Giữ hình ảnh đẹp cho du lịch

Du lịch (DL) trong tỉnh ngày càng phát triển, được quan tâm cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ và văn hóa ứng xử. Bên cạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến DL, cũng rất cần sự nâng cao ý thức của từng cá nhân, trách nhiệm của địa phương để thanh lọc, loại bỏ hành vi, ý thức chưa tốt.

Đầu tháng 2/2025, một du khách địa phương đến viếng chùa Kim Tiên (TX. Tịnh Biên), bị một nhóm người đeo khẩu trang, áp sát dàn cảnh mâu thuẫn để cướp tài sản. Anh N.Đ.S. (người dân ở phường An Phú) cho biết, từ vụ việc trên, nhiều tài khoản mạng xã hội đẩy lên thành vấn đề nóng, cho rằng công tác an ninh tại đây chưa tốt, buông lỏng. Tuy nhiên, là người nơi khác đến định cư được vài năm nay, anh khẳng định tình hình rất ổn. “Chuyện đáng tiếc không ai muốn xảy ra. Nhưng nói đi phải nói lại, dù được cảnh báo trên truyền thông, phát thanh tại chỗ, nhiều người vẫn chủ quan đi chơi, đi chùa đeo vàng một cách hời hợt, khó tránh sự chú ý của kẻ xấu. Mùa lễ hội ở đâu cũng vậy, mỗi người tự bảo vệ bản thân, chứ đông quá làm sao kiểm soát hết” - anh S. bày tỏ.

Du khách đến hành hương tại An Giang dịp đầu năm mới

Du khách đến hành hương tại An Giang dịp đầu năm mới

An Giang đang vào mùa lễ hội, khách hành hương trong và ngoài tỉnh đến các điểm DL, thờ tự ngày càng đông đúc. Đặc biệt, tại TP. Châu Đốc, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là nơi thu hút lượng khách hành hương đáng kể. “Nhiều khách đến đây kể với tôi rằng, họ chỉ đến cúng, chứ không bao giờ mua hàng, ăn uống, còn đồ lễ tự sắm đem theo. Cảnh giác là điều cần thiết, nhưng mặt khác điều đó đang phản ánh niềm tin của bộ phận khách DL với địa phương bị ảnh hưởng. Nếu ai cũng khư khư tâm lý đến, rồi đi, địa phương chỉ đón lượt người đến chứ không thu được từ sức tiêu dùng, lưu trú, sử dụng dịch vụ. Có rất nhiều cải thiện tích cực đi cùng sự phát triển của DL thì ít ai nhắc tới” - anh Nguyễn Quốc Huy (tiểu thương phường Núi Sam) chia sẻ.

Rác thải làm xấu xí vẻ đẹp vốn có của những điểm du lịch

Rác thải làm xấu xí vẻ đẹp vốn có của những điểm du lịch

Nhiều năm qua, tỉnh nỗ lực xây dựng hình ảnh, tăng cường hình thức tuyên truyền để người dân cảnh giác, tránh bị lợi dụng mua vật phẩm, chặt chém giá, lừa đảo… Những nội dung này rất cần được chia sẻ rộng rãi, cùng xây dựng hình ảnh cho điểm đến DL an toàn, văn minh, chung tay đề phòng hành vi trục lợi, lừa đảo, gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, thay vì chia sẻ những điều tích cực, trên mạng xã hội, một số người chỉ cách hành hương khi đến An Giang, nên “né” chùa này, đến chùa kia, gây ra hiểu lầm không đáng có.

Mặt tồn tại khác của DL đến từ một bộ phận du khách, người tham quan khi có hành động chưa đẹp. Trong tỉnh, có những điểm "check-in" chưa kịp nổi tiếng, chưa được đầu tư, đã sớm biến thành bãi rác tự phát từ khách thập phương. Để có những tấm hình đẹp, người mê “sống ảo” không ngại đầu tư trang phục, ngồi hàng giờ tạo dáng, chỉnh sửa ảnh. Hỗ trợ cho hành trình đó là đồ ăn, thức uống, phụ kiện… chẳng mấy chốc hóa thành rác xả bừa bãi tại chỗ.

Đây là vấn đề không hề mới, nhưng lâu nay vẫn tồn tại, nhất là những điểm hồ, suối, núi... còn nguyên vẻ hoang sơ, chưa được nhiều người biết đến, nơi ít dân cư. Đó là chưa kể người đi theo nhóm, gia đình, tranh thủ biến điểm này thành nơi liên hoan, tiệc tùng, lượng rác gửi lại ngày càng nhiều, không có người thu dọn, khung cảnh hoang sơ trở nên ô nhiễm, mất mỹ quan.

Chị L.H. (huyện Thoại Sơn) chia sẻ, nhờ mạng xã hội mà một số nơi vốn bình thường bỗng trở nên nổi tiếng. Gần nhà chị, dưới chân núi Sập, chỉ có một hồ nước nhỏ, mấy tảng đá rêu phong, thêm cây phượng vào mùa hè rực đỏ ấn tượng, lên hình trở thành góc đẹp lạ hấp dẫn. Những nơi như thế này không có thùng rác, vì cách xa nhà dân, việc giữ gìn vệ sinh phụ thuộc vào ý thức của mỗi người. Đáng tiếc, phía sau những tấm hình đẹp lung linh là vô số rác từ ly nhựa, hộp giấy, bọc ny-lon, thậm chí có nhiều bồn hoa bị nhét kín rác, lá và hoa bị vặt trụi để làm phụ kiện cho người chụp. Trên đỉnh núi Sập cũng là góc "check-in" khá đẹp, bình yên. Vài năm nay, lượng khách đến nhiều hơn, đi kèm là rác thải đang tăng dần, khiến người dân bức xúc.

Thiết nghĩ, bên cạnh trách nhiệm của ngành chức năng, chính quyền địa phương, rất cần mỗi cá nhân nêu cao ý thức, trách nhiệm. Người bản địa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện, còn người DL cũng cần được truyền thông, nhắc nhở để có hành xử chuẩn mực, văn minh đối với nơi họ đặt chân đến.

HOÀI ANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giu-hinh-anh-dep-cho-du-lich-a415752.html