Góc nhìn trẻ: Niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm!

Trong dòng chảy bền bỉ của lịch sử dân tộc, truyền thống 'dựng nước đi đôi với giữ nước' luôn được hun đúc, trao truyền qua từng thế hệ. Bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, trách nhiệm ấy càng đòi hỏi thanh niên, lực lượng nòng cốt, sung sức nhất của xã hội chủ động khẳng định vai trò và bản lĩnh, trách nhiệm trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của các bạn trẻ theo quy định của pháp luật, mà còn là cơ hội để mỗi bạn trẻ trưởng thành, rèn luyện và tự hào góp phần vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

 Thanh niên Thủ đô Hà Nội hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: CHIẾN VĂN

Thanh niên Thủ đô Hà Nội hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: CHIẾN VĂN

Thực tế những năm gần đây, nhiều địa phương đã có tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ tăng lên. Không ít bạn trẻ xem môi trường Quân đội như “trường học lớn” để rèn kỷ luật, tác phong, tinh thần tập thể, những phẩm chất mà xã hội hiện đại luôn đề cao. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận thanh niên có tâm lý e ngại, cho rằng nhập ngũ là sự “gián đoạn” con đường học tập hoặc kế hoạch cá nhân. Chính vì vậy, nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ hơn trong giáo dục nhận thức, giúp các bạn trẻ coi nghĩa vụ quân sự như một giai đoạn quan trọng của tuổi trẻ. Bởi lẽ, chỉ khi được tôi luyện trong môi trường kỷ luật, được sống cùng đồng đội, được hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình mà các thế hệ cha anh đã đổi bằng bao hy sinh, thanh niên mới cảm nhận đầy đủ ý nghĩa của hai chữ "Tổ quốc".

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), việc lan tỏa tinh thần tự hào khi tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là câu chuyện tuyên truyền, giáo dục của riêng lực lượng, cơ quan nào, mà là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Khi thanh niên hiểu rằng mình đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước; khi các bạn trẻ thấy rằng thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là bổn phận mà còn là cơ hội; khi màu áo lính hiện lên như biểu tượng của lý tưởng và trách nhiệm, thì lúc đó, tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ Tổ quốc sẽ được nuôi dưỡng một cách bền vững nhất.

Có thể thấy, niềm tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ quân sự không đến từ những khẩu hiệu lớn lao, mà từ nhận thức giản dị: Mỗi thanh niên nhập ngũ là thêm một viên gạch góp vào thành lũy bảo vệ đất nước; mỗi người lính trẻ là một phần sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, không chỉ là “đi để trưởng thành”, mà còn là đi để cống hiến, để khẳng định lý tưởng sống và để tự hào rằng mình đang góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Khi thanh niên hiểu và trân trọng điều đó, màu xanh áo lính sẽ không chỉ là biểu tượng của tình yêu, trách nhiệm với Tổ quốc, mà còn là biểu tượng của ước mơ trưởng thành, của khát vọng cống hiến và của niềm tin vào tương lai vững bền, phát triển vững mạnh của đất nước.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/goc-nhin-tre-niem-tu-hao-va-tinh-than-trach-nhiem-1017784