Giữ lịch sử sống mãi nơi Bác Hồ về nước

Giữa không gian thiêng liêng của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó - nơi cách đây 85 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm điểm dừng chân đầu tiên khi trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, chị Vi Thị Hồng Thoa, Tổ phó Thường trực Tổ Quản lý Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý di tích, Ban Quản lý các di tích Quốc gia Đặc biệt tỉnh đã lặng lẽ gắn bó, miệt mài 'giữ lửa' lịch sử bằng chính công việc thuyết minh của mình.

Chị Vi Thị Hồng Thoa gắn bó gần 13 năm với công tác thuyết minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Chị Vi Thị Hồng Thoa gắn bó gần 13 năm với công tác thuyết minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Sinh năm 1988, lớn lên tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà, mảnh đất gắn liền với những trang sử đầu tiên của Cách mạng Việt Nam khi Bác Hồ về nước, con đường đến với nghề của chị Thoa dường như đã được định hình từ rất sớm, chị là cháu gái của cụ bà Hoàng Thị Khìn, Lão thành cách mạng, người từng trực tiếp đưa cơm, tiếp tế lương thực và che chở cho Bác Hồ cùng cán bộ cách mạng trong những năm tháng gian nan tại Pác Bó giai đoạn 1941 - 1945.

Chị Vi Thị Hồng Thoa chia sẻ: Từ khi còn nhỏ, tôi được bà kể rất nhiều câu chuyện về Bác, về những ngày gian khổ mà nghĩa tình. Bà luôn dặn con cháu phải nhớ, phải giữ lấy nguồn mạch lịch sử, không được quên những hy sinh của thế hệ đi trước.

Những câu chuyện mộc mạc bên bếp lửa năm nào đã gieo vào lòng cô bé người Nùng một tình yêu sâu sắc với lịch sử, với cách mạng. Lớn lên, chị Thoa lựa chọn theo học ngành phù hợp và trở thành hướng dẫn viên tại chính mảnh đất quê hương mình, nơi mỗi tảng đá, mỗi con suối, mỗi mái lán đều mang trong mình dấu ấn lịch sử thiêng liêng.

Gần 13 năm gắn bó với công việc thuyết minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, chị Thoa đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước. Công việc của một hướng dẫn viên nơi “địa chỉ đỏ” không chỉ đơn thuần là giới thiệu, dẫn đoàn. Đó là sự kết hợp giữa kiến thức lịch sử, kỹ năng nghiệp vụ, sự chuẩn mực trong nghi lễ và trên hết là thái độ trân trọng, thành kính với Bác Hồ và lịch sử dân tộc.

Hiện nay, chị Thoa được giao nhiệm vụ hướng dẫn thuyết minh cho các đoàn khách đến tham quan, học tập; tổ chức nghi lễ dâng hương, dâng hoa, báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý công tác ghi công đức; đồng thời kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa, cây cảnh trong khuôn viên khu di tích.

“Có những ngày cao điểm, chúng tôi đón liên tiếp nhiều đoàn, từ sáng sớm đến chiều muộn. Mệt thì có mệt, nhưng mỗi lần đứng trước Đền thờ Bác, mỗi lần kể lại câu chuyện Bác về nước, tôi luôn cảm thấy đó là niềm vinh dự lớn lao”, chị Thoa bộc bạch.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, chị đã trực tiếp tổ chức nghi lễ dâng hương, dâng hoa, báo công cho 286 đoàn khách, đảm bảo chu đáo, trang trọng, hạn chế tối đa sai sót; đồng thời thuyết minh cho 158 đoàn khách đến tham quan, học tập tại Khu di tích. Nhiều đoàn khách sau chuyến đi đã để lại những lời nhận xét tốt đẹp, bày tỏ sự xúc động trước cách truyền đạt gần gũi, giàu cảm xúc của người hướng dẫn viên sinh ra từ chính mảnh đất lịch sử này.

Không chỉ tận tụy trong công việc thường ngày, chị Thoa còn chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững. Tiêu biểu là sáng kiến “Biện pháp quảng bá sản phẩm ống bương đựng nước nguồn Pác Bó đến với du khách… góp phần phát triển du lịch xanh và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống”, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng công nhận năm 2025. Trước đó, sáng kiến lồng ghép các tác phẩm văn học - nghệ thuật trong thuyết minh cũng đã được đánh giá cao, giúp câu chuyện lịch sử trở nên sinh động, dễ đi vào lòng người hơn.

Giám đốc Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Đào Văn Mùi cho biết: Đồng chí Thoa là một trong những cán bộ trẻ tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm cao và tình yêu sâu sắc với di tích. Đồng chí được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, am hiểu sâu sắc lịch sử Pác Bó và luôn làm việc bằng cả tâm huyết. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn có nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác thuyết minh, quảng bá hình ảnh Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng các danh hiệu như Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024, phần thưởng xứng đáng cho một người làm nghề bằng cả trái tim.

Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2025), câu chuyện của chị Vi Thị Hồng Thoa càng trở nên ý nghĩa. Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người lặng lẽ nối dài mạch nguồn lịch sử, để mỗi du khách khi rời Pác Bó không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp, mà còn đọng lại niềm xúc động và niềm tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Với chị Thoa, được làm việc, được kể chuyện và được gìn giữ ký ức lịch sử ngay trên chính quê hương mình, nơi Bác Hồ đã chọn để bắt đầu hành trình lãnh đạo Cách mạng không chỉ là công việc, mà là một vinh dự thiêng liêng suốt đời.

Khánh Việt

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/giu-lich-su-song-mai-noi-bac-ho-ve-nuoc-3184757.html