Giữ cho làng quê sạch đẹp
Ở tuổi 68, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Hiền ở xã Bắc Trạch vẫn đều đặn theo những chuyến xe thu gom rác thải mỗi ngày. Hơn 2 tỉ đồng vay ngân hàng để mua xe chuyên dụng, nhiều năm chấp nhận cảnh 'thu không đủ bù chi', nhưng ông vẫn lặng lẽ bám nghề. Với người lính già ấy, giữ cho làng quê sạch sẽ, môi trường trong lành cũng là một cách tiếp tục cống hiến trong thời bình.
Từ nỗi trăn trở của người lính
Sáng sớm trên vùng biển Thanh Trạch, những chuyến xe thu gom rác đã lăn bánh trên các tuyến đường liên thôn. Công nhân môi trường tất bật gom rác, vệ sinh các điểm tập kết để kịp đưa đi xử lý trước khi nắng lên.
Ông Nguyễn Sỹ Hiền vẫn trực tiếp theo xe, kiểm tra từng tuyến thu gom như một thói quen từ nhiều năm nay. Người dân quanh vùng quen gọi ông bằng cái tên giản dị: “Hiền rác”. Cái tên nghe mộc mạc nhưng lại gắn với một công việc không hề dễ dàng.

Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Hiền nhiều năm gắn bó với công việc thu gom, xử lý rác thải, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch tại địa phương - Ảnh: Q.N
Trước đây, ông Hiền từng làm việc tại một hợp tác xã của địa phương rồi chuyển sang nghề vận tải. Trong những chuyến xe ngược xuôi qua các vùng quê, ông chứng kiến lượng rác thải sinh hoạt ngày một tăng. Nhiều khu dân cư chưa được thu gom thường xuyên, rác tồn đọng kéo dài, nhất là vào mùa nắng nóng hoặc sau các đợt cao điểm du lịch.
“Tôi nghĩ môi trường sạch hay không ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Là người địa phương, mình không thể đứng ngoài khi quê hương còn ô nhiễm”, ông Hiền chia sẻ.
Suy nghĩ ấy theo ông suốt nhiều năm trước khi vợ chồng ông quyết định vay ngân hàng hơn 2 tỉ đồng để mua 2 xe ép rác chuyên dụng, thành lập Công ty TNHH Môi trường Sỹ Hiền. Thời điểm đó, nhiều người bất ngờ bởi làm môi trường là công việc nặng nhọc, đầu tư lớn nhưng khả năng sinh lời thấp. Dù vậy, ông Hiền vẫn quyết tâm theo đuổi công việc này.
Từ vài tuyến thu gom ban đầu, đến nay công việc đã mở rộng ra nhiều khu vực thuộc xã Bắc Trạch và các địa bàn lân cận. Bình quân mỗi ngày, đơn vị của ông thu gom hơn 20 tấn rác thải sinh hoạt. Có những thời điểm nắng nóng kéo dài hoặc vào mùa du lịch, lượng rác tăng mạnh, xe phải hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn để tránh rác tồn đọng trong khu dân cư.
Gắn bó lâu năm với công việc, ông Hiền gần như thuộc từng tuyến đường, từng điểm tập kết rác trên địa bàn. Những khu vực dễ phát sinh rác hoặc ùn ứ sau mưa bão, ông đều chủ động bố trí công nhân xử lý kịp thời.
“Làm môi trường không thể chậm trễ. Chỉ cần rác tồn đọng thêm một ngày thì cảnh quan và sinh hoạt của người dân đều bị ảnh hưởng”, ông Hiền nói.
Giữ nghề bằng trách nhiệm và nghĩa tình
Cách đây vài năm, Công ty TNHH Môi trường Sỹ Hiền tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động, phần lớn là con em cựu chiến binh, gia đình chính sách và những lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, ông Hiền buộc phải cắt giảm hơn 10 người do hoạt động thu gom rác ngày càng khó khăn.
Theo ông Hiền, nhiều hộ dân chậm đóng phí vệ sinh môi trường, có hộ xin khất nợ, thậm chí từ chối nộp phí khiến nguồn thu không đủ duy trì hoạt động như trước. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu, sửa chữa phương tiện, tiền lương công nhân và lãi vay ngân hàng ngày càng tăng. Khoản vay hơn 2 tỉ đồng trước đây đến nay vẫn chưa thể thanh toán hết.
“Điều tôi trăn trở nhất không phải chuyện lời lãi, mà là làm sao để công nhân có việc làm ổn định và môi trường địa phương được giữ sạch lâu dài”, ông Hiền tâm sự.
Nghề thu gom rác vốn vất vả hơn nhiều người nghĩ. Công nhân thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với mùi hôi, rác thải và cả những ngày mưa gió kéo dài. Có hôm lượng rác tăng đột biến, mọi người phải làm đến tối muộn mới xong việc.
Chị Phan Thị Thương, con gái một thương binh, đã gắn bó với Công ty TNHH Môi trường Sỹ Hiền nhiều năm nay. “Chú Hiền luôn nhắc anh em rằng làm môi trường là làm việc có ích cho cộng đồng. Vì vậy dù công việc vất vả nhưng mọi người vẫn động viên nhau cố gắng”, chị Thương chia sẻ.
Hiện, mức thu nhập bình quân của công nhân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng đối với người làm đủ công. Ở vùng nông thôn, đây là nguồn thu nhập khá ổn định đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, hoạt động của công ty lâu nay gần như luôn trong tình trạng “thu không đủ bù chi”.
“Có giai đoạn rất khó khăn nhưng mình vẫn phải duy trì hoạt động. Nếu dừng lại thì nhiều lao động mất việc, còn môi trường ở các khu dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng”, ông Hiền nói.
Để duy trì hoạt động, nhiều năm nay gia đình ông còn nhận thêm sự hỗ trợ từ các con đang lao động ở nước ngoài. Số tiền đáng ra để dưỡng già lại tiếp tục được đưa vào vận hành xe cộ, trả lương công nhân và duy trì công việc.
Bà Dương Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch nhìn nhận: “Hoạt động của Công ty TNHH Môi trường Sỹ Hiền đã góp phần giảm áp lực môi trường tại nhiều khu dân cư, nhất là khu vực Khu danh thắng Bãi Đá Nhảy vào mùa cao điểm du lịch. Dù còn nhiều khó khăn nhưng ông Hiền vẫn rất trách nhiệm với công việc, chủ động phối hợp cùng địa phương trong xử lý môi trường”.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202605/giu-cho-lang-que-sach-dep-3d275ba/











