Giữ nhịp sinh tử trước thời khắc giao thừa
Sáng 29 Tết, khi nhiều gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ tất niên, thì phía sau những cánh cửa của Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức - nơi tiếp nhận những ca chấn thương nặng, nhịp cấp cứu vẫn căng như dây đàn.
Ở nơi ấy, thời khắc chuyển giao năm mới không được đo bằng pháo hoa hay tiếng cười sum họp, mà bằng từng nhịp tim được giữ lại, từng ca mổ giành giật sự sống trong những giờ cuối cùng của năm cũ.

Sáng 29 Tết - ngày cuối cùng của năm, không khí làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức vẫn rất khẩn trương. Ảnh: Thu Trang
Tai nạn rượu bia giảm, hiểm họa pháo nổ tăng
Theo ghi nhận của phóng viên Hànôịmới, từ sáng sớm 29 Tết, khu vực cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức, xe cứu thương vẫn liên tục ra vào. Tiếng còi xé gió, tiếng cáng đẩy vội vã, tiếng điều dưỡng gọi nhau gấp gáp tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của những ngày cao điểm cuối năm.
5 giờ sáng, bệnh nhân H.T.Đ. (ở Sơn La) được chuyển xuống viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Anh trai của bệnh nhân kể lại, sau buổi uống rượu tất niên, Đ. tự điều khiển xe máy về nhà và tự ngã. Cú ngã tưởng chừng đơn giản lại đẩy cả gia đình vào cuộc chạy đua sinh tử ngay trước thềm năm mới.

Bệnh nhân H.T.Đ. bị chấn thương sọ não được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức từ 5h sáng 29 Tết. Ảnh: Thu Trang
Ở giường bệnh bên cạnh, một người đàn ông trung niên quê Phú Thọ nhập viện vì vỡ xương bánh chè sau cú trượt ngã khi tránh một xe máy đi ngược chiều. Đường đông, ai cũng vội về nhà trước giao thừa, chỉ một khoảnh khắc lơ là đã phải trả giá bằng những tháng ngày điều trị.
Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức cho biết, theo kinh nghiệm nhiều năm, từ chiều 30 Tết, các ca nặng ở tuyến dưới sẽ tiếp tục chuyển về. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, bệnh viện có gần 500 bệnh nhân phải ở lại điều trị, trong đó hơn 100 trường hợp rất nặng cần sự hỗ trợ của máy móc.
“Trung bình mỗi ngày Tết, bệnh viện thực hiện khoảng 30 ca mổ cấp cứu. Đi cùng mỗi bệnh nhân là ít nhất một đến hai người thân, nâng tổng số người ở lại ăn Tết tại bệnh viện lên hơn 1.000 người”, ông Dương Đức Hùng thông tin thêm.

Nhân viên y tế làm việc không ngơi nghỉ, kịp thời cấp cứu người bệnh. Ảnh: Thu Trang
Phía sau con số ấy là cả một hệ thống vận hành không ngơi nghỉ. Khoảng 300 cán bộ, nhân viên y tế trực chuyên môn mỗi ngày. Bệnh viện chuẩn bị hơn 2.500 đơn vị máu và các chế phẩm máu, trong đó có cả máu hiếm, sẵn sàng sử dụng khi cần.
Cùng với đó, công tác dinh dưỡng cũng được tính toán cho hơn 1.000 người, kể cả bệnh nhân và người nhà họ trong những ngày các hàng quán đóng cửa. Ngoài ra, xe cứu thương túc trực để đưa người bệnh về nhà khi đủ điều kiện. Hai đội cấp cứu lưu động luôn sẵn sàng lên đường khi có sự cố, thậm chí chi viện cho các bệnh viện khác. Hệ thống hội chẩn từ xa được duy trì để hỗ trợ tuyến dưới.
Để đáp ứng yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức đã lên kế hoạch trực cấp cứu dịp Tết từ trước đó cả tháng. Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm Khám bệnh - Cấp cứu và Điều trị ban ngày, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện, chỉ tính trong ngày 28 Tết, tua trực đã tiếp nhận 131 trường hợp vào viện cấp cứu, trong đó có 105 ca tai nạn. Riêng tai nạn giao thông chiếm 87 trường hợp.

