Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Không để bom đạn thay đàm phán

Chưa có cuộc chiến nào lại ẩn chứa nhiều biến số, biến động cực nhanh, khó đoán định như cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

Ngừng bắn rồi lại dội bom. Đàm phán, rồi lại thôi.

Sự thay đổi nhanh đến bất ngờ, lặp đi, lặp lại. Vừa mới khiến người ta vỡ òa, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, quyết định ấy lại bị đảo ngược. Khiến người ta từ vui sướng đến hụt hẫng chỉ trong một cái chớp mắt.

Cơ sở lưu trữ dầu bốc cháy ở Hodeida (Yemen) sau cuộc không kích của Israel nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng UAV của Houthi vào Tel Aviv. Ảnh: Getty Images

Cơ sở lưu trữ dầu bốc cháy ở Hodeida (Yemen) sau cuộc không kích của Israel nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng UAV của Houthi vào Tel Aviv. Ảnh: Getty Images

Diễn biến xung đột liên tục thay đổi theo những phát ngôn "sáng nắng chiều mưa" của Tổng thống Mỹ làm tất cả các giới, từ quân sự đến ngoại giao, từ quan chức tới dân thường, đều mệt mỏi chạy theo.

Chính sự bất nhất của những nhà lãnh đạo cao nhất đang thực sự trở thành biến số khó đoán định nhất, khiến cánh cửa hòa bình có thể khép lại bất cứ lúc nào. Trong khi đó, những tiếng nói ngoại giao chưa kịp mở lời đã tắt lịm trước tiếng bom nổ, trước sức mạnh quân sự áp đảo.

Câu hỏi là tại sao một tuyên bố ngừng bắn mang lại hy vọng chưa tồn tại được vài giờ, thì đã lại có một tuyên bố mới, kèm theo những điều kiện bổ sung khiến đối thủ khó mà “nuốt trôi”, không khác gì ép đối phương phải xóa bỏ lệnh ngừng bắn?

Phải chăng sự bất nhất kia nhằm mục đích: Lấy bom đạn thay ngôn ngữ ngoại giao, lấy sức mạnh cường quyền che đậy mưu đồ lợi ích.

Thế giới lo ngại, rồi mai đây, điều này sẽ thành tiền lệ, dần trở thành đặc trưng chiến tranh trong tương lai. Nhưng số ít người thì mỉa mai, đây chỉ là cách hành xử đặc trưng của một cá nhân, trong một giai đoạn nhất định.

Nhìn vào tài khóa của nước Mỹ dành cho “bom đạn”: Tăng chi tiêu quân sự lên 1.000 tỷ USD và đề xuất tăng thêm 50% lên 1.500 tỷ USD; còn “ngoại giao”, tháng 7-2025, Mỹ sa thải 1.300 nhân viên Bộ Ngoại giao... thì sẽ hiểu.

Chuyện đã rõ! Không lạ khi có quan chức Mỹ nói rằng, nếu không tuân theo những gì Mỹ muốn, thì hãy “đàm phán bằng bom đạn”.

Khi các nước lớn công khai dùng vũ lực thay đối thoại, và khi cách hành xử này được phổ biến rộng rãi, trật tự toàn cầu sẽ thay đổi lớn.

Nhưng, xã hội văn minh không chấp nhận dùng bom đạn để đàm phán. Như triết gia, nhà thơ người Mỹ Ralph Waldo Emerson nói: “Hòa bình không thể đạt được qua bạo lực, chỉ có thể đạt được qua sự thông cảm”.

NGUYỄN HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/binh-luan/goc-nhin-chien-su-trung-dong-khong-de-bom-dan-thay-dam-phan-1034251