Gửi gắm tình hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch qua sắc màu tuổi thơ

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch tổ chức Lễ trao tặng tranh thiếu nhi từ cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” cho Bệnh viện E.

Tham dự chương trình có bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; ông Trần Phú Cường, Trưởng ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Bình, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch; Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E; Bác sĩ Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện E, cùng các bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhi và gia đình.

Đại diện Đại sứ quán Đan Mạch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch và Bệnh viện E chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: Mai Liên)

Đại diện Đại sứ quán Đan Mạch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch và Bệnh viện E chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: Mai Liên)

Khép lại vào tháng 4/2026, cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” mùa giải 2025–2026 do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch đồng tổ chức đã đánh dấu 10 năm được triển khai.

Cây cầu văn hóa Việt Nam - Đan Mạch

Trong hành trình này, cuộc thi đã thu hút hơn 130.000 tác phẩm của trẻ em trên cả nước, tạo không gian để các em thể hiện góc nhìn, trí tưởng tượng và cách cảm nhận về Đan Mạch qua những nét vẽ đầy màu sắc.

Những tác phẩm này không chỉ phản ánh thế giới trong trẻo của tuổi thơ mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết và kết nối giữa nhân dân hai nước.

Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” mùa giải 2025–2026 đánh dấu 10 năm được tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh: Mai Liên)

Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” mùa giải 2025–2026 đánh dấu 10 năm được tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh: Mai Liên)

Tiếp nối thành công của cuộc thi năm nay, Đại sứ quán Đan Mạch lựa chọn hơn 100 tác phẩm để trao tặng Bệnh viện E, với mong muốn mang thêm màu sắc, niềm vui và nguồn cảm hứng đến với các bệnh nhi, gia đình và đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện.

Những tác phẩm từ cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” được trao tặng cho Bệnh viện E. (Ảnh: Mai Liên)

Những tác phẩm từ cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” được trao tặng cho Bệnh viện E. (Ảnh: Mai Liên)

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen bày tỏ vui mừng khi được có mặt tại Bệnh viện E và trao tặng những tác phẩm từ cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Theo bà Lina Gandløse Hansen, việc đưa người dân hai nước đến gần nhau là một trong những cách quan trọng để tăng cường hiểu biết về văn hóa và thúc đẩy kết nối nhân dân. Trong đó, việc tạo cơ hội để trẻ em tham gia các hoạt động giao lưu thông qua nghệ thuật mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây có thể trở thành một cây cầu văn hóa giữa hai quốc gia.

Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen chia sẻ ý nghĩa của việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và vai trò của thế hệ trẻ trong quan hệ Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Mai Liên)

Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen chia sẻ ý nghĩa của việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và vai trò của thế hệ trẻ trong quan hệ Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Mai Liên)

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ cho rằng giá trị của cuộc thi không chỉ được thể hiện qua những tác phẩm nghệ thuật, mà còn ở những kết nối được bồi đắp giữa thế hệ trẻ hai nước.

Qua những nét vẽ về Đan Mạch, các em nhỏ Việt Nam có cơ hội khám phá một nền văn hóa mới, tìm thấy những điểm tương đồng và mở rộng sự hiểu biết về đất nước, con người hai quốc gia. Những khoảng cách về địa lý hay khác biệt văn hóa cũng trở nên gần gũi hơn qua tiếng nói chung của nghệ thuật và tuổi thơ.

Những tác phẩm từ cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” được trưng bày tại Bệnh viện E. (Ảnh: Mai Liên)

Những tác phẩm từ cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” được trưng bày tại Bệnh viện E. (Ảnh: Mai Liên)

Trên cương vị Đại sứ Đan Mạch mới tại Việt Nam, bà Lina Gandløse Hansen bày tỏ biết ơn khi được tiếp nối mối liên kết đã được vun đắp qua một thập kỷ của cuộc thi. Bà hy vọng những sắc màu, sự sáng tạo và tinh thần lạc quan từ các tác phẩm sẽ mang thêm niềm vui, năng lượng tích cực cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện E.

Đại sứ Lina Gandløse Hansen kỳ vọng những sắc màu, sự sáng tạo và tinh thần lạc quan từ các tác phẩm sẽ mang thêm niềm vui, năng lượng tích cực đến với các bệnh nhi. (Ảnh: Mai Mai)

Đại sứ Lina Gandløse Hansen kỳ vọng những sắc màu, sự sáng tạo và tinh thần lạc quan từ các tác phẩm sẽ mang thêm niềm vui, năng lượng tích cực đến với các bệnh nhi. (Ảnh: Mai Mai)

Đề cập chặng đường 55 năm hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch, Đại sứ nhấn mạnh, việc duy trì mối quan hệ trong thời gian tới cần có sự tham gia của thế hệ trẻ hai quốc gia.

Nhà ngoại giao đánh giá thế hệ trẻ có khả năng mang đến những góc nhìn và ý tưởng mới, đặc biệt trong đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và các giải pháp hướng tới một tương lai bền vững. Vì vậy, tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước không chỉ có ý nghĩa về văn hóa mà còn góp phần tạo nền tảng cho những lĩnh vực hợp tác trong tương lai.

Những bức tranh mang thông điệp hữu nghị

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, cảm ơn Đại sứ quán Đan Mạch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch và các em nhỏ với món quà đầy ý nghĩa.

Ông đánh giá những bức tranh không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn thể hiện tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, nhấn mạnh giá trị của những bức tranh trong việc lan tỏa tình hữu nghị, sự hiểu biết và tạo không gian thân thiện cho bệnh nhi. (Ảnh: Mai Liên)

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, nhấn mạnh giá trị của những bức tranh trong việc lan tỏa tình hữu nghị, sự hiểu biết và tạo không gian thân thiện cho bệnh nhi. (Ảnh: Mai Liên)

Những hoạt động như chương trình hôm nay góp phần hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em, đồng thời tạo dựng môi trường điều trị thân thiện và tích cực.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định: “Bệnh viện sẽ trân trọng bố trí các tác phẩm này tại những vị trí trang trọng và ấm cúng nhất, qua đó kiến tạo một không gian điều trị thân thiện, xanh mát, giúp các cháu xua tan cảm giác sợ hãi, âu lo trước máy móc hay kim tiêm để an tâm điều trị và sớm hồi phục”.

Đại sứ Lina Gandløse Hansen trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện E. (Ảnh: Mai Liên)

Đại sứ Lina Gandløse Hansen trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện E. (Ảnh: Mai Liên)

Từ những ánh nhìn trong trẻo về thế giới, những ý tưởng về một tương lai xanh với nét vẽ hồn nhiên của trẻ thơ đến sự đồng hành với những em nhỏ đang cần thêm niềm vui và hy vọng, những bức tranh đã hoàn thành trọn vẹn một hành trình ý nghĩa.

Ở đó, tình hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch tiếp tục được vun đắp từ những điều gần gũi, giản dị, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu đưa con người hai đất nước đến gần nhau hơn.

Liên Chu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gui-gam-tinh-huu-nghi-viet-nam-dan-mach-qua-sac-mau-tuoi-tho-442785.html