Giúp cha mẹ gần con hơn qua các buổi… họp

Lâu nay, trong suy nghĩ của nhiều người, đi họp phụ huynh cho con chỉ là để nghe thầy, cô thông báo về các khoản thu, chi và kết quả học tập, rèn luyện của các con. Chính vì thế, nhiều người không mấy hào hứng với 'nhiệm vụ' này. Vậy nhưng, ở lớp 11A6, Trường THPT Chu Văn An (Thái Nguyên) thì lại khác. Nhiều phụ huynh khá thích thú với các buổi họp, bởi sự sáng tạo, tâm huyết của cô giáo chủ nhiệm, qua đó đã giúp phụ huynh gần và hiểu hơn về những đứa con của mình.

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Lan và các em học sinh lớp 11A6 tham gia buổi họp phụ huynh cuối kỳ 1 năm lớp 10 thể hiện khả năng thuyết trình tiếng Anh trước phụ huynh.

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Lan và các em học sinh lớp 11A6 tham gia buổi họp phụ huynh cuối kỳ 1 năm lớp 10 thể hiện khả năng thuyết trình tiếng Anh trước phụ huynh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A6 mà chúng tôi muốn nhắc đến là cô Nguyễn Thị Phương Lan, dạy môn Lịch sử. Tính đến nay, phụ huynh đã tham gia 4 buổi họp: 3 buổi năm lớp 10 (đầu năm học mới, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2) và 1 buổi đầu năm lớp 11. Cũng là thông tin về những nội dung liên quan đến tình hình học tập, rèn luyện, thu chi của trường, lớp, nhưng cách mà cô giáo Phương Lan truyền đạt đến phụ huynh khiến người nghe luôn cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng. Ngay từ cách cô bài trí, chuẩn bị cho buổi họp cũng toát lên sự chỉn chu, trang trọng mà cô dành cho phụ huynh. Bao giờ cũng vậy, trên bảng đen cũng là những dòng chữ Họp cha mẹ học sinh chào mừng ngày tựu trường, hay tổng kết năm học, kỳ học, cùng với đó là những hình ảnh trang trí sinh động, đẹp mắt. Tại vị trí mỗi chỗ ngồi, cô đều để sẵn một chai nước. Bàn ghế được kê ngay ngắn, sạch sẽ...

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều đặc biệt mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây đó là những “món quà” đầy bất ngờ, thú vị mà cô dành tặng phụ huynh. Ngoài buổi họp đầu năm lớp 10, do cô trò chưa có dịp làm quen nên cô chưa chuẩn bị được quà gì, nhưng bù lại, những thông tin được cô truyền đạt tại buổi họp, đều khiến phụ huynh có được cảm giác yên tâm, tin tưởng, xen lẫn tự hào khi con mình được học dưới mái “Trường Chu” và do cô chủ nhiệm. Những buổi họp sau đó, món quà nào cô tặng, phụ huynh cũng đều thấy ý nghĩa, hạnh phúc.

Tại buổi họp cuối kỳ 1 năm lớp 10, sau khi đã triển khai những nội dung cần thiết, cô đã mời tất cả các con cùng vào lớp, xếp theo từng nhóm và tất cả đều có phần thuyết trình ngắn gọn bằng tiếng Anh về một vấn đề mà mình quan tâm. Khi đó, nhiều phụ huynh mới “vỡ lẽ”, thì ra, con mình nói tiếng Anh rất tốt. Rồi từ 2 tay các con trao tặng, bố mẹ nào cũng nhận được tấm thiệp chúc mừng năm mới do chính các con thiết kế, với lời chúc đầy yêu thương, đã khiến không ít phụ huynh rưng rưng trong hạnh phúc. Kết thúc buổi họp là màn hát đồng ca của cô, trò và các bậc phụ hunh…

Đến buổi họp tổng kết năm học lớp 10, món quà phụ huynh nhận được là slide của từng con, nói về ước mơ sau này sẽ làm gì và một bức thư mà ở đó các con chia sẻ/giãi bày tâm sự về những điều các con mong muốn ở cha mẹ, giúp cha mẹ thấu hiểu con hơn.

Một buổi liên hoan của cô và trò lớp 11A6.

Một buổi liên hoan của cô và trò lớp 11A6.

Còn tại buổi họp đầu năm lớp 11 vừa được diễn ra, phụ huynh đã trở thành người được hỏi trước “bộ câu hỏi” của cô, liên quan đến các con, như: con mặc đồng phục mấy ngày/tuần; lớp con có bao nhiêu bạn; cô chủ nhiệm thường gọi các con bằng tên gọi gì; môn giáo dục công dân trước đây, giờ được gọi bằng môn nào?... Những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại không hề dễ với nhiều phụ huynh. Thông qua những câu hỏi này, cô chủ nhiệm mong muốn, cha mẹ sẽ tương tác, quan tâm tới các con nhiều hơn. Ngoài ra, phụ huynh còn được xem slide về kỳ nghỉ hè của con và được viết ra những cảm xúc, chia sẻ của mình về trường lớp; những đề xuất, kiến nghị với thầy cô, nhà trường mà không nhất thiết phải ký tên…

Chị Nguyễn Thị Thu, phụ huynh học sinh lớp 11A6, chia sẻ: Qua những buổi họp phụ huynh, chúng tôi phần nào lý giải được vì sao các con lại yêu quý cô chủ nhiệm đến thế. Và vì sao lớp cô chủ nhiệm luôn là một trong những tập thể đi đầu về thành tích học tập cũng như các phong trào khác của Trường. Những điều này đã phần nào cho thấy sự tâm huyết, tận tâm của cô đối với sự nghiệp trồng người. Cô chính là sợi dây kết nối để chúng tôi thêm gần, thêm hiểu con hơn, cũng như giúp giữa các con với các con và giữa phụ huynh với phụ huynh gắn kết hơn. Tôi cũng rất tâm đắc với lời nhắn nhủ của cô tại buổi họp phụ huynh mới đây: Thời gian mà các con còn ở trong vòng tay, để bố mẹ thấy được sự trưởng thành từng ngày của con có lẽ chỉ có 2 năm nữa. Để rồi sau đó, các con sẽ đi học xa nhà và tự lập. Vì thế, việc quan tâm của cha mẹ dành cho các con hiện giờ rất có ý nghĩa, để sau này, chúng ta không cảm thấy nuối tiếc…

Có thể nói, những buổi họp phụ huynh đầy sáng tạo và ẩn chứa đằng sau là sự hy sinh cả về thời gian và vật chất của cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan thật đáng trân quý. Hy vọng rằng, câu chuyện này sẽ giúp truyền cảm hứng đến với nhiều thầy, cô khác, cũng như để mỗi bậc phụ huynh quan tâm, dành thời gian thấu hiểu hơn về những đứa con của mình, giúp chúng có thêm nguồn động viên, vươn lên trong học tập và những chặng đường tiếp theo.

Trường THPT Chu Văn An từ nhiều năm nay luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối THPT không chuyên toàn tỉnh. Trường cũng được biết đến với rất nhiều sáng tạo trong các hoạt động chung mà các thầy cô giáo mang lại cho các em học sinh. Qua đó giúp học sinh, phụ huynh thêm tự hào, gắn bó với Nhà trường, để mỗi ngày đến trường của các em thực sự là mỗi ngày vui.

Việt Bắc

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202408/giup-cha-me-gan-con-hon-qua-cac-buoi-hop-59d22db/