GS. Võ Tòng Xuân với khát vọng 'nhân mình ra'

Sáng 19/8, GS.TS. Nhà giáo Nhân dân - Anh hùng Lao động Võ Tòng Xuân vừa mới qua đời. Với 17 năm là Đại biểu Quốc hội (trong 3 khóa liên tiếp), ông đã có nhiều kiến nghị trên cơ sở khoa học, mạnh dạn đề xuất chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa nông nghiệp, và định hướng cho người nông dân chuyển sang các loại cây trồng thích hợp với từng vùng sinh thái, khuyến khích đầu tư cho các chương trình phi lương thực.

Vốn được đào tạo bài bản tại Nhật và Philippines, bản thân Giáo sư (GS) có nhiều cơ hội làm việc rất tốt ở nước ngoài. Mặc dù vậy, ông vẫn tự nguyện gắn cuộc đời mình với đồng đất, với từng bước phát triển thăng trầm của cây lúa Việt Nam. Suốt đời, ông khao khát "nhân mình ra" trên hành trình đồng hành với người nông dân, để khích lệ bà con sống với những giấc mơ nông nghiệp.

Đây là hình ảnh nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam ghi lại khi đồng hành cùng GS. Võ Tòng Xuân ở thời điểm mà ông sắp bước sang tuổi 80. Cuộc đời ông là những chuyến đi, với lịch trình đều đặn qua các địa điểm nghiên cứu và giảng dạy tại 3 tỉnh mỗi tuần. Ông đi để cùng đồng nghiệp sưu tầm hơn 2.000 mẫu giống lúa, đồng thời tự nghiên cứu thêm giống mới, rồi gây dựng thành Ngân hàng Gien bài bản, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và giảng dạy. Ông nỗ lực đào tạo con em của nhà nông bằng nhiều hình thức, để thỏa khao khát “nhân mình ra” - như lời ông chia sẻ.

Trong những giờ lên lớp ngoài đồng ruộng, nhà giáo Võ Tòng Xuân không chỉ đào sâu bài học về thực tế chuyên môn; mà còn khơi gợi trách nhiệm của những người làm khoa học nông nghiệp trong xã hội. Trên hành trình miệt mài đi “nhân mình ra” ở khắp đồng bằng sông Cửu Long, ông đã từng làm một việc là bán nhà để đầu tư xây ngôi trường song ngữ chất lượng cao, nhưng lại thu học phí ở mức mà người nông dân có thể “kham” được. Ông chấp nhận thua lỗ với mục đích làm sao cho con em của nhà nông được đào tạo bài bản ngay trên quê hương mình, để dần tiệm cận với điều kiện học tập như ở các thành phố lớn.

Cả cuộc đời gắn bó với lợi ích nhiều mặt của các thế hệ nhà nông, trong ông lúc nào cũng cháy bỏng khôn nguôi khát vọng “nhân mình ra”, từ đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho đồng bằng sông Cửu Long, để có một đội ngũ đầy sức trẻ sẽ tự tin đi tiếp trên con đường khoa học khi mà thế hệ của ông dừng bước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thiện Đoan - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/gs-vo-tong-xuan-voi-khat-vong-nhan-minh-ra-232949.htm