Bệnh viện bảo đảm đủ nhân lực, thuốc men đáp ứng điều trị bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết. Ảnh: Thu Trang
Điểm khác biệt tích cực của năm nay là tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia giảm rõ rệt. Theo bác sĩ Phạm Hải Bằng, đây là tín hiệu cho thấy hiệu quả của các chế tài xử phạt nghiêm khắc. Những người làm cấp cứu cảm nhận rất rõ sự thay đổi này và mong muốn việc tăng cường xử phạt tiếp tục được duy trì.
Tuy nhiên, bên cạnh sự giảm sút ấy lại xuất hiện một nỗi lo khác, đó là tai nạn do pháo nổ gia tăng. Những tuần giáp Tết, có ngày bệnh viện tiếp nhận 5-6 ca liên quan đến pháo, trong đó có nhiều ca rất thương tâm.

Không ít bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết. Ảnh: Thu Trang
“Đơn cử như trường hợp bé 7 tuổi mất bàn tay hay cụ ông 61 tuổi mất cả hai bàn tay, hai bàn chân và mù mắt do tự nhồi pháo, sản xuất pháo chơi Tết. Những ca bệnh để lại hậu quả nặng nề, không chỉ cho bản thân người bệnh mà còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chúng ta đã duy trì tình trạng không đốt pháo rất lâu, nhưng năm nay lại thấy manh mún quay trở lại. Tỷ lệ ca bệnh do pháo nổ tăng lên và cần phải có cảnh báo mạnh mẽ hơn”, bác sĩ Phạm Hải Bằng nhấn mạnh.
Mong ước một ca trực bình yên
Từ thực tế những mùa Tết trước, các bác sĩ hiểu rằng, nhiều tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh. Không ít bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, vừa rời bàn tiệc tất niên đã tự lái xe. Chỉ một chút thiếu tỉnh táo, chậm vài giây phản xạ trước tình huống bất ngờ cũng đủ dẫn đến chấn thương sọ não, đa chấn thương, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng.
Nguy cơ trong những ngày cuối năm càng tăng cao khi mật độ phương tiện dày đặc, nhiều người di chuyển đường dài, ai cũng nóng lòng về nhà trước thời khắc giao thừa. Việc chở quá số người quy định, mang vác cồng kềnh, trẻ nhỏ không được trang bị bảo hộ an toàn… khiến mỗi va chạm, dù nhỏ, cũng có thể để lại hậu quả nặng nề.

Trưa 29 Tết, xe cứu thương vẫn liên tục ra, vào khu vực cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức. Ảnh: Thu Trang
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia; tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; kiểm tra phương tiện trước những hành trình dài. Với pháo nổ, cần nâng cao ý thức cộng đồng, không tự ý sản xuất, tàng trữ hay sử dụng trái phép để tránh những tai nạn thương tâm.
Trước thềm năm mới, Tiến sĩ Trần Văn Oánh, Trưởng phòng Điều dưỡng (Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức) tâm sự, điều mong mỏi lớn nhất của những người làm cấp cứu trong đêm giao thừa chỉ đơn giản là… được nhàn. Như thông lệ, số ca tai nạn thường tăng vào ngày mùng 1 Tết, sau những cuộc vui kéo dài và những chuyến đi xuyên đêm. Phía sau sự sẵn sàng cao độ ấy vẫn là một ước mong rất đỗi bình dị, đó là không phải tiếp nhận thêm bất kỳ ca tai nạn đáng tiếc nào.

Không khí làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức vào ngày cuối cùng của năm. Ảnh: Thu Trang
Ngoài kia, Hà Nội đã bắt đầu rộn ràng sắc xuân. Những cành đào, cành quất khoe sắc trên phố. Nhưng trong bệnh viện, Tết chỉ hiện diện qua vài nhành hoa đào nhỏ nơi quầy tiếp đón. Với đội ngũ y bác sĩ, 30 Tết cũng như bao ngày cao điểm khác, mỗi ca mổ thành công vào sáng cuối năm là một “món quà” lặng lẽ của nghề.
Giữa khoảnh khắc năm cũ khép lại, năm mới mở ra, khi pháo hoa chuẩn bị thắp sáng bầu trời, những thầy thuốc áo trắng vẫn âm thầm giữ nhịp tim cho người bệnh. Họ luôn sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn chỉ mong một mùa xuân bình yên hơn, để tiếng còi xe cấp cứu bớt vang lên trong những ngày lẽ ra chỉ nên đầy ắp tiếng cười đoàn viên.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-nhip-sinh-tu-truoc-thoi-khac-giao-thua-733786.html











