha Trang, các trung tâm, lớp dạy bóng đá cộng đồng cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng không thiếu, thế nhưng phương pháp truyền đạt sự tự tin, trau dồi kỹ năng, bản lĩnh của các em nhỏ bằng cách sớm cho các em cọ xát với cầu thủ đáng tuổi cha, ông như lớp bóng đá Apple Win của thầy Hổ có một không hai. Chiều cuối tuần, trên sân cỏ nhân tạo Mỹ Gia 2 bỗng trở nên nhộn nhịp với cuộc tranh tài giữa hai đội bóng Apple Win và “lão tướng” Khánh Hòa. Điều đáng nói, đây là trận đấu hoàn toàn không cân sức giữa hai lứa cầu thủ mà khoảng cách về tuổi tác giữa họ chênh nhau 2 thế hệ (ông - cháu). Một bên là đội hình các cầu thủ nhí (lứa tuổi 9 - 13) đang theo học lớp bóng đá cộng đồng của thầy Hổ, phần sân bên kia là dàn cầu thủ “lão tướng” bóng đá Phú Khánh, Khánh Hòa một thời, với các cầu thủ tên tuổi như: Đào Nguyên Bảo, Trần Thanh Tuấn…

Thầy Dương Quang Hổ chỉ đạo các học trò sau giờ nghỉ giữa hai đội.

Thầy Dương Quang Hổ chỉ đạo các học trò sau giờ nghỉ giữa hai đội.

Thoạt đầu nhìn vào, ai cũng nghĩ các cầu thủ nhí của thầy Hổ sẽ bị “cúm” chân trước những đối thủ đáng tuổi cha (ông). Ấy vậy mà chỉ sau một hồi nhập cuộc, bằng sức trẻ và khả năng kỹ thuật được đào tạo bài bản, đội bóng Apple Win đã khiến các đối thủ lớn tuổi phải sớm vào lưới nhặt bóng. Sau gần 1 giờ tranh tài sôi nổi, trận đấu giữa hai đội khép lại với rất nhiều bàn thắng được ghi, dĩ nhiên phần thắng thuộc về đội bóng “lão tướng”. Ông Đào Nguyên Bảo - cựu cầu thủ đội bóng Phú Khánh chia sẻ: “Đội lão tướng chúng tôi chỉ làm quân xanh cho các cháu tập luyện. Các cháu nhỏ ở đây thực sự rất may mắn khi được thầy Hổ, một cầu thủ tài hoa của bóng đá Khánh Hòa dạy chơi bóng”.

Theo tìm hiểu, đây không phải là lần đầu tiên thầy Hổ cho các học trò lớp bóng đá cộng đồng của mình cọ xát với đội bóng lão tướng. Theo lý giải của thầy Hổ, dạy bóng đá trẻ bên cạnh việc giúp các em thuần thục kỹ thuật cơ bản, rất cần những trận đấu cọ xát, vượt sức để các em trau dồi kỹ năng, rèn luyện sự tự tin, thể hiện bản lĩnh.

Vẫn giữ bầu nhiệt huyết

Từ thời còn là cầu thủ của đội bóng Phú Khánh, rồi đến huấn luyện viên các đội trẻ, đội tuyển Khánh Hòa…, cựu tiền đạo Dương Quang Hổ luôn được người hâm mộ nhớ đến với những đóng góp không mệt mỏi cho đội bóng quê hương. Khi còn là cầu thủ, ông cùng các đồng đội đã có công lớn khi giúp đội bóng Phú Khánh trụ vững giải bóng đá hạng A1. Sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, Huấn luyện viên Dương Quang Hổ lúc ấy dù chỉ đóng vai người thay thế nhưng đã giúp đội bóng Khánh Hòa trụ hạng ở giải bóng đá chuyên nghiệp. Một thời gian sau, ông trở về làm công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh.

