Góa phụ một con đi hẹn hò khiến trai tân U50 'rén ngang'

Liệu màn mai mối giữa cặp đôi quá nhiều chênh lệch có cái kết ngọt ngào?

Hẹn ăn trưa tập 437 cùng MC Thanh Trần mai mối cho Đặng Chung (47 tuổi, Hà Nội) – buôn bán đồ ăn vặt tại Long An và Chí Hùng (48 tuổi, gốc Hoa) – kinh doanh bất động sản ở TP.HCM.

Đặng Chung lấy chồng năm 1999, năm 2000 sinh con, đến năm 2003 chồng mất do ung thư gan. Hiện chị có nhà ở Long An sống cùng em trai, con gái vẫn ngoài Bắc.

“Khi chồng mất, thấy anh chị có gia đình vui vẻ nên tôi cảm thấy buồn, khóc suốt rồi quyết định đi một nơi thật xa không quen biết ai, không ai biết mình để tiếp tục tự tin sống nuôi con. Tôi nói với nhà xe cho đến chỗ nào đông khu công nghiệp nhất, họ chở xuống Biên Hòa, Đồng Nai. Trong tay còn 160 nghìn đồng, tôi xin làm phụ hồ, tôi còn làm ở xưởng đúc sắt thép ở Quận 9. Được khoảng 2 năm, có tiền tôi mua xe để đi buôn bán”, góa phụ một con chia sẻ.

Lập nghiệp xa nhà, chị cũng rất nhớ con vì con ở cùng ông bà nội nhưng chị luôn gọi điện về động viên con “Vì hoàn cảnh khó khăn mẹ xa con để đi làm, để có đồng dư ra cho bằng anh bằng em, để người ta đỡ coi thường. Mẹ thương con rồi ở nhà không có tiền bạc sẽ bị coi thường. Xã hội bây giờ có tiền người ta trân trọng, không có tiền người ta rất coi thường”. Đáp lại thì con chị rất hiểu mẹ, ngoan, học hành tốt và không quậy phá hay chơi bời, đòi hỏi.

“Lúc vào đây hồi tháng 9/2003, đến Tết tôi không về được, buồn khóc suốt nhưng mới vào đâu có tiền để về. Năm đầu ở lại ăn Tết, đến tháng 3 giỗ đầu chồng mới về. Lúc đó làm thợ hồ dư được 5 triệu về mua được cái xe wave tàu 2 triệu rưỡi, còn bao nhiêu làm giỗ cho chồng, xong rồi quay vào đi làm”, chị nhớ lại.

Chia sẻ về chuyện “ở không” suốt thời gian dài, mẹ một con giải thích: “Thời gian đầu, tôi sợ đi lấy chồng con mình còn nhỏ thì con sẽ khổ. Sợ con cái không ăn học đến nơi đến trốn và nếu lấy còn trẻ phải sinh đẻ. Con anh, con tôi, con chúng ta mệt mỏi lắm. Tôi quyết định khi nào con trưởng thành mới đi bước nữa. Con tôi cũng khuyên nên tìm một người lấy để bầu bạn lúc già cho đỡ buồn”.

Nói về mẫu đàn ông lý tưởng, chị Chung sợ nhất đàn ông gia trưởng, ăn nhậu, cờ bạc và hay ghen. Chị cần tìm người hiền lành, biết thương vợ con, có công ăn việc làm ổn định.

Về phía anh Hùng, anh chưa từng lập gia đình vì “duyên số chưa tới”. Anh là con một nên ở cùng ba mẹ.

Tôi mong tìm được người hòa đồng, hiểu nhau, nếu được tiến xa hơn. Biết nấu ăn thì tốt. Tôi không nhậu nhẹt hay hút thuốc vì ở nhà ba mẹ không cho”, trai tân U50 trải lòng.

Khi MC Thanh Trần hỏi anh Hùng có muốn sinh con nếu lập gia đình? Anh trả lời: “Sinh cỡ 1-2 đứa là được rồi”.

Trái ngược với quan điểm nhà trai, nhà gái không muốn sinh thêm con vì tuổi đã cao. Chị Chung cho rằng, nếu muốn chị sinh nữa thì người đàn ông phải gánh vác được kinh tế trong gia đình để chị không phải bôn ba nữa.

Sau những thông tin ban đầu, cặp đôi có nhiều sự khác biệt gặp gỡ trò chuyện trực tiếp. Anh chàng ít nói, trầm tính nhận xét đối phương dễ thương, đẹp. Chị Chung vui vẻ đáp: “Dễ thương mà anh có thương nổi không?” khiến đàng trai bối rối không nói nên lời.

Tiếp đó, để tạo điều kiện cho cả hai tiếp xúc gần hơn, chương trình đưa ra thử thách cho anh Hùng bằng cách thoa kem dưỡng da lên tay bạn gái và cùng cô khiêu vũ đầy tình tứ.

Cùng chia sẻ về chuyện tiền bạc giữa vợ và chồng, chị Chung thẳng thắn cho biết: “Nếu trong gia đình, người đàn ông cầm tiền thì người đàn ông đó không “xài được”. Người phụ nữ sẽ khó sống trong gia đình đó. Người đàn ông cầm tiền thường đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, không bao giờ thoáng được. Khó có thể có một gia đình trọn vẹn”.

Anh Hùng cho rằng, đã là vợ chồng thì tiền bạc ai giữ cũng được. Hiện gia đình anh thì ba là người giữ tiền và lương của anh thì đưa cho mẹ giữ. “Sau này lấy vợ, đưa cho mẹ một nửa, vợ một nửa”, anh nói thêm.

Trước quan điểm của bạn trai, mẹ một con phản bác: “Nếu mẹ còn khỏe mạnh và gánh vác được cho gia đình thì đưa cho mẹ giữ chi tiêu. Nhưng mẹ già yếu nằm một chỗ, người vợ phải cầm để chi tiêu mọi thứ trong gia đình. Mẹ già đến bữa con mang cơm cho mẹ ăn chứ mẹ giữ tiền để làm cái gì? Mẹ có đi được đâu hay tiêu được đâu? Tất nhiên là vẫn đưa tiền cho mẹ tiêu vặt”.

“Đưa tiền cho mẹ giữ, để mẹ vui. Cầm tiền, mẹ mới vui”, anh Hùng hồn nhiên đáp.

Kết thúc màn mai mối, cặp đôi không bấm nút hẹn hò do có nhiều sự trái ngược. Dù tiếc nuối nhưng MC Thanh Trần hy vọng cả hai sẽ tìm được người phù hợp sau chương trình.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/goa-phu-mot-con-di-hen-ho-khien-trai-tan-u50-ren-ngang-217551.html