Giữ lửa hôn nhân

Đến mùa hoa dã quỳ, Thượng úy Lý Kim Châu, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) luôn ngắt một bó hoa rực rỡ mang về tặng vợ và con gái.

Vừa tỉ mẩn cắm những bông hoa dã quỳ vào lọ đặt trang trọng trên bàn làm việc, chị Hoàng Thị Hoàn, nhân viên bưu điện huyện Đăk Nông (vợ Thượng úy Lý Kim Châu) chia sẻ về câu chuyện tình yêu của anh chị.

Vợ chồng anh Lý Kim Châu và con gái.

Vợ chồng anh Lý Kim Châu và con gái.

Chuyện là, đầu năm 2022, hai người quen nhau qua Facebook trong một lần tình cờ họ thấy ấn tượng về ảnh đại diện của nhau. Anh chủ động kết bạn làm quen, trò chuyện cùng chị trong một thời gian dài. Thế nhưng, phải đến tháng 6-2022, anh chị mới chính thức gặp mặt nhau. Hôm đó, chị Hoàn chủ động bắt xe từ Đăk Nông lên Kon Tum, vượt 350km để đến đơn vị gặp anh. Khi đã đến nơi theo giờ hẹn, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy anh xuất hiện, điện thoại lại không liên lạc được.

Thất vọng, chị rời điểm hẹn ra phía công viên đi dạo và chuẩn bị bắt xe về thì thấy một chàng trai mặc quân phục rằn ri vội vã đi tới, cất giọng hỏi: “Em có phải là Hoàn không?”. Sau khi biết lý do trễ hẹn của anh Châu, mọi băn khoăn, lo lắng trong lòng Hoàn dường như được tháo gỡ. Và rồi, anh Châu thu xếp thời gian, xin phép đơn vị nghỉ tranh thủ để cùng đại diện gia đình đến nhà nàng nói chuyện. Sợ con gái vất vả, lúc đầu bố mẹ Hoàn lo lắng, khuyên cô suy nghĩ lại vì quê của Châu xa xôi (tận Gia Lai), công việc lại thường xuyên xa nhà. Bạn bè thân thiết cũng nhiều người không ủng hộ. Nhưng chị xác định ngay từ đầu: “Bản thân không sợ khó, không sợ khổ, không sợ nuôi con một mình. Chỉ cần hai người được bên nhau, cùng nhau cố gắng thì mọi khó khăn sẽ biến thành động lực để vượt qua”.

Trước quyết tâm của con gái, sự chân thành của Châu, bố mẹ chị Hoàn quay ra ủng hộ đôi trẻ. Cuối năm đó, anh chị nên duyên vợ chồng. Thời gian đầu về làm dâu, tuy đã tìm hiểu trước nhưng lối sống và phong tục của hai dân tộc (chị Hoàn người dân tộc Tày, anh Châu người dân tộc Dao) khiến chị ngỡ ngàng, hụt hẫng khi không có anh bên cạnh. Nhưng chỉ sau một thời gian, nhờ sự khéo léo, chăm chỉ, chị đã hòa đồng được với nếp sống mới.

Ngày có thai, chị xin phép về bên ngoại để bố mẹ tiện chăm sóc. Suốt quá trình mang thai, anh vì nhiệm vụ trực chiến nên không về được, chỉ biết hỏi thăm sức khỏe vợ qua điện thoại. Chị kể: “Mỗi lần đi khám thai, thấy mọi người có chồng đi cùng, tôi không tránh được những phút giây tủi thân, yếu lòng. Những lần như thế, cả bố mẹ và em gái đều động viên tôi phải cố gắng để anh yên tâm công tác”. Thật may mắn, ngày chị sinh con gái Lý Hoàng Ngọc Khuê, anh kịp về và đón con trong vòng tay yêu thương.

Cuộc sống tuy có lúc khó khăn nhưng chị Hoàn luôn giữ vững tinh thần lạc quan và thấy lựa chọn của mình thật đúng đắn. Mỗi khi anh được về nhà, bằng sự khéo léo trong cách giữ lửa hôn nhân, chị luôn tạo ra phút giây thư giãn để không khí gia đình thêm đầm ấm, khi thì trổ tài nấu món ăn ngon, lúc lại cùng nhau đi picnic lưu giữ khoảnh khắc đẹp...

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giu-lua-hon-nhan-790702