Gợi ý phù hợp

Trưa 28-2, ông Mai Thế ở phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) đi trên xe buýt số 29B-116.41 của tuyến 45 chạy từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Trần Khánh Dư. Thấy lủng lẳng mấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân... của ai đó lồng trong hàng tay nắm bằng nhựa trên xe, ông Thế hỏi chuyện mới biết đó là mấy giấy tùy thân của hành khách bỏ rơi trên xe.

- Liệu người ta có biết để đến nhận thẻ không?

- Cũng có mấy trường hợp rồi, bác ạ.

- Nhưng người mất giấy tờ mấy khi lên được đúng xe đã để rơi giấy tùy thân đâu mà nhận?

- Thì thẻ cứ treo đấy, sẽ có lúc người ta tìm đến...

Thấy vậy, ông Thế nói với anh phụ xe:

- Sao các anh không đem đến công an để trả cho người ta có hơn không?

- Ôi, bác tính chạy xe suốt ngày, thời gian đâu mà làm thế được.

- Tôi nghĩ, các anh giữ gìn giấy tờ hành khách bỏ quên trên xe là tốt rồi. Nhưng tốt hơn nữa là các anh nên gửi về công ty những giấy tờ này, công ty sẽ cử người liên hệ với công an phường, xã của đương sự.

Anh phụ xe như đã hiểu ra cũng vừa lúc ông Mai Thế tới bến cần xuống. Hy vọng nhà xe làm theo gợi ý của ông để ai đó sẽ sớm nhận được giấy tờ tùy thân mình đã đánh mất.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/961669/goi-y-phu-hop