Gói xôi nhỏ

Sáng 6-7, anh Sơn ở phố Hàng Cân, phường Hoàn Kiếm, chuyển đồ ăn đến nhà người quen ở phố Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông.

Đứng đợi người nhận đồ, anh thấy ở quán xôi cạnh đó, một cụ bà ngoài 70 tuổi đang tất bật gói xôi cho khách. Bỗng nhiên, một người phụ nữ mua hàng nói to:

- Bà làm thừa rồi, cháu mua 2 hộp thôi.

- Ôi, tôi bị điếc, nghe thành 3 nên lỡ làm rồi, cô lấy hộ nốt được không, tôi chan nước thịt kho rồi, để nó hỏng mất - bà cụ khẩn khoản.

- Thôi cháu không lấy được đâu. Nhà có hai người nên không ăn hết. Bỏ đi lại phí bà ạ. Bà thông cảm cho cháu. Chứ nhà cháu đông người thì cháu cũng lấy nốt - người phụ nữ đáp.

Anh Sơn thấy thương bà cụ loay hoay chưa biết làm thế nào với hộp xôi làm thừa, liền lên tiếng:

- Bà để cháu mua gói xôi đó cho, rồi bà làm cho cháu thêm hai gói nữa nhé.

Được anh Sơn mua hộ gói xôi bị thừa, bà cụ tươi cười như trút được nỗi băn khoăn. Bà muốn bớt tiền gói xôi từ 30.000 đồng xuống còn 15.000 đồng nhưng anh Sơn vẫn trả đủ và an ủi bà rằng thỉnh thoảng bán hàng cũng có những tình huống khó xử mà mình không mong muốn.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cảm thấy sự ấm áp lan tỏa. Giữa cuộc sống hối hả, đôi khi điều quý giá nhất không nằm ở vật chất mà chỉ bằng một hành động nhỏ, một tấm lòng biết sẻ chia và cảm thông.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/goi-xoi-nho-708955.html