'Giữa Hai Mùa': Cầu nối nghệ thuật giữa Hà Nội và Phú Quốc
Với tên gọi 'Giữa Hai Mùa', triển lãm nghệ thuật quy tụ các nghệ sĩ trẻ đến từ Hà Nội và Phú Quốc trong một hành trình nghệ thuật phi lợi nhuận, mở ra không gian đối thoại sáng tạo giữa hai miền đất mang sắc thái văn hóa khác biệt.
Gieo hạt sáng tạo giữa các vùng miền
“Giữa Hai Mùa” là một triển lãm nghệ thuật đương đại do unframe contemporary art - Galerry tiên phong về nghệ thuật đương đại tại Phú Quốc khởi xướng và tổ chức. Thông qua “Giữa Hai Mùa”, những người thực hiện mong muốn dựng nên một cầu nối nghệ thuật đầy sinh lực giữa Hà Nội – trung tâm văn hóa lâu đời và Phú Quốc - điểm đến mới của sáng tạo và thử nghiệm. Đồng thời, góp phần phát triển du lịch nghệ thuật tại đảo ngọc.
Không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm, triển lãm còn là một không gian để nghệ sĩ và công chúng cùng bước vào những cuộc trò chuyện mở, vượt qua giới hạn địa lý, mùa vụ hay khuôn khổ nghệ thuật quen thuộc. Tại đây, mỗi tác phẩm được khuyến khích hiện diện như một nhịp thở - có thể chưa hoàn thiện, nhưng chân thực. Một nhịp thở mang theo mảnh cảm xúc, lời thì thầm nội tâm hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn chưa gọi thành tiếng.

“Giữa Hai Mùa” là một triển lãm nghệ thuật đương đại do unframe contemporary art tại Phú Quốc khởi xướng và tổ chức. Ảnh: BTC.
Cái tên “Giữa Hai Mùa” không chỉ là ẩn dụ về thời gian, mà còn là biểu tượng cho trạng thái chênh vênh - nơi nghệ thuật có thể nảy mầm từ những khoảng trống, sự dở dang và những điều chưa hoàn tất. Triển lãm mở ra một không gian không định hình nơi nghệ sĩ có thể bước ra khỏi ranh giới an toàn và nghệ thuật không còn bị bó buộc bởi “gu” hay quy chuẩn thị trường.
Nếu Hà Nội là cái nôi của nhiều thế hệ nghệ sĩ đương đại, nơi lưu giữ chiều sâu văn hóa và ký ức, thì Phú Quốc với thiên nhiên rộng mở và nhịp sống khoan hòa - lại là không gian lý tưởng cho sự thử nghiệm và tái sinh sáng tạo. Unframe contemporary art mong muốn trở thành nơi trung chuyển, nơi các nghệ sĩ từ Hà Nội có thể “di trú sáng tạo” vào một không gian khác biệt, vừa tĩnh lặng vừa đầy cảm hứng.

Cái tên “Giữa Hai Mùa” không chỉ là ẩn dụ về thời gian, mà còn là biểu tượng cho trạng thái chênh vênh.
“Chúng tôi tin rằng, kết nối Hà Nội và Phú Quốc không chỉ đơn thuần là sự di chuyển của con người hay tác phẩm, mà là quá trình gieo hạt sáng tạo giữa các vùng miền. Từ đó, hình thành một hệ sinh thái nghệ thuật cởi mở, nuôi dưỡng đối thoại lâu dài giữa các nghệ sĩ trẻ”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.
Điểm độc đáo của “Giữa Hai Mùa” nằm ở chính sự tách biệt khỏi các kỳ vọng thương mại. Triển lãm không thu phí tham dự, không thực hiện mua bán tác phẩm. Mọi hoạt động đều đặt nghệ thuật và nghệ sĩ vào trung tâm, với niềm tin rằng có những tác phẩm không cần được mua, chỉ cần được nhìn thấy.
Triển lãm cũng không yêu cầu người tham gia phải là “ai đó” trong giới nghệ thuật. Bạn có thể là sinh viên mỹ thuật, một nghệ sĩ độc lập, hay chỉ đơn giản là người đang mang trong mình thôi thúc được nói điều gì đó qua hình ảnh. Điều duy nhất cần có là sự chân thành – một tác phẩm có thể còn chưa rõ nghĩa, nhưng bạn biết rõ: Nó là bạn.

Triển lãm nghệ thuật đương đại “Giữa Hai Mùa” sẽ diễn ra vào tháng 9/2025 tại Phú Quốc.
Kết nối những người trẻ đang “lưng chừng” sáng tạo
Nửa trong, nửa ngoài. Nửa đã rơi rụng, nửa đang nảy mầm. Cảm giác đó mong manh, chênh vênh, đôi khi không thể gọi thành tên, là nơi “Giữa Hai Mùa” bắt đầu.
“Giữa Hai Mùa” không chỉ kết nối hai địa lý, Hà Nội và Phú Quốc, mà còn kết nối những người trẻ dành cho những người trẻ đang đi tìm mình, đang “lưng chừng” giữa các trạng thái sáng tạo. Trong trạng thái đó, nghệ thuật không còn là đích đến mà là phương tiện để đối thoại với chính mình và với người khác.

“Giữa Hai Mùa” kết nối những người trẻ đang đi tìm chính mình, đang “lưng chừng” giữa các trạng thái sáng tạo.
Unframe Contemporary Art không chỉ tổ chức một triển lãm, mà đang âm thầm kiến tạo một không gian dài hơi: một cánh cửa mở ra cho nghệ thuật độc lập ở Phú Quốc, đồng thời cũng là một điểm tựa để nghệ sĩ từ khắp nơi có thể kết nối, lưu trú, sáng tác và tiếp tục hành trình của mình. Triển lãm mở cánh cửa đón nhận mọi hình thức tranh đương đại, ảnh, vật thể nhỏ hoặc lắp đặt đơn giản.