Giữ lửa truyền thống từ chiến trường xưa

Với người lính Cụ Hồ năm xưa, ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ như một 'hành trang' mang theo để truyền lại cho thế hệ sau những câu chuyện chân thực về chiến trường, về tình đồng đội và ý chí kiên cường trong những năm tháng kháng chiến, từ đó tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng lòng yêu nước, trân trọng giá trị hòa bình và nỗ lực học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương, đất nước.

Cựu chiến binh phường Lương Văn Tri kể lại ký ức chiến tranh cho cháu nội nghe

Cựu chiến binh phường Lương Văn Tri kể lại ký ức chiến tranh cho cháu nội nghe

“Hành trang” mà cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đức Lập (trú tại phường Lương Văn Tri) mang theo sau chiến tranh không chỉ là những ký ức in sâu trong tâm trí mà còn được ông cẩn thận lưu giữ trong một cuốn hồi ký viết tay từ năm 1976. Những trang giấy đã nhuốm màu thời gian, ghi lại từng kỷ niệm của ông thời trai trẻ khoác áo lính và trực tiếp tham gia chống Mỹ cứu nước.

Sinh năm 1955, tuổi thanh xuân của ông Lập gắn liền với những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Đáp ứng tiếng gọi của Tổ quốc, ông đã lên đường nhập ngũ, mang theo nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. Năm 1975, ông Lập nhận lệnh hành quân vào miền Nam, tăng cường cho chiến trường đang bước vào giai đoạn ác liệt. Ông kể: Tôi nhớ rất rõ ngày 26/4/1975, khi đơn vị đang ở trong rừng cao su, chỉ huy phổ biến mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến dịch mang tên Bác - Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đúng 17 giờ cùng ngày, quân ta nổ súng tiến công vào Sài Gòn, mở màn chiến dịch lịch sử.

Từ các hướng tiến công, các binh đoàn thọc sâu với xe tăng dẫn đầu đã lần lượt phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, tiến về Sài Gòn. Khi đó, tiểu đoàn của ông Lập được giao nhiệm vụ tiến công theo hướng Đông Nam Sài Gòn (thuộc Vũng Tàu). “Đúng 10 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Vũng Tàu hoàn toàn giải phóng,” ông Lập xúc động nhớ lại.

Những năm tháng chiến tranh đã khép lại từ lâu nhưng trong câu chuyện của ông Lập, ký ức về một thời tuổi trẻ nơi chiến trường vẫn luôn sống động. Dù khói lửa đã lùi xa nhưng những câu chuyện về thời kỳ chiến đấu vẫn luôn sống động trong tâm trí, để rồi nhiều năm qua, ông vẫn lặng lẽ truyền lại những ký ức ấy cho thế hệ sau.

Cũng như ông Lập, nhiều CCB trên địa bàn vẫn luôn trăn trở làm sao để những câu chuyện về một thời trận mạc không bị lãng quên, mà tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ. Từ những buổi nói chuyện truyền thống đến các hoạt động giao lưu, văn nghệ tại trường học, các CCB đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho học sinh, đoàn viên. Trong số đó, ông Nhữ Ngọc Hùng (CCB phường Đông Kinh) là một người luôn tâm huyết với việc giáo dục truyền thống cách mạng. Xuất phát từ mong muốn ấy, ông đã thành lập một đội văn nghệ với các thành viên là CCB. Vào những dịp ý nghĩa như Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc khánh (2/9) và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), ông Hùng cùng các thành viên trong đội lại phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh giao lưu, tuyên truyền về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và biểu diễn những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước.

Ông Hùng chia sẻ: Mỗi lần đứng trước các cháu thanh thiếu niên, chúng tôi như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ. Chỉ mong những câu chuyện và lời ca ấy sẽ giúp các cháu hiểu hơn về lịch sử và thêm trân quý hòa bình hôm nay.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức gần 1.300 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho hơn 95.000 lượt thanh, thiếu niên. Qua những câu chuyện về một thời chiến đấu, những ký ức chiến trường được sẻ chia, truyền thống cách mạng và tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được bồi đắp trong thế hệ trẻ hôm nay.

Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai. Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Hội CCB tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, gặp mặt nói chuyện truyền thống, giao lưu với các bác CCB, nhân chứng lịch sử, tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ. Qua đó không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những năm tháng chiến đấu gian khổ của cha anh mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những câu chuyện về một thời chiến đấu anh dũng của các CCB vẫn âm thầm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Qua từng lời kể mộc mạc, chân thành, ngọn lửa truyền thống cách mạng tiếp tục được thắp sáng, để tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” luôn lan tỏa trong cuộc sống hôm nay và mai sau.

DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bai-so-gop-30-4-giu-lua-truyen-thong-tu-chien-truong-xua-5087825.html