Gợi mở câu chuyện gắn kết đại ngàn với đại dương
Ở công viên Ba Tơ, linh vật ngựa vàng của Quảng Ngãi bất ngờ 'lộ diện', không chỉ gây chú ý bởi sắc vàng ánh kim và dáng phi nước đại mạnh mẽ, mà còn gợi mở một câu chuyện văn hóa đẹp về khát vọng vươn ra biển, gắn kết đại ngàn với đại dương.

Chiều 8.2, tại công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), linh vật ngựa vàng – biểu tượng Tết Bính Ngọ 2026 của Quảng Ngãi chính thức “lộ diện”, thu hút sự chú ý và để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân

Tổng thể linh vật cao khoảng 10m tính cả bệ, riêng phần thân cao 6,5m, nổi bật với sắc vàng ánh kim ấm áp

Ngựa vàng xuất hiện với dáng phi nước đại khỏe khoắn, đầu và vó hướng ra Biển Đông

Vó ngựa hướng về Biển Đông thể hiện khát vọng vươn ra biển – một không gian sinh tồn, giao thương và văn hóa đã gắn bó với Quảng Ngãi qua nhiều thế hệ

Linh vật ngựa tại khu vườn hoa mini phường Cẩm Thành

Theo đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, áp lực lớn nhất không chỉ là tạo ra một linh vật đẹp mắt, mà còn phải là sản phẩm trang trí Tết thực sự “chạm” được cảm xúc cộng đồng. Ông Bùi Văn Quang, Tổng giám đốc công ty cho biết, toàn bộ kinh phí trang trí Tết năm nay được xã hội hóa, với sự chung tay của các doanh nghiệp. Sự đón nhận tích cực của người dân được xem là thước đo quan trọng cho nỗ lực làm mới không gian Xuân đô thị

Người dân du Xuân ghi lại khoảnh khắc ở công viên Ba Tơ

Với dáng vó khỏe khoắn, sắc vàng ấm áp, linh vật Tết Bính Ngọ 2026 của Quảng Ngãi hướng ra Biển Đông, mang theo nhiều tầng ý nghĩa về khát vọng và niềm tin. Đó không chỉ là một tạo hình mĩ thuật, mà còn là ẩn dụ văn hóa về tầm nhìn phát triển, nơi đại dương và đại ngàn cùng hội tụ trong không gian Xuân đô thị













