Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Nút bấm và chiếc cặp da
Với hệ thống tên lửa, nút bấm khi ấn nó sẽ khởi nguồn cho hành trình quả tên lửa đã được nạp đầy nhiên liệu phóng đi, mang theo đầu đạn công phá mục tiêu đã chỉ thị.
Còn chiếc cặp da là hình ảnh khiến người ta liên tưởng tới nhà ngoại giao - những người thường mang theo chiếc cặp công vụ khi làm việc. Trong chiếc cặp ấy có thể là những bản kế hoạch cho lộ trình hòa bình, đem lại niềm vui, hạnh phúc, ấm no cho người dân và cả vùng đất hồi sinh sau chiến sự. Nhưng cũng có thể trong đó là những bản kế hoạch toan tính nhằm đẩy chiến sự leo thang, làm cho đối thủ lún sâu vào khủng hoảng, rồi thất bại. Chịu hậu quả không ai khác vẫn là thường dân.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Nhìn lại xung đột trong một tuần qua ở Trung Đông, sau màn bấm nút hàng nghìn, hàng vạn quả tên lửa mà các bên tiến hành, khiến bầu trời Trung Đông rực lửa, câu hỏi được cả thế giới và người dân khu vực Trung Đông quan tâm nhất lúc này: Bao lâu nữa thì hành động ấn nút sẽ dừng lại, và trong chiếc cặp da kia chứa bản kế hoạch gì?
Lịch sử cho thấy, trong mấy chục năm gần đây, Trung Đông không thiếu chiến tranh. Và cứ sau mỗi cuộc chiến, tình hình khu vực lại diễn biến theo hướng bất ổn hơn, cuộc sống của người dân bất lợi hơn. Tổng kết các cuộc chiến gần đây ở Trung Đông, Bắc Phi, như Iraq, Syria, Libya… sẽ thấy rõ sự bấp bênh chính trị; tụt hậu, kém phát triển kinh tế... Đây thực sự là những bài học đáng suy ngẫm về cách thức người ta bắt đầu và kết thúc một cuộc chiến.
Xem xét những diễn biến trong cuộc xung đột Trung Đông lần này, ngẫm lại đúc kết của nhà quân sự Carl von Clausewitz: “Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị ở một phương diện khác” trong tác phẩm "Bàn về chiến tranh", để thấy, mỗi bản kế hoạch hậu chiến dịch quân sự được đặt trong những chiếc cặp da kia nếu chỉ muốn trục lợi, phục vụ ý đồ chiến lược của kẻ mạnh… thì trật tự, hòa bình, tự chủ cho các quốc gia không bao giờ có, thay vào đó là sự bất ổn vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
Diễn biến nhanh, khó lường ở Trung Đông hiện nay lại một lần nữa khiến khu vực đứng nguy cơ trở thành chiến trường cho các cuộc tranh giành lợi ích chiến lược được định hình bởi các tính toán từ bên ngoài. Sai lầm của các cuộc chiến trước đây đang có dấu hiệu lặp lại khi những bản kế hoạch nào đó đang được để trong những chiếc cặp da kia không có dấu hiệu hòa hoãn.
Những dấu hiệu hòa bình ngày càng xa khi cánh cửa ngoại giao dần khép lại trước lợi ích của cường quyền; những chiếc cặp da của các nhà ngoại giao chân chính không mang nổi cơ hội hòa bình, hạnh phúc, bởi những chiếc đầu nóng vẫn đang còn muốn “bấm nút”.














