Góc xưa kể chuyện
Trong ngôi nhà vườn xanh rợp bóng cây của mình tại phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa, anh Lê Hoàng Phú thiết kế một gian bếp xưa nho nhỏ gợi nhớ đến ký ức thời thơ ấu. Dưới mái tranh và tấm mành tre giản đơn, chiếc chạn gỗ nằm dung dị đựng nồi niêu đất. Bên trên chạn, chiếc nia, cây đèn dầu, bi-đông đựng nước được cẩn thận bài trí.

Góc bếp hoài niệm của gia đình anh Phú
Nhìn ngắm không gian tự tay mình thiết kế, anh Phú chia sẻ: “Mình là thế hệ 9X đời đầu, với mình, những vật dụng tưởng như hết thời trên là cả tuổi thơ gian khó, là căn bếp nhỏ ấm áp mùi thơm từ các món ăn của mạ. Rồi cả những bữa cơm giản dị mà đầm ấm bên cây đèn dầu, chiếc chạn mạ hay để nồi niêu. Với mình, tự tay làm nên không gian này như hành trình trở về tuổi thơ, vừa ấm áp vừa kỳ diệu. Mỗi khi căng thẳng hay mệt mỏi, góc bếp nhỏ đầy hoài niệm này sẽ là nơi thư giãn cho cả gia đình”.
Cùng chung tình yêu với những giá trị hoài cổ như anh Phú, tại phường Kim Long (quận Phú Xuân), ngôi nhà của anh Thân Nhân Nghĩa cũng có một góc hoài niệm nằm ngay trong căn phòng khách rộng lớn. Trên chiếc bàn và giá gỗ trong gian phòng khách của anh, những chiếc đài cát-sét cũ, chiếc điện thoại quay số, cây đèn dầu, đèn măng-xông, chiếc cà mèn đựng cơm được cẩn thận xếp đặt tỉ mỉ. Là không gian mà anh Nghĩa vun vén, sưu tầm, gìn giữ nhiều năm nay, với anh, hơn cả giá trị vật dụng, mỗi đồ vật trong góc xưa này đều mang trong mình một nỗi hoài niệm.
Là một hướng dẫn viên nhiều năm kinh nghiệm, những chuyến đi cùng khách du lịch và các chuyến đi tự túc đã tạo cơ hội cho anh Nghĩa tiếp xúc với nhiều môi trường và trải nghiệm văn hóa khác nhau. Chính trong những chuyến đi ấy, anh ngày càng trân quý những giá trị hoài niệm. Góc xưa trong ngôi nhà của anh cũng vì thế mà ngày một đầy lên với những vật dụng được anh cất công sưu tầm. Nhờ đó, ngôi nhà của anh đã trở thành địa chỉ thú vị, một nơi mang hơi thở của thời “ông bà anh” mà những người trẻ khác rất thích ghé thăm.
Anh Nguyễn Văn Tiên, một bạn trẻ rất yêu thích không gian hoài cổ tại nhà anh Nghĩa chia sẻ: “Khi nhìn ngắm các vật dụng trên, mình lại nhớ lúc bé quây quần bên gia đình với đầy đủ ông bà, bố mẹ và các anh chị em. Bây giờ mình đi làm xa nhà, hiếm khi có dịp được đoàn tụ gia đình đông đủ. Bởi thế, những góc nhỏ hoài niệm này giúp mình được an ủi tinh thần cũng như xoa dịu nỗi nhớ nhà”.
Cùng với việc tiếp tục sưu tầm thêm nhiều vật dụng xưa cũ, anh Nghĩa dày công vun vén để có thể biến ngôi nhà của mình thành một tiệm trà mang lại giá trị cho du khách. Anh nói: “Có rất nhiều du khách cả trong nước và nước ngoài thích không gian hoài cổ, dung dị của những năm 1990 - 2000. Vì thế, mình mong mở một tiệm trà để chia sẻ tình yêu này đến với nhiều người, hy vọng những đồ vật có giá trị xưa cũ này sẽ tự mình kể nên câu chuyện lý thú. Từ đó, mang đến khoảng không gian hoài niệm thú vị và bình yên”.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/goc-xua-ke-chuyen-151749.html