'Gorilla cô đơn nhất thế giới' hơn 30 năm sống trong chuồng khu mua sắm

Bua Noi, con khỉ đột được cho là cô đơn nhất thế giới, sẽ lại đón Giáng sinh trong chuồng của trung tâm mua sắm Bangkok, nơi nó đã sống một mình suốt 32 năm.

Bua Noi, một con khỉ đột cái 33 tuổi, đã bị nhốt trong chiếc lồng sắt tại Sở thú Pata gây tranh cãi ở Thái Lan suốt hơn 30 năm. Con vật bị đưa từ Đức đến trung tâm mua sắm trên khi mới một tuổi và đã bị giam 32 năm. Bất chấp một chiến dịch trên toàn cầu nhằm giải cứu cho Bua Noi, giới chức đất nước chùa vàng dường như vẫn không có động thái nào.

Theo Daily Star, chủ sở thú chỉ đồng ý thả tự do cho Bua Noi nếu người ta trả cho ông ta khoản tiền hơn 842.000 USD. Điều này đồng nghĩa con vật sẽ lại dành dịp Giáng sinh này để xin thức ăn từ khách đến tham quan thay vì được tận hưởng cuộc sống tự do.

Khỉ đột Bua Noi tại sở thú Pata ở Bangkok. Ảnh: PA

Khỉ đột Bua Noi tại sở thú Pata ở Bangkok. Ảnh: PA

Jason Baker, phó chủ tịch cấp cao của tổ chức bảo vệ động vật PETA châu Á, nói: "Con khỉ đột Bua Noi đang phải chịu đựng sự đau khổ tâm lý tột độ trong chiếc chuồng bê tông mà nó đã bị nhốt một mình suốt hơn 30 năm qua. Cơ sở tồi tàn này bị quốc tế lên án là một trong những vườn thú tồi tệ nhất trên thế giới. Tất cả những con vật ở đó đều bị nhốt trong những khu chuồng nhỏ cằn cỗi, nhỏ bé đến đáng thương và không có ánh nắng mặt trời, không khí trong lành cũng như cơ hội để tập thể dục hay tham gia các hành vi có ý nghĩa đối với chúng".

Sở thú Pata nằm ở tầng 6 và tầng 7 của trung tâm mua sắm Pata Pinklao tại thủ đô Bangkok.

Varamut Silpa-archa, Bộ trưởng Môi trường Thái Lan, gần đây nói Bua Noi cần được chuyển đến một khu bảo tồn động vật. Tuy nhiên, thư ký của ông lại nói với truyền thông rằng: "Chúng tôi đã thu được nhiều phần tiền quyên góp từ những người ủng hộ Bua Noi. Tuy nhiên vấn đề là người chủ không chịu bán Bua Noi. Khi anh ta đồng ý thì lại đòi số tiền quá cao. Bua Noi được xem là tài sản riêng nên chúng tôi không thể làm gì để đưa nó ra khỏi sở thú cả. Con vật được chủ của nó mua trước khi các điều luật cấm buôn bán, sở hữu động vật quý hiếm được ban hành".

Du khách tới tham quan sở thú Pata, nơi Bua Noi đang bị nhốt. Ảnh: PA

Du khách tới tham quan sở thú Pata, nơi Bua Noi đang bị nhốt. Ảnh: PA

Năm 2020, nữ diễn viên Gillian Anderson đã gửi thư cho chủ sở thú, ông Kanit Sermsirimongkol, đề nghị thả tự do cho Bua Noi. Trong thư cô viết: "Trong những ngày tháng khó khăn này, tất cả chúng ta đều đang trải qua những thử thách của cuộc sống cô lập. Tôi không thể không nghĩ về những con vật trong Sở thú Pata, những con vật đã trải qua sự cô đơn và cô lập giống như vậy trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ. Vì vụ hỏa hoạn gần đây bùng phát ở sở thú, tôi viết thư này đề nghị ông suy nghĩ một cách trung thực về cuộc sống của các loài động vật ở đó và đi đến quyết định đóng cửa sở thú".

Nữ ca sĩ Cher cũng từng viết trên Twitter của bà về trường hợp của Bua Noi rằng: "Người đàn ông này đang kiếm tiền trên sự chịu đựng của những con vật tội nghiệp bị giam nhốt. Tôi cần phải tham gia cùng những nhà hoạt động vì quyền động vật và những con người tử tế ở Bangkok".

Hổ, gấu và trăn là ba trong số 200 loài vật ở sở thú Pata, nhưng một báo cáo của Tổ chức Cứu hộ Động vật Quốc tế tuyên bố rằng một số động vật đã bị bỏ mặc cho chết.

Hướng Dương (Theo Mirror)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gorilla-co-don-nhat-the-gioi-hon-30-nam-song-trong-chuong-khu-mua-sam-172221225103804163.htm