Gọi lại màu xanh bên dòng Đa Nhim
Cuối chiều, khi nắng dần dịu lại trên những triền đồi, dòng Đa Nhim lặng lẽ chảy qua vùng đất từng oằn mình trong trận lũ dữ. Dọc hai bên bờ sông, không khí lao động đã trở lại, chậm rãi nhưng bền bỉ.

Màu xanh bên bờ Đa Nhim
Tiếng máy bơm, tiếng cuốc xẻng xen lẫn tiếng trò chuyện của người nông dân vang lên, tạo nên nhịp sống quen thuộc của một vùng chuyên canh rau màu trù phú. Ít ai hình dung được, chỉ vài tháng trước thôi, nơi đây vẫn còn là những bãi bùn nhão, đá tảng ngổn ngang... dấu tích của một trận thiên tai chưa từng có.
Đứng lên sau lũ
Trận lũ tháng 11/2025 đã để lại vết thương sâu trên những cánh đồng ven sông Đa Nhim, thuộc các xã D’Ran, Đơn Dương, Ka Đô của tỉnh Lâm Đồng. Dòng nước hung dữ cuốn phăng tất cả những gì nằm trên đường đi của nó. Từ những luống rau xanh mướt đến hệ thống nhà kính, nhà lưới vốn được đầu tư hàng trăm triệu đồng. Hàng trăm ha hoa màu biến mất chỉ sau một đêm.

Trận lũ tháng 11/2025 đã để lại vết thương sâu trên những cánh đồng ven sông Đa Nhim
Theo thống kê, riêng toàn vùng Đơn Dương (cũ) có đến 2.000 ha rau bị thiệt hại. Đây là vùng sản xuất chủ lực, mỗi năm cung cấp gần 1 triệu tấn rau cho thị trường. Vì vậy, hậu quả của trận lũ không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân địa phương mà còn tác động đến nguồn cung nông sản trên diện rộng.

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân ven sông Đa Nhim bị tàn phá, phải mất nhiều thời gian và công sức mới dần khôi phục
Những ngày sau lũ, nhiều người không giấu được sự bàng hoàng khi đứng giữa ruộng vườn của mình. Nơi từng là những luống rau xanh tốt giờ chỉ còn là một khoảng đất hoang, lẫn đá và bùn. Có những gia đình gần như mất trắng toàn bộ tài sản tích góp trong nhiều năm.

Sau một thời gian dài cải tạo, người dân mới có thể tiến hành sản xuất nông nghiệp trên các thửa đất ven sông Đa Nhim
Ở thôn Lạc Viên B, xã D’Ran, anh Nguyễn Văn Minh vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực khi nhìn nước lũ cuốn trôi gần 1 ha cà tím của gia đình. Nhưng điều khiến anh trăn trở hơn cả là lớp đất màu đã bị bào mòn nghiêm trọng. “Cây mất thì còn trồng lại được nhưng đất mà mất thì khó lắm,” anh nói.

Sau những ngày tháng chông chênh, nông dân lại bắt đầu từng bước quay lại với ruộng đồng
Và đúng như vậy, để có thể quay lại sản xuất, anh Minh đã phải bắt đầu từ việc… làm lại đất. Hơn 2 tháng ròng rã, anh thuê máy xúc với hơn 50 giờ liên tục san gạt, vận chuyển hơn 175 xe đất mới đổ xuống ruộng. Chi phí lên đến hơn 100 triệu đồng, một con số không nhỏ với người nông dân.
Làm nông là vậy, có khi thất bại nhưng không thể bỏ cuộc. Mình cứ làm, rồi đất sẽ tốt dần lên.
Anh Nguyễn Văn Minh
Không riêng anh Minh, nhiều hộ dân khác cũng phải đối mặt với bài toán tương tự. Có người cố gắng gieo trồng lại ngay sau lũ nhưng thất bại vì đất chưa kịp phục hồi. Có người phải chấp nhận bỏ hoang ruộng một thời gian dài vì không đủ vốn cải tạo.

Màu xanh lại vươn lên trên những cánh đồng ven sông Đa Nhim
Những ngày ấy, vùng đất ven sông Đa Nhim dường như chìm trong sự im lặng nặng nề. Không còn tiếng cười nói, không còn nhịp sống sôi động của mùa vụ, chỉ còn lại nỗi lo và những câu hỏi chưa có lời đáp.
Hồi sinh những mầm xanh
Như chính dòng sông Đa Nhim vẫn âm thầm chảy qua bao mùa mưa nắng, người nông dân nơi đây cũng không dừng lại. Sau những ngày tháng chông chênh, họ bắt đầu từng bước quay lại với ruộng đồng.