Thời còn giữ cương vị huấn luyện các đội trẻ, qua bàn tay “nhào nặn” của thầy Dương Quang Hổ, bóng đá Khánh Hòa đã sản sinh ra không ít tài năng, nổi bật phải kể đến như cựu tiền vệ đội tuyển quốc gia Tấn Tài, tiền đạo Quang Hải, hậu vệ Đào Văn Phong… Ngay cả bây giờ trong đội hình chính Khatoco Khánh Hòa thi đấu giải hạng nhất quốc gia, những cầu thủ trẻ như Công Hậu, Ngọc Hải… cũng từng được thầy Hổ chỉ bảo.

Các em nhỏ lớp bóng đá cộng đồng của thầy Hổ tập luyện.

Các em nhỏ lớp bóng đá cộng đồng của thầy Hổ tập luyện.

So với huấn luyện các đội tuyển trẻ ở Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, việc dạy bóng đá cho các em nhỏ lớp bóng đá cộng đồng tuy dễ, nhưng lại vất vả hơn nhiều. Bởi theo thầy Dương Quang Hổ, đối với các lớp tuyển (năng khiếu các lứa tuổi), các em đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Ban đầu, các huấn luyện viên có thể gặp đôi chút khó khăn khi phải dạy bảo, đưa các em vào khuôn phép, nhưng một khi các em đã vào “guồng” thì cứ thế dạy theo giáo án. Còn khi dạy lớp bóng đá cộng đồng, các em đủ mọi lứa tuổi, trình độ và khả năng nhận thức, không chỉ đơn thuần là dạy các em chơi bóng, mà còn như một lớp giữ trẻ. Ở đó, những người làm công tác huấn luyện nếu như không có chuyên môn vững vàng, sự tận tâm, nhiệt huyết, kiên trì sẽ khó đào tạo được cầu thủ tốt.

Nhận xét về lớp dạy bóng đá cộng đồng của thầy Hổ, anh Tạ Chân Thức, phụ huynh của em Tạ Kiến An (10 tuổi) cho hay: “Học bóng đá ở lớp của thầy Hổ, con tôi không chỉ được thầy chỉ dạy tận tình các động tác cơ bản của bóng đá, mà còn giúp cháu phát triển kỹ năng, tư duy chơi bóng. Sự khác biệt ở lớp bóng đá của thầy Hổ là khi dạy kỹ năng sút bóng, ngoài việc hướng dẫn cho các em cách sút sao cho tốt (cách chạy đà, đặt chân, điểm tiếp xúc bóng… để bóng đi căng, hiểm), thầy còn dạy cho các em tư duy chiếm lĩnh không gian cho các tình huống bóng tiếp theo. Đây là điều rất hiếm khi các em được học ở các nơi khác".

Vài năm trở lại đây, bóng đá Khánh Hòa nói chung, công tác đào tạo bóng đá trẻ nói riêng đang có dấu hiệu đi xuống. Đặc biệt là cuối năm 2024, sau khi xảy ra sai phạm ở các đội bóng trẻ (lứa U15 - U21), bóng đá trẻ Khánh Hòa không những không có thành tích ở các giải đấu quốc gia, các cấp độ mà cũng chẳng sản sinh ra cầu thủ nào được đánh giá chất lượng. Có rất nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan (do cơ chế, chính sách, trình độ huấn luyện viên, chất lượng cầu thủ đầu vào…) dẫn đến thực trạng này, nên rất cần các cơ quan chức năng ngành Thể thao tỉnh quan tâm, tháo gỡ. Được biết, hiện bóng đá Khánh Hòa không thiếu cựu cầu thủ có trình độ, đẳng cấp và mong muốn được cống hiến, huấn luyện đào tạo trẻ, song do các điều kiện về bằng cấp, tuổi tác, biên chế nên đã không được trọng dụng hay tiếp tục công việc. Đây thực sự là điều đáng tiếc cho bóng đá Khánh Hòa.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/202504/giu-bau-nhiet-huyet-dao-tao-bong-da-tre-a55220c/