Giữ vững đường biên, mốc giới

Theo lời hẹn với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, đúng 7 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại xã Lóng Phiêng. Trong cái rét đặc trưng của vùng cao thấm buốt qua từng lớp áo, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tập kết đội hình, kiểm tra trang bị, thống nhất phương án, sẵn sàng xuất phát tuần tra song phương.

Đồn biên phòng Chiềng Tương tặng quà cho Đại đội Biên phòng 213, 214 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồn biên phòng Chiềng Tương tặng quà cho Đại đội Biên phòng 213, 214 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo kế hoạch, Đồn Biên phòng Chiềng Tương chia lực lượng thành hai đoàn. Một đoàn phối hợp với Đại đội 213, đoàn còn lại phối hợp với Đại đội 214 của lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Hai đoàn xuất phát theo hai hướng khác nhau, cùng mục tiêu kiểm tra, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, bảo đảm khép kín địa bàn phụ trách.

Con đường tuần tra men theo sườn núi, trơn trượt vì sương đêm còn đọng. Trong màn sương mờ, chỉ nghe rõ tiếng bước chân đều đều và tiếng gió lùa qua rừng. Hai bên lối đi, những cây mận rừng đã bắt đầu bung nở hoa trắng. Giữa cái lạnh se sắt cuối năm, sắc hoa mận tinh khôi làm dịu đi phần nào sự khắc nghiệt của thời tiết, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần nơi vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương tập hợp lực lượng, chuẩn bị tuần tra song phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương tập hợp lực lượng, chuẩn bị tuần tra song phương.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới với 10 cột mốc quốc giới và 1 cọc dấu, tiếp giáp địa bàn ngoại biên đối diện hai huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Khu vực biên giới xã Lóng Phiêng có 19 bản; trong đó 9 bản 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, 10 bản còn lại có 5 thành phần dân tộc cùng cư trú là Kinh, Thái, Mường, Mông, Xinh Mun. Địa hình chủ yếu là núi cao, rừng rậm, dân cư phân tán, đời sống còn khó khăn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Sau hơn một giờ băng rừng, vượt dốc, đoàn tuần tra tiếp cận cột mốc quốc giới đầu tiên. Lúc này, sương mù bắt đầu tan, trời dần hửng nắng. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống khu vực mốc, làm rõ số hiệu, ký hiệu được khắc trên thân cột mốc. Không khí ấm dần lên, tầm nhìn mở rộng, thuận lợi cho việc triển khai các nội dung kiểm tra theo kế hoạch.

Lực lượng hai bên tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Lực lượng hai bên tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Tại cột mốc 244, cán bộ, chiến sĩ hai bên nhanh chóng bắt tay vào công việc: lau sạch mặt mốc, phát quang cỏ dại xung quanh, kiểm tra hiện trạng mốc giới, đối chiếu hồ sơ pháp lý và đường biên trên thực địa. Các thao tác thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Qua kiểm tra, hệ thống mốc quốc giới do Đồn Biên phòng Chiềng Tương quản lý được giữ gìn nguyên trạng, không phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh cột mốc, những cây hoa đào và hoa chăm pa, biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào được trồng và chăm sóc từ những năm trước, đã bắt đầu bật những chồi non xanh mướt. Cán bộ, chiến sĩ hai bên vun lại gốc, chỉnh sửa hàng rào bảo vệ. Thiếu tá Thào Nguyên Hồ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng Tương, cho biết: Tuần tra song phương là nhiệm vụ rất quan trọng. Qua mỗi đợt tuần tra, lực lượng hai bên cùng kiểm tra mốc giới, trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp phối hợp, góp phần giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Rời cột mốc, đoàn tiếp tục men theo đường biên, rà soát các đường mòn, lối mở. Có đoạn dốc cao, phải bám vào thân cây để di chuyển; có đoạn nền đất ẩm, dấu vết in lại khá rõ, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải quan sát kỹ, trao đổi và thống nhất nhận định ngay tại thực địa.

Lực lượng hai bên với nghi thức chào cột mốc trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Lực lượng hai bên với nghi thức chào cột mốc trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Trung tá Sinh Thoong Sinh Lư Xay, Đại đội trưởng Đại đội 214, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, khẳng định: Chúng tôi duy trì chế độ phối hợp tuần tra song phương với lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam theo định kỳ hằng quý, đồng thời, tổ chức tuần tra đơn phương 1 lần/tháng. Việc phối hợp tuần tra được xác định là trách nhiệm chung của lực lượng hai bên trong quản lý, bảo vệ đường biên giới, qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, bảo đảm môi trường ổn định, an toàn để nhân dân hai nước yên tâm sinh sống, lao động và phát triển.

Không chỉ tổ chức tuần tra song phương, công tác tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Chiềng Tương được triển khai đồng bộ, thường xuyên. Năm 2025, đơn vị tổ chức 45 tổ tuần tra đơn phương phối hợp với dân quân xã Lóng Phiêng, với 323 lượt người tham gia, tiến hành kiểm tra hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới trong phạm vi phụ trách. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai 71 tổ tuần tra, kiểm soát địa bàn, với 239 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần kịp thời nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Nhờ duy trì nghiêm túc các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, trong năm 2025, trên địa bàn do Đồn Biên phòng Chiềng Tương phụ trách đã phát hiện, xử lý 2 vụ vi phạm quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ hai bên kiểm tra hiện trạng cột mốc mốc giới 244, tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Cán bộ, chiến sĩ hai bên kiểm tra hiện trạng cột mốc mốc giới 244, tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Đại úy Vàng A Nu, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, chia sẻ: Trong quá trình tuần tra, đơn vị luôn kết hợp tuyên truyền để bà con các bản biên giới hiểu rõ quy chế biên giới, cùng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Khi người dân đồng thuận, công tác quản lý, bảo vệ biên giới sẽ hiệu quả và bền vững hơn.

Đến trưa, khi các đoàn hoàn thành nội dung tuần tra theo kế hoạch, nắng đã vàng rực núi rừng, xua tan màn sương buổi sớm. Trên các sườn đồi, bà con dân bản 2 bên khẩn trương thu hoạch ngô, những bao ngô nối nhau nổi bật trên nền nâu của đất; hoa mận trắng xen lẫn sắc xanh của rừng già, tạo nên bức tranh yên bình nơi biên giới.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tá Hà Xuân Nguyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Tương, cho biết: Đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên; duy trì hiệu quả các hình thức tuần tra song phương, tuần tra đơn phương, tuần tra kiểm soát địa bàn, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc giới. Đồng thời, tăng cường nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy chế biên giới; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của nhân dân khu vực biên giới trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định địa bàn và xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Rời Lóng Phiêng, hình ảnh đọng lại trong chúng tôi không chỉ là sự uy nghiêm của những cột mốc nơi biên ải, mà cả những nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ hai nước khi cùng nhau băng rừng, vượt suối, cùng thực hiện những công việc giản dị, như dọn cỏ, lau chùi cột mốc... Đồng thời, cùng hiệp đồng chặt chẽ với nhân dân địa phương tạo nên một “bức tường thành” lòng dân vững chắc. Những bước chân không mỏi của các anh đã góp phần giữ bình yên cho dải đất biên cương, tiếp tục viết nên chương mới cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi.

Bài, ảnh: Thu Thảo

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong/giu-vung-duong-bien-moc-gioi-f8xww64vR.html