Như chính dòng sông Đa Nhim vẫn âm thầm chảy qua bao mùa mưa nắng, người nông dân nơi đây đang dần quay lại với nhịp sống ruộng đồng
Chiều muộn, trên cánh đồng ở thôn Lạc Viên B, anh Nguyễn Văn Minh cẩn thận kiểm tra hệ thống tưới cho vườn cà tím vừa xuống giống được 2 tuần. Những luống cây còn non, xanh nhạt, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một hành trình đầy nỗ lực.

Dọc hai bên bờ sông, không khí lao động đã trở lại, chậm rãi nhưng bền bỉ
Sau khi cải tạo đất, anh từng thử trồng một lứa xà lách. Nhưng đất mới, còn yếu, khiến năng suất không đạt như mong đợi. Không nản lòng, anh tiếp tục đầu tư, tiếp tục chăm sóc, với hi vọng vụ cà tím lần này sẽ khả quan hơn. “Làm nông là vậy, có khi thất bại, nhưng không thể bỏ cuộc. Mình cứ làm, rồi đất sẽ tốt dần lên,” anh Minh nói chắc chắn.

Chị Diễm đang chăm chút từng luống xà lách tím
Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Kiều Diễm đang chăm chút từng luống xà lách tím. Bàn tay thoăn thoắt, ánh mắt chăm chú, chị vừa làm vừa chia sẻ về những khó khăn sau lũ. Đất không còn như trước, phải bón thêm rất nhiều phân nhưng cây vẫn phát triển chậm.
Bao nhiêu năm mình gây dựng, giờ đất trôi hết rồi. Làm lại từ đầu khó lắm nhưng không làm thì biết sống sao.
Chị Nguyễn Thị Kiều Diễm
Câu chuyện của anh Nguyễn Tân Tiến gần đó cũng mang nặng nỗi trăn trở. Sau lũ, anh trồng thử một vụ ngò nhưng không thành công vì đất quá xấu. Anh buộc phải cày lại toàn bộ, tiếp tục đầu tư thêm hàng trăm triệu đồng để cải tạo đất.
Cái khó nhất là mất “chân đất”. Đất mới bạc màu, không có dinh dưỡng. Nhưng mình vẫn phải làm thôi, vì đó là nghề của mình.
Anh Nguyễn Tân Tiến
Không phải ai cũng có điều kiện để quay lại sản xuất ngay. Vẫn còn đó những mảnh ruộng chưa được gieo trồng, những hộ dân còn đang chật vật tìm nguồn vốn. Nhưng điều dễ nhận thấy là tinh thần không khuất phục trước khó khăn. Từng ngày, từng ngày, những luống rau bắt đầu phủ xanh trở lại. Màu xanh ấy chưa dày, chưa đậm như trước nhưng đủ để mang lại niềm tin.

Từng ngày, từng ngày, những luống rau bắt đầu phủ xanh trở lại bên bờ Đa Nhim
Theo lãnh đạo UBND xã D’Ran, trong quý I/2026, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã có những tín hiệu khởi sắc. Diện tích gieo trồng đạt khoảng 60% kế hoạch, các loại cây trồng phát triển ổn định. Dù giá rau trên thị trường có thời điểm giảm nhưng người dân vẫn duy trì sản xuất, xem đó là cách duy nhất để phục hồi.

Những cánh đồng, màu xanh của rau non hiện lên rõ hơn trên nền đất mới
Chiều xuống, khi ánh nắng cuối ngày phủ nhẹ lên những cánh đồng, màu xanh của rau non hiện lên rõ hơn trên nền đất mới. Những người nông dân vẫn miệt mài làm việc, như thể họ đang “nuôi” lại không chỉ cây trồng, mà cả hi vọng.

Nông dân D'Ran lại ra đồng, chăm chút từng ngày, góp phần hồi sinh lại vựa rau lớn nhất tỉnh Lâm Đồng
Màu xanh bên bờ Đa Nhim hôm nay không chỉ là màu của sự sống, mà còn là biểu tượng của ý chí và sự bền bỉ. Sau tất cả, thiên tai có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn đi niềm tin và nghị lực của con người. Và chính từ những mầm xanh ấy, một vùng đất từng hoang tàn đang dần hồi sinh, lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/goi-lai-mau-xanh-ben-dong-da-nhim-435707.html










